1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự, suy nghĩ chẳng biết nói cùng ai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rick999, 06/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sự nhàm chán giết chết con người.

    Đôi khi sống là tìm niềm vui trong cuộc sống, đôi khi chỉ là tìm cách tồn tại mà không buồn chán.
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hãy tìm cho mình 1 vài mục đích sống, mục tiêu để phấn đấu, một vài đam mê! tự nhìn nhận rằng so với những người tất tả lo cơm áo gạo tiền, bạn còn hạnh phúc lắm.
  3. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mình không giỏi trong việc tạo và gây dựng mối quan hệ
    Giữ cũng không tốt
    Biết làm sao đây. ..
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    ngày xưa mình cũng vậy, quá nhiều mối quan hệ bị đổ vỡ,
    bây giờ rút ra kinh nghiệm, đối nhân xử thế tốt hơn, cũng đỡ hơn trước nhiều rồi
  5. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều đam mê nhưng việc thực hiện nó thế nào lại là một vấn đề. Vế sau thì có lẽ đúng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lần đầu tiên trong đời cảm thấy muốn lấy vợ. Hài. Trước giờ nghĩ đến lấy vợ là một điều tồi tệ. Vậy mà từ lúc biết được người yêu cũ chuẩn bị lấy chồng thì tự nhiên lại có cái cảm giác cần ấy. Trước giờ có thấy cô đơn thì cũng đi tìm những thú vui khác vậy mà bây giờ lại thấy cô đơn và muốn có một người ở bên mình thế.
  6. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    -Vừa đọc được một bài báo nói về quả bom nguyên tử thả xuống Nhật Bản. Đúng là lòng tham và sự điên khùng của con người là không bao giờ hết.

    - Những cái ngờ nghệch là những cái thật thà đáng yêu nhất
  7. Leuheu

    Leuheu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn một tý...

    Tri kỷ khó tìm.
  8. cuoiduongcuagio

    cuoiduongcuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Những điều ngờ nghệch là những cái thật thà đáng yêu
    Nhưng xã hội có bao nhiêu người hiểu
    Nên biến thành những cô nàng lắm trò, lắm chiêu
    Khoác lên mình vẻ ngây thơ của 1 con cáo
    Biết đâu đồng loại rất nhiều...?
  9. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trong đầu luôn băn khoăn một suy nghĩ tìm ý nghĩa cuộc sống
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Người ta có thể giả vờ ngoan mình không nhận ra. Nhưng những người giả vờ ngờ nghệch thì mình luôn biết.
  10. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em quên anh thật rồi à. 7 năm yêu nhau khi có người khác có thể quên được không?

Chia sẻ trang này