1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự, suy nghĩ chẳng biết nói cùng ai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rick999, 06/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cảm giác cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là muốn tìm người ở bên cạnh để chia sẻ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cuộc sống là gì đây, đôi khi là những ước mơ muốn thực hiện, đôi khi chỉ mong ước những khoảnh khắc yên dịu để trôi qua những giây phút trống rỗng vô định
    Đôi khi chỉ là làm những việc phải làm để duy trì cuộc sống

    Đầu óc bây giờ có gì, chỉ có suy nghĩ về việc em sắp lấy người khác. Chắc gì mình đã muốn lấy em, mà em lấy người khác phải phiền lòng, Sống vì những cái đấy ư? Hay là vì những đam mê, âm nhạc, đàn?

    Bao lâu mới tìm được người gắn bó như thế, cuộc sống là vì phấn đấu cho những điều quý trọng?

    Những lúc đầu óc quay cuồng nhất chỉ muốn tìm đến bên người mình yêu quý
  2. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh gặp em từ trước. Em là một người con gái thông minh đúng kiểu anh thích. Nói chuyện với em rất dễ chịu. Bây giờ anh gặp lại em, đúng lúc anh đang cảm thấy cô đơn và mất phương hướng nhất. Ở bên cạnh em thật là vui.

    Anh có chút tình cảm với em. Và bây giờ anh biết là hóa ra em cũng vậy. Một đêm vui vẻ hết cỡ, sống theo bản năng thực sự của hai đứa. Nhưng sau đêm đó em có vẻ như không làm được là coi đó chỉ là một đêm "không ràng buộc" như em đã nói. Mọi chuyện đang trở nên phức tạp. Anh mong mình có thể sắp xếp sao cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Có lẽ là hơi ích kỷ nhưng anh thật sự mong có em ở bên cạnh anh lúc này. Nhưng dù sao anh cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em lên hàng đầu.

Chia sẻ trang này