1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự , than thở 1 chút được không ............ nhật ký yêu của ta ??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angellandung, 29/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    tâm sự , than thở 1 chút được không ............ nhật ký yêu của ta ??

    Hôm nay tâm trạng mình dường như bất ổn ....... uh mà mình lúc nào chả bất ổn .. khó hiểu , mình còn không hiểu nổi bản thân mình cơ mà
    Mình vốn chả hiểu nổi nghĩa của 2 từ cô đơn , thế mà giờ đang cô đơn đến tuyệt vọng ....... khóc cũng không được , nghẹn mãi trong cổ họng ...... như bị cả tảng đá lớn đè lên ngực mà không thể nào thoát ra , muốn thổ lộ , tâm sự với ai đó mà sao klhó quá ....... mình chẳng có bạn thân , mà cũng chẳng mún thân với ai ...... ích kỷ quá phải không?? uh , mình sợ những đôi mắt người ta nhìn vào mình , sợ cả cái cách họ nói chuyện với mình , lúc nào mình cũng cảm thấy họ như đang diễu cợt , đang khinh khi mình .........
    Người ta bảo con chim bị thương bao giờ cũng sợ tên , mình cũng vậy , trải qua bao nhiêu lần bị thương mà giờ mình không còn tin vào ai nữa , bạn bè có ai tốt thật lòng với mình không nhỉ ??? hay là cũng như những người trước đây , ngon ngọt nịnh bợ trước mặt rồi làm hại sau lưng ...... mình vẫn còn nhớ những tháng ngày mình suy sụp hoàn toàn khi biết được bộ mặt thật của nó - mình quí nó , sẵn sàng làm tất cả để nó vui , vậy mà tất cả những gì đáp lại của nó là tìm đủ mọi cách triệt hạ mình ?? sao vậy ??? chỉ vì 1 thằng con trai hả ?? khốn nạn , tao không cần nó , tao không yêu nó , mày muốn tao vẫn có thể giúp mày kia mà ........ tao hận nó vì nó đã cướp đi mày , nó đã làm cho mày coi tao như kẻ thù ........
    Nói như thế mình có dối lòng không , có gian dối không ?? uh gian dối lắm ...... mình lúc nào cũng thích sự mến mộ ,sự tung hô ảo tưởng mà ...... bản thân chẳng có gì đặc biệt mà thích chơi nổi , thích quyến rũ kẻ khác ...... nghe những lời nói đó mà mình đau đớn khôn xiết .........
    Mà kể cũng lạ , mình bị gì mà suốt quãng thời gain cấp III lại bị nói như vậy nhỉ ?? không chỉ nó , mà cả những đứa mình chưa quen , cũng nói như thế ......... không có lửa làm sao có khói phải không ?? ...... vậy là mình sai ...... mình là con bé chẳng ra gì ...... khốn nạn .......



    Được angellandung sửa chữa / chuyển vào 01/01/2003 ngày 17:24
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hơ ,anh chào bé angellandung ,ơ ,sao em gái anh hôm nay thểu não thế .Anh vừa vâu bé cái 5 sao đấy ,bình tĩnh nào .
    Như rứa là em và cái girl cia là bạn thân ,rồi xuất hiện 1 thằng cha boy ,đứa kia yêu thằng boy ,em thì không ,nhưng mà girl thối tha bạn em tưởng là em giành của nó ,thế là tình bạn tơ vãn (tan vỡ )đúng không )
    Anh hiểu là thế không biết chính xác không (3 cái chuyện tình cảm phức tạp lắm )
    Như thế là bạn em không tốt rồi ,cháy nhà ra mặt chuột nhắt rồi ,em chẳng có gì phải buồn cả .Kinh nghiệm của anh là con gái ít làm bạn được với nhau lắm em ,vì bản chất con gái là đố kị nhau và hẹp hòi với nhau ,không được như con trai với con trai .
    Thế nên những người bạn như thế ,em đếkkk cần .Anh có mấy cô bạn thân ,họ toàn có bạn là con trai thôi à ,vui ,con trai thì quảng đại bao dung ,con gái thì dịu dàng chu đáo ,thế là nhất .
    Tóm lại là em nên có những người bạn như thế ,như anh chẳng hạn đây này
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    có những lúc nên sống cho mình một chút... đừng có hi sinh vì người xung quanh nhiều quá... đâu phải ai cũng hiểu được mình. kệ đi.
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  4. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ nên tập sống cho mình trước. Thương cái bản thân mình trước đã nếu không thì đến khi sẽ thấy không còn gì, ngay cả tình yêu bản thân.
    Nghĩ cho người nhiều quá để rồi trả lại là những gì trái ngược. Có phải người đời càng được vỗ về, nuông chiều thì càng được thể?
    Ôi, đừng để đến độ khi ích kỷ một chút để nghĩ cho bản thân cũng làm cho người đời thấy khó chịu bởi ta đã vì họ quen rồi. Vì mình một chút cũng là tội lỗi. Thế đấy !!!

    ...
    ,~ 보기? -겨>O
    ?
  5. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy hả Dung???Mọi ngày Dung vốn lạc quan lắm cơ mà,sao lại như vậy thế.Hãy cứ tự tin và lạc quan đi nhỏ ạ,Thủy thích thế cơ,thích Dung hãy vui vẻ lên.Sao lại nói là ko có ban thân....Dung có bạn thân đấy chứ...tại Dung ko nhận ra đấy thôi,xung quanh Dung vẫn có nhiều người tốt thật sự lắm đấy Dung ạ,vui lên đi ha!!!Đừng bi quan nữa ha!!!!
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  6. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho mình lời khuyên , uh có lẽ sống thì cũng cần phải cho ra hồn 1 chút chứ nhỉ?? nhiều lúc mình ngây thơ quá không ngờ được lòng người phải không ??
    To tbm : em cám ơn anh nhìu ......... uh , có lẽ em hợp chơi với con trai hơn , nhưng từ nhỏ mà chỉ chơi với boy không cũng bùn lắm anh ạ .......... em chơi với boy nhìu nhưng cũng chưa hẳn là tốt ..... đôi lúc có những chuyện xảy ra ngoài mong muốn làm tan vỡ tình bạn cũng dễ lắm ........... Anh sẽ là bạn tốt của em chứ trái chuối tbm
    To Thuy : uh , Thuy nói đúng , Dung đôi lúc tâm tưởng thành kiến cao quá nên không chịu nhận ra những bạn tốt quanh mình ........ ví dụ như Thuỷ chẳng hạn ...... đáng iu lắm ........
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    ........................... bạn tớ..........!.....................?????????????

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hic ,hân hạnh ,hân hạnh
    ------------------------------------
    Như là đoá hồng

Chia sẻ trang này