1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự thành viên AFFC, chúng tôi nói về chúng tôi

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi php, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. php

    php Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Box chưa có cái topic Tình CỦM khai trương thôi nhẩy
  2. Z96

    Z96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Định tăm tia chuyện tình củm của thành viên trong box à......kin wa''' trùi.....hic hic,,,,,,,,,,,,,,....đừng gây ra scangdal gì nhá..

    DEB><Z96.............OLIVE JUICE YOG
    [size=80[red]
    Eminem.....tha bad thin" of my life.........
  3. langtu

    langtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của em: gặp bạn gái trong trường kinh tế trong túi chẳng có xu nào không dám mời ra quán đành "Anh em mình đi dạo một vòng...!!!" . Đi được 1 vòng quanh kí túc " Thôi em mỏi chân lắm ... "
    langtu
  4. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi tội quá , xong rồi thế nào nữa??
    Breathe in breathe out there is no sound
    *** We move together up and down
  5. patrick_vieira

    patrick_vieira Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cai topic này rất hay đấy, hay là các thành viên lớn tuổi của AFFC công khai chuyện tình củm của mình vào đây để anh em đưọc biết. Còn em ít tuổi lắm , không có gì để post lên cả
  6. trangnhung_ss

    trangnhung_ss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hay vay ma chang ai post len ah
    bat mi' 1 ti cho moi nguoi biet di mà
    minh chua co gì nen ko bat mi duoc nghe hờ hờ

    je t'aime

  7. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Mọi người kể chuyện hồi xưa cho vui để bà con cùng nghe nào.

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    WAK UP BU TO LA
    Ai là fan của Arsenal thì click vô đây: (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223

  8. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng yêu ai hết, chỉ yêu có mình tớ thôi !!!!!
    Sir_Batis in Club1980
  9. Z96

    Z96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    DEB công khai trước nhé!!!!Chỉ mong mọi người sẽ ko cười bởi dù sao đó cũng là chuyện đã xảy ra rùi mà.....

