1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự: Sống chung với con gái Phần 3.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 22/11/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Sáng chủ nhật, ngủ phê lòi ra luôn, cứ ngủ dậy rồi ngủ tiếp, mở mắt ra cứ ngỡ là con nhỏ nấu ăn xong xuôi hết, đợi e dậy ăn thôi.Haha. Cơ mà e chỉ tưởng tượng thôi, e nhanh chóng đi vscn, sảng khoái tinh thần. Nhìn đồng hồ thì cũng hơn 8h rồi, cơ mà nhỏ ngủ chưa dậy nữa, thứ con gái k làm vợ được. Ngồi viết review cho mấy thím thì khoảng 9h thấy con nhỏ mở cửa phòng ra. Ôi thôi, chết mất mấy thím, nhỏ mặt ngơ ngơ mang bộ đồ ngủ nhìn kích thích vãi, cơ mà e đã dằn lòng được. E nhìn nhỏ:
    -Ngủ sướng quá ha?
    Nhỏ lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, trả lời:
    -A dậy sớm thế, ngủ lạ chỗ nên dậy hơi sớm.
    Lạ chỗ mà thế chắc ở nhà nó ngủ tới chiều. E nói:
    -Có định đi ăn sáng k, hay ngủ tiếp?
    Nhỏ cười cười, định quyến rũ e đây mà, nhỏ nói:
    -Ăn chứ a.Hi
    -Vậy đi rửa mặt đi nhận định bóng đá chính xác nhất rồi đi ăn sáng.
    -Dạ. A chờ e chút.
    Thà nhỏ k nói chờ chút chứ nói rồi thì ôi thôi, chút của nhỏ là 45p. Nhỏ mang quần jean vs cái áo sơmi trắng mỏng, đi học mà như vậy thì bảo sao bọn trai học được. Nhỏ hỏi:
    -A chở e đi hả?
    -Ủa, k có xe à?Lớn rồi.
    -K chở thì thôi.K cần
    Ôi, dễ thương vãi. E thì e giả bộ thế thôi, chứ đi 2 xe cũng kì, dù sao thì nhỏ cũng xinh..à k, cũng là e gái. E nói:
    -Giỡn thôi, để a chở.Xăng đang giảm nhưng vẫn đắt.
    -Hihi.Dạ
    Cười nữa, cười với e hoài à, định dụ kèo e mà. Thế là 2 đứa đi, hỏi e muốn ăn gì thì tip bóng đá miễn phí lại là kiểu gì cũng được, gét nhất câu đó. Nên chở nhỏ đi ăn cháo lưỡi...à nhầm, cháo lòng. Chỗ này e thích lắm, nấu ngon với lại có 2 con bé phục vụ ok lắm. Tiếc là đi với nhỏ k dám chọc gái, mất công nhỏ nhìn e với ánh mắt khác thì mệt chuyện.
    Ăn xong xuôi, tính tiền đi ra xe, nhỏ hỏi:
    -A có bận chuyện gì nữa không?
    -K, sao e?
    Nghe thế thì nhỏ cười cười, biết ngay lại dính chưởng làm xe ôm đây mà, nhỏ nói:
    -Vậy a chở e đi siêu thi mua ít đồ nhé.
    Vãi thật, nhỏ nhờ vậy thì cũng giúp chứ sao, lỡ nói k bận rồi. E chở nhỏ đi, tới nơi e dừng lại, nhỏ hỏi:
    -A k vô cùng luôn hả?
    A đâu có ngu, vô xách đồ cho bé hả. Nghĩ thế e nói ngay:
    -A hẹn thằng bạn đi cafe rồi e. Khi nào e xong alo a, đọc sdt e cái.
    -Vậy cũng được.
    Rồi nhỏ đọc sđt xong bỏ đi, chắc buồn vì ếu có trai đẹp đi theo xách đồ giúp. E phóng xe vô quán cf gần đó, kêu li cf sữa đá uống chờ nhỏ, ngồi cầm đt lên voz tí. 11 giờ hơn thì nhỏ gọi, e nhanh chóng chạy tới chứ để nhỏ chờ thì tội. Tới nơi k thấy nhỏ đâu, chờ 5p sau thì mới thấy nhỏ lững thững cầm mấy túi đồ đi ra. Con nhỏ này khôn vãi, gọi trước khi ra, làm e thật thà thành ngu. Trời nắng nóng làm e hơi bực:
    -Gọi khi nào mà giờ mới ra?
    -Lúc đó đang tính tiền.
    Nhìn mặt nhỏ chắc cũng ân hận thì thôi cũng bóng tip bóng đá miễn phí hằng ngày đá dịu. Nhỏ nói:
    -E có mua nhiều bánh kẹo lắm, cho a hết coi như hòa nhé.
    Nói chuyện trẻ con dễ thương vãi. E nghiêm túc:
    -A lớn rồi, k phải trẻ con như e.Lên xe đi, định tắm nắng à?
    -E nói thế thôi, ai ngu mà cho a hết.
    Nhỏ cũng biết chọc e cơ đấy, e nói:
    -A đây tip bóng đá k thèm.
    -Chút e ăn đừng xin.Hi
    Thế mà nhỏ vẫn cố chọc, soi kèo vãi. Bon bon về nhà, quăng đống đồ cho nhỏ thích làm gì thì làm, online post bài cho mấy thím. Trong lúc đó thì nhỏ vừa coi tivi, vừa ăn bánh, vừa mút kẹo. Vãi cả ăn vặt, nhìn miệng nhỏ mút kẹo thì e cũng ước gì........
    Thấy e nhìn thì nhỏ cũng bày đặt vênh mặt lên ăn, làm như e thèm lắm. Cứ thế tới hơn 1h thì nhỏ hỏi:
    -K ăn trưa hả a?
    E tròn xoe 2 mắt, đừng nói là đói bụng nha. E hỏi:
    -Đói bụng hả?
    -Dạ.
    Nhỏ làm mặt tội với e, tội chưa xử á, k biết là người hay là heo, mới ăn cháo lúc nãy, về nhà còn ăn bánh kẹo uống nước ngọt mà than đó. Chú rước nhầm heo thành tinh về nhà à. E nói:
    -Đói thiệt k? Mới ăn đó mà.
    -Đói thiệt.
    -Ờ, thế tự nấu mà ăn.A đang có việc
    E cũng cứng mấy thím nhỉ, thế mà con nhỏ vẫn lì:
    -E k biết nấu mà. Thế a làm xong thì nấu cũng được, e chờ đươc mà a.
    Nghe thế thì hiểu luôn, gấp lap lại, đứng dậy bỏ lui sau bếp. Mở tủ lạnh lấy đồ ra nấu, mấy thím kêu e sẽ làm ôsin chi giờ sắp giống rồi đó, vãi. Định nấu dở dở chút để nhỏ hết đòi e nấu cơ mà lương tâm 1 ng đầu bếp tài ba k cho e làm như thế. Trưa nay e nấu canh chua cá lóc, rau muống xào tỏi, với nháy quá nên thêm món trứng chiên. Nhỏ k bon chen xuống giúp làm e một mình mệt bỏ mợ, đã thế còn coi hoạt hình rồi ngồi cười, vãi cả giống osin. Thế là e quyết tâm mai sẽ dạy nhỏ nấu ăn, mấy thím thấy được k? Tạm thời tối nay làm osin tiếp. E nấu xong đi rửa mặt vô ăn thì con nhỏ cũng biết đường dọn lên bàn ăn.
    Giờ e phải đi chơi, chút về review tiếp cho mấy thím. Chúc mấy thím buổi tối ấm áp.

Chia sẻ trang này