1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự: Sống chung với con gái Phần 8.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 23/11/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    E đi ngủ trưa thì cũng chẳng biết nhỏ đi khi nào, chắc nhỏ k muốn đánh thức giấc ngủ của hoàng tử. Dậy onl voz, ăn gói mì, coi tí phim...la lết thế cho tới lúc nhỏ về là 4h hơn, gần 4 rưỡi. E thấy trên tay nhỏ cầm theo túi gì đó, hỏi:
    -Mua quà gì về cho a à?
    Nhỏ cười cười, đưa ra mấy ly chè, nói:
    -Chè này, e mua ở quán đầu đường á.Hi
    Đang khát nước có chè cũng phê, e nói:
    -Cũng được đấy, cơ mà lúc nãy chú có vô đây, hỏi e đi đâu rồi a nói e đi chơi với bạn á.
    -Á,á, đã hứa là k nói mà.Hứ, đưa chè lại đây.
    E cầm túi chè, nói:
    -A giỡn á, chú k có vô đâu.Hehe
    -Làm e sợ gê.
    E chỉ cười rồi 2 đứa vô ăn chè, nhìn nhỏ ăn ngon lành, e hỏi:
    -Đi chơi k ăn hay sao mà ăn như đói lắm thế.
    Nhỏ cười cười, nói:
    -Ai nói, e ăn KFC nè, pizza nè, uống trà sữa, coi phim còn ăn cả bịch bắp lớn vs uống coca nữa á.
    Ôi, ôi...cả nhỏ và đám bạn nhỏ là yêu quái, ếu phải người. Thằng nào quen nhỏ chắc nghèo luôn ạ. E trố mắt, hõi:
    -Bụng e ăn xong là tiêu hóa liền hả?
    -Hihi.Đâu có a, mỗi thứ e ăn ít à, để được ăn nhiều ớ a.Hi
    Vãi khôn như tó ấy, e hỏi:
    -Sao k mua pizza về cho a, trà sữa nữa. K được rồi.
    -Hihi.A đưa tip bóng đá miễn phí tiền đây, e mua cho.Mơ đi...
    E cũng cười cười cho qua, đang ăn thì thấy chú đang mở cổng, 2 đứa vội lấy sách vở ra bỏ trước mặt. Chú là thầy giáo nên bọn e phải làm màu thế, mất công bị nói vs ba mẹ là k chịu học.Haha. Nhỏ thấy chú đi vô thì bô bô:
    -Chú, ăn chè chú ơi.
    Chú e cười rồi nói:
    -Con ăn đi, chú vô lấy chút tài liệu, còn phải đi dạy nữa. Mà ở đây được k bé?
    Chú gọi nhỏ như vậy khi ở nhà, nhỏ nói:
    -Dạ cũng tốt.
    Chú nhìn e trong khi e đang cắm cúi đọc sách:
    -Con coi con bé giúp chú, nó làm biếng cưq nói chú.
    E nghe thế cũng dạ dạ, nhỏ thì méo mặt. Chú lấy đồ rồi đi ngay, e vs nhỏ quăng đống sách vở qua bên rồi nhìn nhau cười, vãi cả giả bộ. E nói:
    -Tối nay e nấu ăn đi nha.
    -E lo, a cứ yên tâm.Hihi
    -Nhớ nha, a chơi game tí, nấu gì thì cứ soạn ra mà nấu, a mệt.
    Nhỏ cũng chẳng nói gì, e bật lap làm trận liên minh. Vãi, nhỏ nhìn thấy e log in thì hỏi ngay:
    -Ủa, a chơi fifa hay liên minh thế?
    -Liên minh e, a thì ngang mata thôi e.
    Nhỏ cười cười, nói:
    -Chơi vs e k? E cũng biết chơi á?
    -Gê thế? Thích thì vô làm vài ván.
    Nhỏ cười rồi cũng mang lap ra, ôi, tip bóng đá miễn phí hằng ngày kết bạn thì e thấy nhỏ mới có vàng 5, e thì cũng bkim 4. E dụ kèo nhỏ phát:
    -Đánh solo k?Ai thua tối nay lo hết nấu ăn vs rửa chén nha.
    Nhỏ suy nghĩ tí rồi cười nói:
    -Nhớ giữ lời nha, mới e đi.
    Ôi, tối nay nhỏ lại phải làm osin cho mình, trình vàng 5 sao lại e.Haha
    Nhỏ pick talon, e pick zed, solo top mấy thím ạ. Vô trận thì ôi thôi, vừa lv3 là nhỏ bay vô chơi e luôn, ảo vãi. Vâng, k nói nhiều, e thua, trình bkim thua vàng 5, nhục vãi. Nhỏ cười cười:
    -Hihi, tối nay a li hết đi nha.
    E hơi ức, nói:
    -Lại đi, thua thì chủ nhật đi xem phim.
    Nhỏ vẫn cười, nhìn cưới đểu vại, muốn đấm cho phát. Lần nay e riven, nhỏ zed solo mid. Lần này lên lv6...vâng, lên lv6 e chết chỉ kịp ngáp. Nhỏ cười sung sướng:
    -Haha.Cuối tuần được đi xem phim rồi.
    Lúc đó e còn bàng hoàng lắm, vàng 5 mà nhỏ chơi zed cứ như cao thủ. E là e ức rồi, đánh thua gái nhục vãi ra. Nhỏ thấy e thế thì nói:
    -Định dụ e à, e đâu có ngu.Hihi. Acc này của bạn e, a vô coi tên XXX á, acc của e đó.Hi
    Ôi thôi, search tên tip bóng đá đó ra thì nhỏ đang ở kim cương 2 sắp lên 1. Tướng chơi toàn là sát thủ, ôi vãi, gặp pro. Nhỏ nhìn e:
    -Hết ức chưa?Hehe
    -Khi khác lại vậy.
    Nhỏ cười rồi nói:
    -Thôi, tối nay a lo hết đi, e k liên quan, e đi ngủ tí, chút kêu e dậy ăn cơm nhé.Hi
    Còn cười chọc e, buồn quá ếu thèm đánh nữa, đi nấu ăn luôn.
    Tối nay e thấy e giống osin vãi cả ra, nhỏ ngủ còn e nấu ăn, cũng chỉ tại game lol, vãi. Tối nay cũng k có gì vui, ăn cơm mà nhỏ cứ cười làm e
    nhục vãi luôn.
    Thôi, e chuẩn bị ngủ, mà k biết ngủ được k? Tối nay nhỏ rủ e coi brazil đá, nhỏ fan neymar vs oscar. E thì e gét neymar ếu thèm coi. Bye mấy thím.

Chia sẻ trang này