1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự: Sống chung với con gái Phần 7.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 23/11/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Sáng nay lon ton dậy sớm để đi học, dậy mà nhỏ chưa dậy nữa, hình như sáng nay k đi học. Thôi thì rửa mặt, ốp ấy cái trứng ăn với mấy lát bánh mì. Lên đồ đẹp đẽ, chuẩn bị đi thì nhỏ vác cái mặt ngơ ngác đi ra, hỏi:
    -A đi học à?
    -Ừ, dậy trễ quá, tự đi ăn sáng đi ha.
    Con nhỏ đưa cái mặt tội nghiệp ra, nói:
    -A k làm gì ăn à? Thế thôi nhịn ăn sáng.
    Vãi cả nhỏ, lại giở trò k thèm ăn. E cười nói:
    -Thôi đi người, a làm 2 cái trứng nơi á, kẹp vs mấy lát bánh mì mà ăn.
    -Hihi.Dạ
    Nghe có đồ ăn là mừng như tó ấy, e nói:
    -Thế a đi học, có đi đâu thì khóa cửa cẩn thận.
    -Dạ.
    Thế là e đi học, lên trường mấy nhỏ còn mua đồ cho ăn, sung cmn sướng luôn. Học xong là chạy về nhà ngay, thấy tip bóng đá chất lượng Việt Nam nhỏ đang ăn bánh vs chat fb, lại vs trai đây mà. E nói:
    -Sung sướng quá ha. Sao k đi nấu ăn đi mà ngồi đây?
    -Hihi.Đợi a về nấu chứ e nấu sợ dở, ăn k được.
    -Thôi, thôi. Đi xuống lấy gì ra đi, a rửa mặt xong a chỉ cho nấu tiếp.
    Con nhỏ cũng nghe theo, lủi thủi xuống bếp, e cười đắc ý trong lòng, từ từ mấy thím coi ai osin ai nhá.Haha. Rửa mặt xong đi xuống bếp thì thấy nó lấy sườn vs ít rau muống. E nói:
    -Trưa nay thích ăn cái này à?
    -E thấy tip bóng đá chính xác nhất nên thuận tay lấy thôi a.
    E cũng chẳng nói gì, kêu nó chuẩn bị hết, đứng chỉ chọt rất like a boss nhá mấy thím. Thấy nhỏ tội quá cũng giúp nhỏ vài phát, chắc nhỏ cũng ngại hay sao mà cũng chăm chú nghe e chỉ lắm, thế là e sắp k phải osin nhá. Nấu xong xuôi con nhỏ la lên:
    -Nấu cơm chưa a?
    Ôi thôi, đồ ăn nấu xong mà cơm chưa nấu, nhỏ cười cười. E thấy nhỏ thì nói:
    -Đi tắm đi, để a nấu cơm cho
    -Dạ.Hihi
    Nhỏ phóng đi, e cũng đi theo rình coi. Vãi, e giỡn thôi, e bon chen đi nấu cơm. Xong xuôi dọn lên ăn, nhỏ nói:
    -Lần này tốt hơn tối qua rồi, mà cũng chưa phải e nấu hoàn toàn.
    -Từ từ đi. Mà chiều nay k học gì à?
    -Có a, mà e k thích ông thầy nên e nghỉ.
    Vãi cả nữ sinh, e cười cười:
    -Méc chú nha.
    -Ơ..ơ..thôi mà a
    -Ít ra cũng phải cho ngta cái gì chứ.
    -Biết thế k nói.Kệ, cho a méc đó, con trai nhiều chuyện như đàn bà.
    Ôi, nhỏ chửi mà sao nhục mặt thế này. E im im k nói, nhỏ lại cười, ếu biết sao thích cười vậy k biết. Nhỏ bô bô:
    -A này, chiều nay e đi chơi nha.
    E nhìn nhỏ, hỏi:
    -Đi vs trai nào à?
    -Trai đâu trai, bạn e k à.
    -Ơ, thế đi đi, nói a chi.
    -Ít ra cũng phải xin phép người lớn tuổi trong nhà chứ a.Hihi
    Vãi, xin phép hay sỉ nhục e già đây k biết. Cơ mà e biết ý đồ của nhỏ, k muốn e nói cho chú tip bóng đá uy tín biết ấy mà. E nói:
    -Lễ phép quá ha. Đi đi, k nói với chú đâu mà lo.
    -Hihi.E cứ sợ a nhiều chuyện.
    Lại sỉ nhục e nữa, buồn buồn e méc chú bây giờ. E chỉ liếc nhìn nhỏ:
    -Ăn đi, ăn xong rửa chén đi rồi đi đâu thì đi.
    -Eo, lợi dụng.
    -Ơ thế thì chút a xin chú cho e đi nha.
    -Vậy để e rửa cho.
    Nhỏ lườm e, e vẫn cứ cười, cái tội dám để a e voz gọi a là osin. Bữa nay biết lợi dụng điểm yếu là chú mà sai nhỏ, haha. Thôi, nhỏ đang rửa chén, còn e phải học bài xíu. Bye mấy thím, đừng có gọi e osin nữa nhá.Hahaha

Chia sẻ trang này