1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự: Sống chung với con gái Phần 9.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 24/11/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Tối qua 12h hơn e mới đi ngủ mà gần 1h con nhỏ qua gõ cửa phòng e:
    -A dậy coi đá banh nè!
    Mới chợp mắt được chút xíu thì nghe thế là tỉnh liền mặc dù buồn ngủ lắm luôn. E nói:
    -A đã nói là k coi mà, kêu gì mà kêu
    -Thôi, e coi 1 mình chán vs lại sợ.Hi
    -Cười gì, mai a đi học cả ngày, giờ a phải ngủ.
    -Thiệt k?Mai mà k đi học thì ở nhà nấu cho e ăn nguyến ngày nha.Hihi
    Vãi, mấy bữa nay sắp thi hết môn, ít phải đi học, mai cũng ở nhà, lúc chiều hình như có nói cho nhỏ biết. Nhỏ nói tiếp:
    -Coi đi a, chút xíu thôi. Đi mà
    -Thôi thôi, đợi a chút, a rửa mặt cái.
    -Yeahh!
    Vãi lỳ lợm, e mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt xong ra phòng khách thì ôi htoi6, 1 đống đồ ăn vặt. E hỏi:
    -Tính ăn hết cái đống này à.
    -Thì a vs e mà, chút xíu này mà k hết sao được.Hi
    -Có ai nói e ăn như heo chưa?
    -Dạ chưa, à mà có anh.Hi.
    Cũng k nói gì, ngồi xuống cầm gói snack nhai, mới phút thứ 5, 6 gì đó cái thằng của Áo lấy nguyên cái tay hất banh vô lưới, vãi thiệt. Nhỏ thấy thế chửi thằng kia rồi chửi luôn ông trọng tài k cho thằng đó thẻ đỏ, vãi cả fan. Tới lúc thằng luiz gì đó đánh đầu ghi bàn thì nhỏ hét lên, tip bóng đá miễn phí hằng ngày muốn banh cái nhà, e bịt miệng nhỏ lại:
    -Có biết mấy giờ k mà la kinh thế?
    -Hihi.Coi đá banh phải như vậy mới vui a.
    -Ừ, vui, mai ngta qua chửi thì nghe 1 mình đi cho vui ha.
    Nhỏ chỉ cười, coi chán quá, e là e k thích neymar chút nào luôn, e chọc nhỏ:
    -Tối nay neymar của e như chó bị nhốt trong chuồng nhỉ?
    Nhỏ quăng gói snack vô mặt e, nói:
    -A đừng có ghen ăn tức ở vs idol của e.Tại hôm nay idol e đau chân thôi.
    -Haha.Điên, đau cái đầu e ấy.Đá dở chết được.
    -K nói với a.Xí
    E cũng cười, tới lúc thằng Oscar phạm lỗi với thằng bên kia thì e cười hả hê:
    -Ôi, trận này 2 thần tượng của e đá hay quá.Haha
    Nhỏ k nói, cái mặt nhìn buồn vãi, k dám chọc nữa luôn. Thấy nhỏ thế cũng ngồi cổ vũ cho brazil chứ k nó thua, mai nhỏ buồn k làm gì hết thì e osin tiếp mấy thím à. Cũng may gần cuối, cái thằng gì đó sút vào, may vãi ra. Nhỏ hét sung sướng, e cũng giả bộ la lên hưởng ứng, nhỏ nhìn e cười cười. E nói:
    -Chắc win rồi.
    -Tất nhiên rồi a.Hi
    Nhìn con nhỏ vui vui, coi xong trận thì e vs nhỏ dọn cái bãi chiến trường, nhỏ nói:
    -Kêu e ăn như heo mà k biết ai ăn kinh thế này.
    -Tại chán quá nên ăn nhiều á. E cũng mời a ăn mà.
    -Dạ.Hi
    Nhìn nhỏ cười hoài chắc e ghiền mấy thím ạ, nhỏ nói:
    -Mai sáng ăn cái gì a?
    -Giờ ngủ chắc phải 10h mới dậy, ăn trưa chứ sáng gì?
    -Ngủ như heo vậy?Hi
    -Ai kêu gọi a dậy coi đá banh làm gì, chưa ngủ đủ giấc là chưa dậy.
    -Mai e dậy sớm nấu ăn nha.Hihi
    ÔI, nghe nhỏ nói mà long e xúc động đậy luôn. E nói:
    -Thiệt k?
    -A nhìn mặt e có giốn như đang thiệt k?Hihi
    Nhỏ cười đểu nhìn e, vãi, biết ngay là troll e. E nói:
    -Thôi, thế mai a nấu ăn 1 mình, e tự đi kiếm ăn đi.