    Đã lâu lắm rồi,đến hôm nay mới có dịp gặp lại anh,người con trai mà ngày xưa ko chỉ DEB mà tất cả bạn bè đều nghĩ rằng DEB và người đó sẽ forever....Thế nhưng sự thật thì ko fải như thế....có lẽ sẽ chẳng ai tin nổi 1 con bé nghịch ngợm quậy fá và nhiều lúc rất đáng ghét như DEB lại bị knock out trước vị thần Eros sớm như vậy.Lớp 6 DEB gặp anh trong 1 lần đi trượt patin,từ cái nhìn đầu tiên....DEB đã bị bệnh:củ chuối.....sau đó DEB tình cờ fát hiện ra anh hơn DEB 1 tuổi và đặc biệt hơn là học cùng trường với DEB(Hồi đó DEB học lớp 6A và anh thì học 7A).....từ sau lần gặp đầu tiên tại sân ,DEB chăm chỉ đi trượt hơn với 1 mục đích duy nhất là chỉ mong được nhìn thấy anh...tuy nhiên như mọi người thấy đó,1 con bé 13 tuổi thì làm sao có thể xác định được rõ thế nào là IU,DEB cũng vậy...chỉ biết rằng mình có 1 tình cảm đặc biệt hơn so với tình cảm mà mình dành cho người khác....ko 1 ai biết chuyện này bởi tình cảm của DEB dành cho anh âm thầm và kín đáo như con người DEB lúc đó vậy.Cho đến gần cuối năm học,mấy đứa ngồi xung quanh fát hiện ra 1 điều:DEB luôn là kẻ vào sau cùng mỗi lần xếp hàng và luôn luôn ngóng 1 ai đóở bên 7A cũng xếp cuối hàng........chúng nó fát hiện ra là thực ra từ trước đến nay DEB ko hề có chút tình cảm nào cho cái thằng QL cùng lớp mà chúng nó gán ghép bao lâu nay.....cũng cần nói thêm 1 điều rằng hồi đó DEB rất nổi tiếng ko chỉ trong mà còn ngoài lớp nên luôn luôn nhận được những sự quan tâm ko cần thiết.....
    Nói tiếp chuyện của DEB và T(tên người đó).....anh là 1 cậu bé vô tư và ko hề biết rằng có 1 con bé thầm iu trộm nhớ anh....hic.....câu chuyện cứ diễn đi diễn lại ngày ngày......đến hôm 26/3 năm đó,lớp 6A và 7A được đại diện cho trường đi tham dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ(hehe oai ko)....khác với bạn bè,DEB cũng ko biết tại sao mình lại hiền lành dễ sợ đến vậy...ko tham gia chạy nhảy,đùa với bọn bạn như mọi khi nữa mà chỉ lặng lẽ đi và im lặng....nhìn thấy anh thì cũng coi như ko có gì.......nhưng anh cứ nhìn DEB chằm chặp làm DEB cũng hơi run run.....đến lúc chọn dãy ghế để ngồi,DEB nhận ra 1 điều rằng anh luôn ngồi cũng dãy và cũng nhìn DEB vậy(báo trước là DEB chuyển chỗ đến chục lần vì sợ bạn bè anh fát hiện ra)....đó cũng là kỉ niệm và ấn tượng duy nhất mà DEB ko quên hồi đó....Lên lớp 7,DEB chuyển sang Nguyễn Trường Tộ...
    ...tình cảm của DEB đôi lúc nguôi ngoai nhưng cũng khó mà có thể quên anh được bởi anh là mối tình đầu của DEB...vào lớp mới,DEB biết cũng có nhiều kẻ dành tình cảm cho DEB nhưng sự thật thì DEB lúc đó còn bé quá...ko làm sao hiểu nổi những trò cưa cẩm cáo già của mấy thằng cha cùng lớp...
    1 ngày gần hết học kì 1,DEB gặp lại anh,người con trai mà DEB mang nặng tình cảm....anh đi ngược đường với DEB và gặp nhau ở chỗ trường Khương Thượng....đó là lần duy nhất trong cái năm đó DEB được gặp lại anh...trông anh vẫn gầy gầy,bé nhỏ như ngày nào và bây giờ cũng vậy....anh mãi chẳng béo ra được,chỉ cao lên thôi.........cũng có đôi lần khi nghĩ lại,DEB thấy mình ngu ngơ quá...anh đi học về mà....ai biết trước tương lai được.....cũng trong năm này,DEB có được 1 đứa bạn thân mà cho đến tận bây giờ DEB và người đó vẫn thân nhau như mèo với chó quấn đuôi nhau suốt ngày vậy.Nó cũng là đứa con gái duy nhất biết chuyện xảy ra giữa DEB và T cho đến tận sau này..........
