1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự, suy nghĩ chẳng biết nói cùng ai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rick999, 06/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn gì? Tại sao những cái mình muốn cứ thay đổi hàng giờ?

    Rốt cuộc thì mình muốn gì?

    Muốn những niềm vui nhỏ nhặt, hay là muốn khám phá thế giới?

    Muốn thỏa mãn những mơ ước hay chỉ muốn những điều bình thường?
  2. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sợ chết
  3. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng con người đều thích theo đuổi những thứ không thật, những điều ảo mộng, những câu truyện cổ tích. Người ta thích đọc những truyện thần thoại, những bộ phim anh hùng bắn giết. Những bộ tiểu thuyết hình như đều thú vị hơn những công việc trong cuộc sống thật thì phải.

    Hunter phải nói là một truyện rất kịch tính hấp dẫn, cách xây dựng nhân vật rất thông minh, đầy nội tâm, các tình huống trong truyện thông mình.
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    cái j hiếm thì trở nên quý, trở nên được mưu cầu. ở cái thời đại kinh tế thi trường này thì những phẩm chất đức tính tốt đẹp hơi hiếm, thế nên ng ta chỉ có thể xem phim về nó!
  5. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    The best of TDKR is how it sending the messages.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình không nói đến những đức tính tốt đẹp nghe có vẻ cao cả quá. Mình chỉ nói đến những điều mộng tưởng hư cấu mà con người cứ thích thôi :)
  6. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại khóc. Những chuyện gì làm mình khóc, những chuyện gì không, mình cũng chẳng biết nữa.
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    có tâm thì khóc, ko khóc nghĩa là đã chai sạn rồi!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không phải "có tâm thì khóc" hay "không khóc thì tâm đã chai sạn rồi",

    mà là

    "bất lực thì khóc" và "có lực để thay đổi tình thế thì đã không khóc."
  9. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hehe, cuộc sống có nhiều câu hỏi không phải lúc nào cũng chỉ có 1 đáp án. bất lực thì có thể khóc, thương tâm thì cũng có thể khóc...chi bằng hỏi chủ topic xem nguyên nhân ra sa!
  10. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 câu đều không sai. Đầu tiên là có tâm sau đó đến bất lực.

Chia sẻ trang này