    -Dạ.Hihi
    E trố mắt nhìn nhỏ, nhỏ cười nói:
    -A yên tâm, mai tới trưa e mới dậy, a nấu đồ ăn trưa là được rồi a.Hi.
    Nhỏ khôn gớm, e nói:
    -Chưa biết, mai a có hẹn với bạn.
    -Dạ, thế thôi, tối ăn luôn,
    Lại giở trò bỏ bữa k ăn, e kệ luôn, k nói gì cứ thế mà đi ngủ. Ôi thiệt, 11 giờ mà e chưa thấy nhỏ dậy, e thì e sắp đi chơi với nhóm. E gõ cửa phòng:
    -A đi nha. Dậy mà ăn trưa kìa
    -Dạ!A đi đi, tối e ăn.
    Nhỏ trả lời e biết ngay là dậy mà chưa chịu xuống tip bóng đá miễn phí giường đang nằm vs cái lap đây. E k nói gì, thôi thì xuống bếp nấu cái gì cho nhỏ ăn, kiểu như nhỏ chắc k ăn thiệt chứ k phải giỡn. Ăn k đầy đủ bây giờ thì chưa thấy gì chứ sau này bao tử đồ xuống cấp hết, e có người chị họ mới ra trường, lúc sinh viên toàn bỏ bữa, giờ ăn 1 chén cơm là ăn k nổi nữa, vãi. Xuống bếp nấu miếng canh với kho ít gà cho nhỏ. Hơn nữa tiếng sau e lại gõ cửa phòng;
    -Dậy đi, a nấu đồ ăn dưới bếp á, ra mà ăn, k có được nhịn đói.
    Vừa nói xong thì nhỏ mở cửa phòng ra, miệng vẫn nở nụ cười:
    -Cảm ơn a nha.
    E tưởng tượng nhỏ sẽ nhào tới ôm mình rồi cảm ơn như phim chứ, cơ mà ếu phải. Nghe nhỏ nói thế thì e cũng lãnh lùng đáp:
    -K phải cảm ơn, ở nhà lau nhà cho sạch đi.
    -Thì ra là nấu ăn có mục đích, Thế mà cứ tưởng tốt lắm.
    -A k tốt thì chẳng ai tốt cả.Nhưng e vẫn phải lau nhà, a đi chơi, chú có hỏi thì nói a đi học nhóm.
    -E méc chú cho coi.
    -Méc đi, méc rồi đừng mong ăn đồ a nấu 1 lần nào nữa.Haha
    Nhỏ tip bóng đá nghe thế thì chỉ dám lườm e.Haha. Nấu cho nhỏ ăn cũng có cái lợi mấy thím ạ. E nói;
    -Thế a đi nha, tối chưa biết a có về ăn tối k.
    -Thế là phải nhịn ăn tối nữa rồi.
    Ôi, vãi nhỏ, cứ chơi trò đó hoài. E nói:
    -Tối a mua gì về cho ăn.
    -Hi,Nhớ nha, mua nhiều chút nha a.Hi
    -Ừ! A đi đây.
    Thế là dắt xe rồi phóng đi nhờ nhỏ khóa cổng giúp. Đi với nhóm e tới tối e mới mò về nhà thấy nhỏ đang chăm chú vô cái lap, hôm nay e có đi ăn 1 quán đồ ăn hàn quốc, chú quán là bạn con nhỏ trong nhóm e, hơn 5 tuổi luôn. E thấy thế cũng mua ít về cho nhỏ ăn, e nói:
    -Ăn tối nè
    Nhỏ nhìn e hỏi:
    -A mua gì thế?
    -Cái này là nhỏ bạn a mua cho e á, thức ăn hàn quốc gì đấy, cũng tạm tạm.
    -Hihi.Ngon thế, a ăn rồi hả?
    -Ừ, e ăn đi, a đi tắm đã.
    -Dạ,! Cảm ơn a, khi nào a kêu chị đó vô nhà chơi, e cảm ơn chị.
    -Thôi, cuối tuần này đi xem phim, e rủ nhòm a đi luôn.
    -Hi.Vui thế.
    Thế là e bỏ mặc nhỏ muốn làm gì thì làm. Tối nay về e cũng phải học bài nên cũng k có gì thú vị để kể cho mấy thím. Giờ thì nhỏ đang ngồi trước mặt e mà ăn bánh, thím nào ăn k e kêu nhỏ cho ăn. Bye mấy thím nhá.

Chia sẻ trang này