1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự, tán gẫu , nói chuyện khan khan trên trời dưới đất ..........théc méc nhỏ...........nhắn gọi,

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi trieu_thanhhai, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại ngày xưa,Gru cũng là thằng bạn tuyệt lắm,thời buổi khó khăn nên tình con người dễ dàng thông cảm và chia sẻ hơn.Pna và Gru vốn là 2 người bạn thân thiết,củ khoai bẻ đôi,cắn đôi củ lạc,2 đứa suốt ngày rong ruổi đuổi chim nhưng ko bắt ****,vì họ muốn tình anh em bằng hữu mãi mãi kéo dài cho dù sau này ai cũng sẽ có người yêu.Tôn trọng lẫn nhau và sẻ chia kể cả những điều thầm kín,họ ý thức được rằng chỉ có trời sập đổ mới chia rẻ được tình bạn của họ,nhưng cuộc đời có biết đâu chữ ngờ,PNA xuống tận HN để dùi mãi kinh sử,Gru ở nhà săn bắn phá rừng làm nương rẫy.Vốn là một thanh niên cường tráng khoẻ mạnh,một công ty ở tận trời xa xét thấy Gru đủ điều kiện để cấp cho 1 học bổng du canh du cư,Gru buồn lắm nhưng được sự động viên của bạn bè nhất là PNA cho nên Gru vác rìu lên đường du canh du cư.Ở xứ trời tây cái gì cũng lạ,cái gì cũng mới nên làm con người Gru vốn chỉ quen với núi rùng chim muông bổng chốc thay đổi theo làn gió mới.Những lá thư được gửi trong cái chai nhờ dòng sông chuyển tới PNA cũng thưa dần ,thay vào đó Gru thích chuột chít chứ ko thích chim muông nữa.Nhận được sự thay đổi của người bạn nối khố,Pna khuyên Gru phải biết gàn đục hơi trong,hoà nhập chứ ko hoà tan,nhưng những lời nói đó đâu làm Gru thay đổi được nữa.Gru đã quen với hang động (****) nhiều chứ ko thích núi rừng tối tăm nữa.Lạ hơn nữa là con người GRU cũng trở nên đểu cáng hơn,vì tiếp xúc với hang động nhiều của xứ du canh du cư nên Gru đã cố tình quên người bạn thủa hàn vi ngày nào.Pna cũng ko hiểu tại sao cuộc đời lại 180 độ nhanh như vậy.Bất ngờ nối tiếp bất ngờ,người con gái Pna yêu dấu thủa nào là Tamhoncuada lại là mục tiêu mới của Gru,vẫn biết tamhoncuada và Pna yêu nhau có dòng sông con suối ánh trăng chứng kiến biết bao đêm lãng mạn như thế,nhưng Gru ko còn là Gru của rừng xanh bao la ngày xưa nữa,thay vào đó là Gru sành điệu du canh,muốn là được.Bao kế hoạch hèn nhát được vạch ra nhằm cướp người yêu của bạn,Gru suốt ngày theo dõi rình rập từng bước chân của tamhoncuada nhưng tình yêu của Đá dành cho PNA quá lớn như trời xanh,Gru biết ko thể làm gì để chia cắt được tình yêu như đá của họ.Một ý nghĩ đen tối khác vạch ra,lần này nạn nhân là anh Sun bạn "tắm trong chậu" với Pna,biết Sun hiền lành thật thà trung thực chất phác,Gru tưởng là con mồi ngon ăn để vắt lửa bỏ tay người nhằm gây mối bất hoà giữa Sun và Pna.Cứ tưởng làm thế Pna sẽ "nhả"tamhoncuada ra,nhưng âm mưu đen tối đó lại bị Sun lật tẩy,Gru ko ngờ rằng trông Sun ngơ ngơ thế mà triệt phá được âm mưu của Gru.Thế mới biết cuộc đời thật bất ngờ,Gru sau khi bị lật tẩy ,xấu hổ quá biến thành con đại bàng đen bay đi mất,chỉ dám kiếm ăn ban đêm,còn vj chồng Đá-Pna sống với nhau trọn đời trong lâu đài Bukingham cát ở xứ sở thần tiên......................
    Muốn biết con quạ đen Gru sống chết ra sao...Hồi sau sẽ rõ..........
  2. uocmo1985vn

    uocmo1985vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    các anh ''tâm sự '' hay quá, anh pna là anh nào thế ạ, các anh bật mí cho em với ạ.hê hê, có chuyện hay để bàn rồi bà tâm hồn đen tối ơi, tâm hồn đen tối rủt em vào ttvnol lâu lâu rồi nhưng bây giờ mới vào, không ngờ trong này sôi nổi thế .hê hê,có chuyện để nói rồi
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ông SUNoff ơi, ông cũng lãng mạn quá trời luôn đấy. Hóa ra toàn ý tưởng lớn gặp nhau cả. Phen này ông viết chuyện Nghìn lẻ một đi. Gu ru cu mà đọc được, nó ngượng chín mặt, không dám về nước nữa thôi, TN lại mất một anh tài đấy.
  4. willow_herb

    willow_herb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    trời ạ,có được cái nick vậy mà bác mod nào nỡ lòng khoá vậy, thiệt là không nể tình khách quí gì cả
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ủa đồng chí là ai vậy,có ai khoá nick nào đâu
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    em chẳng hiểu bác đá nhà ta có gì hay ho (ngoài cái răng khểnh nhìn khớ khớ ra ) thế mà các bác cứ thi nhau xin chết thế này.
    Bác nào phân tích chuyên môn cho em biết cái nhở
    thank
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chú này, chú nói thế, thảo nào anh thấy chú chẳng có ai yêu. Yêu là sự rung động con tim, là sự hòa nhịp tâm hồn của cả hai phía, nói chung là đã có box chủ để tình yêu anh không nói nhiều. Ở đây anh nói đến việc chú thắc mắc về chị Đá của anh. Nếu mà chú cũng thấy được sự duyên dáng của em Đá chẳng hóa ra chú cũng lại thích Đá rồi à.
    Tình yêu thì làm gì có chuyên môn. Người ta dạy tâm lý, ai đi dạy nhau yêu bao giờ. Nếu vậy thì học sinh sinh viên yêu không bằng giáo sư tiến sĩ à?
    Anh với chị Đá vừa nhìn thấy nhau thôi là đã rung động rồi. KHông như cái thằng Gu ru cu, Sun... tán bao nhiêu lâu chẳng được. Nếu chú theo dõi nhiều sẽ thấy Gu ru cu chuyển hướng sang Anpha_girl rồi đấy. Nếu được cũng mừng cho cu cậu
  8. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    nhưng ít ra bác cũng thử nói cho anh em xem bác khoái bác đá nhà ta ở cái điểm gì chứ .Chứ chẳng nhẽ chỉ là khi bác gặp bác Đá thì tự nhiên bác khoái luôn ah thế thì kì kục nhỉ
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh dũng :hê hê, chú nì đúng là trẻ con, các bác ấy chỉ lấy " ĐÁ " làm cái cớ để mà tung hứng nhau lên thui, đá qua đá lại ấy mà. làm gì có bác nào chết đâu
    Cả anh pna kia nữa, hết topic này đến topic khác anh rêu rao như thế người ta tưởng chúng mình yêu nhau thì CHẾT, em tưỏng anh viết mỗi cái'' topic " nghìn lẻ .." , ai ngờ............ . Ít ra anh fải để cho em có đất mà tìm kiếm chứ ạ, hê hê, nhỡ em ế chồng thì sao ạ????????? Lúc đấy , hix hix, em............chết, chết cho anh xem
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    đây chắc là em họ Triệu tên Hải, nick đấy của em đc bác bless bên HG treo em gái ạ

Chia sẻ trang này