1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự, suy nghĩ chẳng biết nói cùng ai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rick999, 06/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ tìm cái mình muốn rồi phấn đấu xem sao. Nhưng khi đấy mới nhận thấy mình thật lười biếng. Bạn có như vậy không? :))
  2. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là cơ hội chưa tới. nhưng cũng lười thật, ko muốn rời bỏ cuộc sống đầy đủ yên lành hehe. chắc do chưa lập gia đình nên hãy còn nghĩ tới chơi bời lắm lắm.
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    đọc bài của chủ topic nhớ tới câu '' dont make someone your everything coz when they've gone you've got nothing''
    đúng là như vậy thật, mình có thằng bạn, hồi người yêu nó về quê một thời gian dài, nó có một mình, suốt ngày bám lấy mình rủ đi chơi.
    Người yêu nó lên, thế là từ bấy h nó mất hút, cả năm trời chả thèm rủ mình đi đâu. từ đó mình ghét, ghét những ai coi người yêu như thánh đội người yêu lên đầu, cả ngày chỉ theo người yêu bỏ bạn bè, gia đình và những việc khác! trước sau gì cũng trả giá vì cái tội ko biết cân bằng mọi thứ
    từ kinh nghiệm mình thấy ko một ai có thể thỏa mãn tất cả ý muốn của bạn cả, vì thế cần có nhiều người khác nhau để lúc này lúc kia; chứ chỉ tập trung vào một người, khi ko có người đó bạn sẽ cảm thấy cô đơn vô cùng
  4. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Đang ngất ngây vì bia..... khà khà khà, uống bia một mình đôi khi thật thú vị, ha ha ha. Uống một mình, cười một mình, nói một mình và tốt nhất là cái đang lâng lâng, lắc lư qua lại như đang nghe điệu nhạc nào đó và chẳng suy nghĩ đến chuyện gì đến nơi đến chốn. Nghĩ đến rồi lại bỏ qua nên chả có gì buồn cả, chỉ là say thôi mà. Vì thế nên ta cứ cười suốt, cười nhưng nước mắt cũng biết chảy đó. Có điều ruột không có đau gì cả, cũng thoải mái lắm, ha ha ha, kha kha kha, khà khà khà. Giọng cười nham nhở, hihi. Hê hê hê, he he he, ta đang cười dê đó. Bây giờ ta là một con dê, nó đang làm gõ lốc cốc và cái đầu thì chất ngấy men (hê hê, dê cũng biết nằm và biết viết chữ trên máy vi tính đó).

    Đừng khóc, đừng buồn, nhé em vì cuộc đời đâu mãi niềm vui... câu hát ai hát vậy ta, ha ha, không nhớ! Hổng biết thì đúng hơn, hihi. Say vui thật đó, muốn uống tiếp thật đó, muốn say nữa, có vẻ như đang sắp tỉnh rồi. Không thích, không thích tỉnh táo, chỉ muốn lắc lư vậy thôi, chỉ muốn ngất ngây men say, hihi.

    Tình là cái chi chi nhỉ? Không phải chỉ là tình yêu trai gái thôi đâu nha. Tình.... cái tình, cái tình này, thật khiến người ta buồn quá mà! Ôi da, thì ra ta đang đau lòng vì cái tình yêu trái gai. Ui, nhậm, lộn... tình yêu trai gái, hihi.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    50
    :-bdChú ghét ơi tớ chống gậy sang hỏi thăm nè - có vò riệu nào thì đưa ra - chú yêu 7 năm chả bõ bèn j tớ bị cắm 10 năm rồi - mới thấy tốt lên mấy hôm nay - còn lại là khổ sở ê chề đủ cả - yêu là cái trường tôi luyện tốt nhất cho con người - hầu hết thân tàn ma dại - kết hôn là tình yêu tự chấm hết. [r2)]
  6. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Người ta có thể sống với nhau bao nhiêu lâu mà không thấy nhàm chán?
  7. Leuheu

    Leuheu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình có gì khó hiểu không nhỉ???
    Sao tự dưng không dám làm điều mình muốn thế này.
    Hèn chăng???
  8. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có lý do của nó hết. lý do của bạn là gì?
  9. Dangctm

    Dangctm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ui đúng là mèo thấy mỡ rồi, e cũng chán cái mớ đời kinh khủng vì tình đây, yêu rồi từ bỏ tất cả vì ng mình yêu thậm chí cả công việc ổn định, lương cao, cả lời khuyên của bạn bè gia đình để rồi về quê ngta thuê trọ, sống 1m suốt ngày nơi đất khách quê ng k tìm đc ng nào thân thiết, k tìm đc vc j để làm, vật vờ như cái bóng,...em năm nay 26 rồi, và là girl nhé, giờ thấy mình dại thì k kịp để quay đầu lại nữa rồi
  10. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trồng rỗng và cô độc quá nhỉ?

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]