1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự: Sống chung với con gái Phần 4.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 22/11/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Đi uống cf với mấy đứa bạn, lúc sau tụi nó rủ đi nhậu mà k đi, sợ lỡ say về nhà nhìn nhỏ thì bỏ mẹ luôn.Haha.
    Thì nhỏ dọn lên ăn, nhìn thấy nồi canh thì 2 mắt nó tròn xoe:
    -A biết nấu món này luôn hả?Mẹ e nấu ngon lắm á
    -Ăn đi, coi mẹ bằng a k?
    Nổ chút cho vui, cơ mà món canh chua cá lóc là món tủ của e. Nhỏ ăn xong chén đầu rồi nhìn e, kiểu như k tin. Haha. A mà nấu thì tuyệt rồi. Tôi tự tin:
    -Sao, mẹ e bằng a k?
    -Xí, thua mẹ e. Nhưng mà ngon thiệt.Hihi
    Tưởng ếu khen là ếu cho ăn nữa, nhỏ nói tiếp:
    -À a! Còn tiền bạc e ở đây thì sao a?
    Thích rồi đó nha, e là e tính rồi cơ mà chưa mở miệng nói, giờ nhỏ nói thì e cũng nói luôn:
    -A cũng tính rồi, một tháng 1tr là đủ.
    -Dạ.A tính sao cũng được, e k biết mấy vụ này đâu.
    Con gái nói thế thì e cũng chịu với nhỏ, biết thế nói 2tr.Haha. E hỏi:
    -Con gái lớn thế mà k biết giữ tiền hả?
    -K a, e hay xài lung tung lắm, k biết tính toán.
    -Ừ, thế để a giữ.Mà xài vừa vừa thôi, 3mẹ e khổ.
    -Dạ.E biết thế nhưng làm k được.Hi
    Vãi cả con gái, bó tay. Ăn uống xong xuôi, e nói:
    -Tối qua a rửa chén rồi, giờ đến e rửa nhá.
    -Hả???
    Nhỏ ngơ ngác, nói tiếp:
    -E buồn ngủ a để đó chút e dậy e rửa cho. Thôi e đi ngủ đây.
    Chưa kịp nói gì thì nhỏ đã bỏ vô phòng đóng cửa lại, khôn gớm. Nhìn đống chén thôi thì e rửa tiếp, bừa bộn thế e k thích. Xong xuôi thì e bỏ đi ngủ, để tối còn thức với mấy thím. Mở mắt dậy nhìn đồng hồ thì gần 5h rồi, đi ra chưa kịp tip bóng đá miễn phí hằng ngày hoàn hồn thì thấy con nhỏ đang đứng trước cửa chải tóc. Hình như mới tắm xong, biết thế dậy sớm rình rồi.Haha.Giỡn thôi. Nhỏ nhìn tôi:
    -Nhìn mặt ngu ớn.
    Nhìn mặt đẹp trai thế này mà, vãi, phóng đi rửa mặt tí. Đi ra mở tivi lên coi tuyển ViệtNam đá vs Malaysia. Nhỏ cũng bon chen cầm bịch snack ngồi coi, e hỏi:
    -Biết gì k mà coi, đi học bài đi.
    -Đá gì chán òm, coi làm gì k biết.
    E cũng im im mà coi, công nhận đá chán thiệt, malay biết tận dụng cơ hội là thua nhục mặt. Coi hết hiệp 1 chán quá đi nấu cơm tối, nói với nhỏ:
    -Đi nấu cơm đi, đừng nói cơm điện cũng k biết nấu nha.
    -Nghĩ sao vậy? Nấu bao nhiêu?
    -Ghê, 1 lon được rồi.
    Nhỏ liếc e cái rồi đi nấu cơm, e mở tủ lạnh ra, ôi, sắp hết đồ ăn rồi, mai chắc phải đi chợ thôi. Tối nay cho nhỏ ăn canh bầu nấu với tôm, thịt kho. Thấy e nấu thì nhỏ cũng đứng nhìn nhìn, chắc k ngờ e nấu ngon như thế.Haha. E hỏi:
    -Sao, muốn tip bóng đá miễn phí nấu ăn được như a k?
    -Mẹ e kêu e học đi mà e k học, mệt lắm.
    -Ở đây thì lo học đi, mai a dạy cho.
    Nhỏ nhìn e kiểu nghi ngờ, e nói:
    -Khỏi phải nghĩ, dạy miễn phí cho rồi, còn đòi gì nữa.
    -Để tối suy nghĩ, thôi, e đi coi hoạt hình đây.
    Đến tip bóng đá chịu với nhỏ, suy nghĩ mới vãi chứ. Sao nó k mê phim hàn xẻng như lũ con gái bây giờ ta, còn coi hoạt hình nữa. Ngồi ăn tối, nhớ lời chú là dặn dò nhỏ vài điều cơ bản:
    -E ở đây thì chú cũng dặn a nói với e mấy điều lúc trước chú dặn a.
    -Dạ, e nghe.
    -Đầu tiên là đi ra khỏi nhà phải đóng cửa cẩn thận, đèn điện gas nước. À, mai có đi học k?
    -Dạ e học buổi chiều a.
    -Ừ, mai a đi làm chìa khóa cho. Tiếp nữa là nhà cửa phải gọn gàng.
    Nhỏ cười cười:
    -Cái này từ từ, nhờ a giúp đỡ.Hihi
    Vãi, định xem mình là osin nữa đây mà, bớt dụ kèo đi. E nói tiếp:
    -Còn chuyện bạn bè nữa, hạn chế cho ng k thân thiết vô nhà.
    -E chưa thân với ai cả, cái này chưa lo.
    -Ừ, tạm thời thế. A nhớ gì a nói tiếp.
    -Trời, chú dặn mà dám quên. E nói chú.
    -Tại chưa kịp nhớ, quên cái gì.
    Nhỏ chỉ cười, nhỏ mà biết e sợ chú thì nhỏ nắm thóp e mất, đường đi chơi của e chắc tan nát. Tối nay bắt nhỏ rửa chén cho bằng được:
    -Trưa a rửa rồi thì giờ đến e rửa nhá.ng nói giờ phải đi ngủ nha, học bài thì chút nữa học.
    Chặn đầu nhỏ hết, nhỏ cười cười rồi cũng đi rửa, lâu lâu nghe vài tiếng động lạ mà cứ lo lắng cho mấy cái chén đĩa thân yêu. Đang onl viết review thì nhỏ đi lên nói:
    -Xong rồi nha.E đi học bài đây.
    -Ừ,bấm nút đi...
    Nhỏ liếc e rồi bỏ vô phòng, lúc sau thằng bạn rủ đi cf thì gọi lớn cho nhỏ:
    -N...
    Nhỏ mở phòng ra:
    -Gì a?
    -A đi chơi tí, chút a về, ở nhà cẩn thận.
    -A đi nhanh đó, ở chỗ nay gê chết.
    -Ừ.A đi.
    Rồi dắt xe phóng đi luôn.
    Về thì nhỏ chỉ hỏi vài câu rồi học bài tiếp, giờ nhỏ đang coi tivi này. Ăn vặt suốt ấy, nhìn nản thiệt chớ.
    Thôi, chúc mấy thím ngủ ngon.

Chia sẻ trang này