1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự: Sống chung với con gái Phần 6.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 23/11/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Thím nào kêu e là osin cuộc đời ếu có gấu nhá. E mới ăn tối xong luôn, chắc chút nữa e phải đi ăn hủ tiếu hay gì đó.
    Ăn bữa sáng nhỏ nấu xong thì no tới 10h luôn. Vừa đọc sách vừa onl voz tới lúc post review cho mấy thím thì nhỏ đi trong phòng ra, hỏi:
    -Trưa nay ăn cơm tiệm hay nấu a?
    Nhỏ cười cười chắc muốn nhắc khéo e đây mà. Shutdown lap, nói:
    -Nấu...được chưa?
    E bỏ đi xuống bếp, nhỏ ở trên cười nói:
    -Hihi.Dạ được a.
    Xuống mở tủ lạnh, trưa nay nữa là hết đồ ăn rồi, chiều đi học về phải mua nữa.
    Đang nấu ăn thì nghe trên nha con nhỏ rên...à k, la lối cái gì đó. Đi lên nhìn thì nó đang coi youtube và coi thánh Madlife thưa mấy thím. Giờ e mới biết con nhỏ này biết liên minh, e thì cũng biết chút ít. E nói lớn:
    -Rên la cái tip bóng đá gì đó, xuống phụ dọn lên coi.
    Nhỏ nhìn e rồi đi xuống bếp luôn, nhìn mặt muốn cho một dao thẳng mặt ghê. Dọn lên xong xuôi, ngồi vô bàn ăn, nhỏ lăng xăng:
    -Ăn nhanh còn đi học a.
    -Từ từ, lên lớp toàn ngủ lên trễ tí cũng được.
    -Aaaa...e méc chú, a lên lớp ngủ.Hi
    Ôi, lỡ miệng nói ra, e nói ngay:
    -A nói e á, a thì ngoan rồi, toàn ngồi bàn nhất, phát biểu đều đều.
    -A làm e mắc cười quá.
    Dám chọc e luôn, nói thế thôi chứ cũng ăn nhanh mà đi học. Trên lớp e còn 4 nhỏ nữa, chơi chung nhóm từ năm nhất, ít chơi với con trai toàn chơi với 4 đứa con gái đó cơ mà mấy hôm nay lục đục nội bộ nhóm vừa giải quyết xong.
    Quay lại bàn ăn, e nói:
    -Sáng nay quên đi làm chìa khóa, chút e cầm chìa khóa đi làm chiều nhớ về sớm mở cửa cho a.
    -Hên xui a.Hihi
    -Chiều mà a chờ bao nhiêu phút là a k nấu bấy nhiêu bữa nhé.
    Nhỏ chỉ cười, ăn xong dọn dẹp k rửa chén luôn. Tắm rửa thơm tho phóng xe đi học, đi học cũng đi song song với nhỏ. Cơ mà e chưa rảnh để chở nhỏ, mất công gái thấy là tiêu e. Lên lớp ngồi bàn 5, bàn 4 5 là nhóm e ngồi, lâu lâu có gái xinh e mới tip bóng đá miễn phí cho vô ngồi ké thôi. Lên học mà toàn nói chuyện với mấy nhỏ, vui thiệt chớ. 4h30 tạm biệt mấy nhỏ phải về nhà dù mấy nhỏ rủ đi ăn. Về ghé vô chợ mua một đống đồ, lon ton chạy về nhà thì e hoang mang khi thấy con nhỏ chưa về. Ngồi trước cổng nhà, lâu lâu vài người chạy qua nhìn e như con chó ngao. Vâng, đợi đúng hơn 20 phút thì thấy nhỏ về, e là e giận rồi đó. Nhỏ xuống xe, nhìn e với vẻ mặt ân hận, nói lí rí:
    -E xin lỗi, tại e có việc.
    -24p, là 24 bữa.Thế thôi.
    Con nhỏ lăng xăng mở cổng, nói:
    -Thôi a, tối nay e nấu ngon đãi a ăn nha.Xí xóa.
    Cũng biết nịnh, e giả bộ giận chơi thế thôi, nói:
    -Đi vô nhà đi, suy nghĩ sau.
    Nhỏ cười cười chắc biết e giỡn, vô nhà soạn đồ ăn ra. Con nhỏ tắm 30p xong ra, nói:
    -Xong rồi a.
    E chờ nó đến dài cả cổ luôn, chuẩn bị xong hết rồi, đợi tip bóng đá miễn phí hằng ngày nhỏ ra là chỉ luôn. Nhỏ hỏi:
    -Tối nay nấu gì a?
    -Kho cá với canh thịt bò nha.Món đầu tiên a biết nấu đó.
    -Khó thế, tưởng đầu tiên học cái dễ như trứng chiên, canh rau gì đó chứ.
    -Cái đó khỏi, học với a là học khó tự biết dễ.
    Nhỏ chỉ cười, thôi thì cho e qua khúc này, nó rối cả lên e k biết nói sao. E chỉ biết nói là tối nay e ăn canh cá với thịt bò xào, vãi cả nhỏ. E k hiểu sao nó kho cá mà đổ nước cả nửa xong, nấu canh k chịu coi để nó khô cả nước. Đã thế ăn còn phải gắng mà ăn, nhỏ ăn mà cứ cười cười, sung sướng quá mà. E nói:
    -Nấu thế mà vui quá ha
    -Món ăn đầu tiên á, khen cái đi.
    -Khen cái gì mà khen.
    E nói thế mà cái mặt nhỏ buồn, tội thế. E cũng an ủi:
    -Thôi, lần đầu thế được rồi. Từ từ cũng tốt.
    -Hihi.Dạ.
    Nhỏ đúng trẻ con. Ăn k hết, quăng một đống, thế mà nhỏ còn kêu e rửa chén vì lí do sáng nấu cho ăn rồi.
    Thôi, giờ e phải đi mua hủ tiếu ăn, đời còn khổ dài dài. Nói thêm là nhỏ nấu dở vô cùng, k đến nỗi kho cá thành canh, canh thành xào đâu, e chém tí thôi.
    Buổi tối vui vẻ nha mấy thím.

Chia sẻ trang này