    Lên lớp 8,tính cách của DEB khá hơn 1 chút,ko còn trầm lắng như hồi lớp 7 nữa,nếu ai là bạn DEB suốt từ hồi lớp 6 đến tận bây giờ chắc cũng chẳng ngạc nhiên khi DEB thay đổi tính cách nhiều lần như vậy...đôi lúc bồng bột hào hứng,những giây fút bốc đồng....nhưng có những lúc lại im lìm lặng lẽ và uỷ mị đến mức chán ngán.....đến khi gặp NA(người bạn thân lâu nhất của DEB)tính cách của DEB cũng thay đổi khá nhiều bởi NA là 1 cô bé vui tính,hoà đồng và luôn fa trò cười...hai đứa thân nhau đến nỗi bọn lớp nó lẫn bọn lớp DEB kể cả con gái lẫn con trai đi đâu mà thấy chỉ có 1 đứa đi 1 mình là hỏi luôn đứa còn sót lại đâu...
    Bạn có thể tưởng tượng được tình bạn của tôi và NA ko?Hai đứa học khác lớp nhau,buổi sáng đi học cùng nhau đã đành,nhưng chiều mà DEB đi học thêm,nó ko fải học nhưng cũng vác xe đi cùng DEB đến chỗ học thêm và ngồi ở quán đến tận giờ về,DEB cũng vậy....nói thực DEB chưa thấy tình bạn nào hi sinh vì nhau nhiều hơn thế cả....còn 1 vài chuyện về sau xảy ra nhưng từ từ mọi người sẽ hiểu......
    DEB và NA nổi đình nổi đám ở cái trường NTT đó khi bước vào năm lớp 8.Bọn lớp 9 nhẵn mẹt DEB và con NA...nhưng chủ yếu toàn là mẹt DEB mặc dù rõ ràng là con NA quậy nhiều hơn...choé thật.......đến 1 ngày ...DEB nhìn thấy 1 người,có lẽ ai đọc từ đầu đến giờ cũng biết người đó là ai...đó chính là anh...ko ai khác ngoài anh,anh học 9G...và cái lần đó DEB nhìn thấy anh đứng ngoài hành lang cửa lớp....vẫn cái dáng thư sinh nhỏ bé,vẫn nụ cười hiền lành ấy......DEB cảm thấy mình bé nhỏ trước mặt anh nhưng chính nhờ có NA mà DEB tự tin hơn.DEB và NA hồi đó vốn chiếm lĩnh quán bà Hoa,còn quán bà Châu thì toàn bọn lớp 9....DEB đã sang bên đó ngồi và quen được 1 nhóm 9G nhưng toàn thằng bố láo...Hiếu,Nam,Quân....3 thằng choé chít....chúng nó ko biết mục đích của DEB là để tiếp cận T nên cứ trêu DEB với Quân...fải công nhận là thằng Quân đẹp zai dễ sợ..mắt nó là mắt bồ câu mà,ối iem chít...thế mà hồi đó,DEB bị mắc bẫy chúng nó...để cho cả hai lớp DEB và lớp 9G nhìn thấy DEB đứng trong ngõ ngách đang tí tởn cùng thằng Quân,thế có chết bố con ko cơ chứ?Chúng nó fao tin ầm trường là DEB và Quân kết nhau..........huhuthế là kế hoạch hỏng cả....t cũng biết nhưng chẳng nói gì........nhưng ngay sau đó DEB đã có 1 hành động mà chẳng bao giờ DEB tha thứ cho chính bản thân mình cho dù DEB biết T đã tha thứ cho DEB....
    DEB đã gọi điện đến nhà T và nói chuyện với T như 1 người bạn ko xưng tên...DEB đã nói dối rằng mình bằng tuổi với T và T gọi DEB bằng bạn....T ko biết DEB là ai,chỉ biết DEB nói tên là Dung mà thôi....nhưng chẳng ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra quá sớm,DEB và T ban đầu thân nhau,thân đến nỗi ngày buôn chưa đủ,lại fải hẹn 1 or 2 giờ đêm để buôn tiếp...thực sự với DEB,T chưa bao giờ là người ít nói cả,thế nhưng sự thật với bạn bè,trong cách đối nhân xử thế bình thường,ai cũng kêu T ít nói,trầm tính........với DEB thì T và DEB hiểu nhau quá rõ và có lẽ chẳng 1 ai có thể hiểu T rõ như DEB và cũng chẳng có ai hiểu DEB như T cả........khi hai tâm hồn hiểu nhau thì cái gì đến nó sẽ tự đến....T nhiều lần đòi gặp mặt DEB nhưng mỗi lần như thế DEB lại xấu hổ và tự sỉ vả mình ghê gớm.DEB rất ghét nói dối...vậy màcũng có nhiều lần DEB muốn nói thật với T để anh nhận ra rằng DEB chính là kẻ hèn nhát,xấu xa mà lại được anh dành cho 1 tình cảm quá lớn như vậy...năm đó anh thi tốt nghiệp,DEB đã đoán trúng đề thi tốt nghiệp môn Văn cho anh,và anh rất mừng vì điều đó....cũng fải nói luôn 1 điều rằng T và DEB đã công khai tình cảm trước cả gia đình anh (còn gia đình DEB thì mãi đến tận năm lớp 10 mới biết)...bố mẹ anh tuy chưa 1 lần gặp mặt DEB nhưng thấy DEB và anh hay tâm sự nên cũng nhờ DEB "trông coi" anh và khuyên anh học hành chăm chỉ hơn bởi anh lười lắm,suốt ngày chỉ cắm đầu vào game thui à....Anh T,anh trai của T cũng quý DEB và nhờ DEB giúp T nhiều,DEB đã giúp T ôn thi tốt nghiệp và trách nhiệm của DEB hoàn thành khi anh nhận tin đỗ vào Thăng Long,.....có ai hiểu được DEB lúc đó ko?Nửa vui nửa buồn mà khóc thì nhiều hơn bởi vì DEB sợ xa anh.....anh đi lên đó học rùi ở luôn nhà bác nên chỉ còn mỗi buổi tối để DEB và anh nói chuyện....có ai hiểu 1 điều rằng,à ko fải nói thật sự rằng anh cũng ko biết 1 điều:DEB luôn luôn là kẻ đi sau anh mỗi khi anh đi học ,DEB ngồi chờ anh dài cả mõm chỉ để mong được gặp anh....lớp 9 của DEB là lớp 10 của anh....tình cảm mà DEB dành cho anh thật sự là rất lớn....nó ko chỉ đơn thuần là tình yêu nữa mà còn là một tình bạn chân chính,1 tình bạn ko bao giờ tàn fai cả..DEB chấp nhận sự xa cách đó và vẫn âm thầm chịu đựng...anh đi và về...dù vô tình hay ko cũng chẳng thể nào nhận ra có 1 con bé đang chờ anh....có nhiều lúc nhớ anh muốn fát khóc nhưng sau đó nghĩ mình thật buồn cười,anh đã bé thì DEB fải can đảm,lớn dần,chín chắn chứ.....nói thật,hồi đó nhiều lúc nói chuyện với anh mình có cảm tưởng DEB và anh như mẹ và con vậy...anh ngây thơ,bồng bột và đáng yêu như babe vậy...nhưng thú thật DEB cần anh và DEB biết anh cũng cần DEB......cuộc sống tưởng chừng như thế là đủ nhưng mọi chuyện đôi lúc cũng có sự xáo trộn .....DEB thi tốt nghiệp và học ở Quang Trung...hai con đường khác hẳn nhau......sự xa cách thì dài ra nhưng tình cảm thì vẫn chẳng thấy có gì thay đổi cả....
    Cho đến 1 ngày mọi thứ như sụp đổ tất cả dưới suy nghĩ và dự tính của DEB...anh đi mà chẳng còn gì để lại cả....gia đình anh mỗi người một nơi,bố mẹ anh ra nước ngoài làm ăn,anh trai anh thì đi vào miền Nam chơi....một mình anh ở đây học và fải chuyển sang ở cùng bác ở gần trường Thăng Long....tôi đã khóc cả 5 tiết,khóc nhiều đến nỗi thằng Duy chơi thân với tui lúc đó tưởng là tui giận nó,nó sang xin lỗi rối rít....mà chẳng khá hơn chút nào cả.........cứ ngỡ rằng thế là chẳng còn gì nữa,nhưng sự thật thì chẳng thể nào quên được....tôi im lặng chờ đợi ....suốt ngày ngâm nhạc của Brit:Where are u now?
    Ngoài Kiên ra,có ai thử đoán được kết cục của câu chuyện này ko?Chuyện gì sẽ xảy ra?Ai đoán đúng những gì sắp xảy ra tui sẽ trao 1 fần thưởng cho.....chẹp.Chuyện vẫn chưa kết thúc nhưng dài quá,chiều hoặc mai post tiếp......
    OLIVE JUICE
    [size=80[red]
    Eminem.....tha bad thin" of my life.........
  10. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Phần 1:
    Lớp 1, có một thằng bé quậy tưng bừng đang đánh nhau với thằng bạn thì một cô bé cùng lớn đến gần và nói: "Này ông tướng" và kéo ra dúi vào tay một tờ giấy. Thằng bé vô tư đút tờ giấy vào túi và vội vàng quay lại đánh nhau tiếp mà ko để ý mặt cô bé ửng đỏ. Rồi khi về đến nhà, thằng bé mới nhớ ra trong túi mình có tờ giấy gì đó, mong rằng không phải là: "Đồ nghịch ngợm", mà oái, cô bé đó là cháu bà hiệu trưởng mà thằng bé đang học, ko biết là giấy tờ gì đây lo quá. Giở ra, trong tờ giấy chỉ có vẻn vẹn mấy chữ: "Tớ thích bạn !" Hậu quả của tờ giấy này là thằng bé ngồi thừ mặt ra một hồi lâu rồi phê ngẩn ngơ mấy ngày sau đó. Lần đầu tiên thằng bé biết rằng, con trai sinh ra ko phải chỉ để nghịch ngợm mà còn là để thích con gái.
    to be continued

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    WAK UP BU TO LA
    Ai là fan của Arsenal thì click vô đây: (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223

Chia sẻ trang này