1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự thành viên AFFC, chúng tôi nói về chúng tôi

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi php, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Z96

    Z96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ông anh chen ngang bài viết của em thì thôi viết luôn cho hết chuyện của anh đi,đừng để người đọc bị điên cái đầu vì toàn là những chuyện tình củm rắc rối như thế này...chẹp
    [size=80[red]
    Eminem.....tha bad thin" of my life.........
  2. trangnhung_ss

    trangnhung_ss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    ****

    je t''aime

    Được Only_arsenal sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 26/07/2003
  3. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    DEB cứ viết nốt bài của mình đi. Hai huynh đệ ta phối hợp với nhau trong cái topic này cũng được chứ sao.
    Phần 2:
    Rồi sau đó, thằng bé dành nhiều thời gian hơn để liếc, để ngắm trộm cô bé. Phải công nhận đó là một cô bé dễ thương, xinh xắn, hiền lành chẳng bù với cái mặt nghênh ngáo của thằng bé. Và cũng chính vì vậy thằng bé rất có cảm tình với cô bé. Nhiều lần cuối giờ học không còn là nghịch với tụi con trai hoặc lang thang ra hàng quà gần trường mà là ở lại trường chơi với cô bé. Vì cô bé là cháu gái bà hiệu trưởng nên thường xuyên ở lại trường qua trưa mà. Còn tờ giấy, ngày nào thằng bé cũng nhét trong túi quần. Mà quần thì là do mẹ giặt. Và dĩ nhiên là đến lúc thằng bé quên ko bỏ tờ giấy ra, mẹ thấy được và hỏi. Đến bây h thì thằng bé chịu ko nhớ rằng mình đã thanh minh thanh tao cái gì để tai qua nạn khỏi nữa. Rồi tiếp theo sau đó, thằng bé gặp một cô bé khác cũng học cùng lớp rất dễ thương. Và thằng bé biết thêm một điều rằng, tình cảm của mình có thể thay đổi. Tiếp theo là một cuộc ghán ghép tay ba của bọn bạn trong lớp và của một vài đứa khác lớp về thằng bé và hai cô bé. Nhưng có một điều rằng, cô bé mà thằng bé mới thích chẳng để ý gì đến thằng bé cả, còn cô bé đưa cho thằng bé tờ giấy vẫn thích thằng bé. Cuối cùng, cô bé cũ đã nói với cô bé mới rằng: "Tớ nhường Kiên cho ấy đấy". Đến bây h, thằng bé vẫn nhớ y nguyên cái căn phòng lúc đó như thế nào, 2 cô bé nói chuyện đó lúc họ đang ngồi ở vị trí nào. Đó là một khoảnh khắc không bao giờ quên. Sau đó một thời gian dài, cô bé mới chẳng đoái hoài gì đến thằng bé. Và chính điều đó càng làm cho thằng bé với tình cảm non nớt của mình càng lún sâu vào. Giờ về bây h là giờ lang thang sau lưng cô bé cho đến khi cô bé về đến tận nhà. Cô bé biết đâu rằng có một thằng bé luôn nhìn theo nụ cười của cô bé với ánh mắt buồn vì nụ cười đó chưa lần nào dành cho thằng bé cả. (Ngoài lề một tí, sau đó thì cô bé cũ trở nên khá xinh xắn, còn cô bé mới này thì ngày càng mất đi cái dễ thương của mình, cho đến khi thằng bé gặp lại cách đây 2 năm thì tệ lắm. Còn cô bé cũ thì vẫn ở tại nhà cũ và thằng bé đi qua nhà cô bé không biết bao nhiều lần, nhưng chưa bao h gặp lại được cả, hết duyên rồi). Sau này ngồi nghĩ lại, thằng bé vẫn lắc đầu khi nhớ lại mình đã bỏ đi tình cảm thực sự của chính mình để dành cho cô bé khác bởi vì chỉ đơn giản: "Cô bé đó dễ thương hơn, trông hấp dẫn hơn". Thật là tệ !
    Kết thúc Cấp 1, thằng bé bước lên cấp 2.
    to be continued

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    WAK UP BU TO LA
    Ai là fan của Arsenal thì click vô đây: (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223

  4. Z96

    Z96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [continue......]
    [ Hôm nay tìm được quyển diary cũ rích từ lâu lắm rùi,mới nhớ ra cái ngày ma DEB gặp lại anh chính là ngày 15/1/1998,đó là lần duy nhất trong năm học lớp 7 mà DEB gặp anh..từ đó đến nay ko biết đến bao nhiêu quyển nhật kí có tên anh rồi nhưng dù sao thì đó vẫn mãi mãi là những kỉ niệm đẹp......tôi ko biết có fải là do tình cờ hay cố ý mà GOD chơi khăm lại tui hay ko nữa...ngày xưa khi nói chuyện ĐT với anh DEB lấy tên là Dung,thế mà ko biết sao lên lớp 10 anh chơi thân với 1 đứa con gái = tuổi tên là Dung thật.Chị ấy ở gần nhà bác của anh và theo như bạn bè anh kẻ và những gì tôi được nghe chính anh nói thì anh và Dung cũng có 1 thời gian thích nhau...với DEB điều đó chẳng có nghĩa gì,chỉ cần Dung có thể giúp T tốt lên là điều mà DEB mong muốn nhất rùi....thật đáng tiếc là hai người ko....lâu được....DEB nghĩ anh vẫn coi DEB như 1 con nhỏ,thế mới là điều đáng ghét bởi từ trước đến nay toàn chỉ có DEB nghĩ mình lớn hơn anh và quan tâm đến anh mà thôi.DEB chỉ công nhận anh có suy nghĩ lớn hơn DEB ở 1 điểm,đó là anh luôn biết cách giữ kín tình cảm của mình....thế nên DEB cũng tránh ko bao giờ dám nhắc đến chuyện tình cảm trước mặt anh và ngay kể cả khi nói chuyện ĐT với anh....trừ có 1 lần anh nói thẳng làm DEB ngại quá ko còn lỗ để mà chui nữa....DEB chỉ tâm sự với Mai về tình cảm mà DEB dành cho T nhưng ko ngờ bà ta đem đi nói toẹt hết ra,chẹp....DEB biết anh ko thích như thế nên hôm đó nói chuyện với anh rất khó khăn.Chuyện tình cảm giữa DEB và anh ko hiểu sao lớp anh biết.lớp DEB thì chúng nó nhặt được bức thư mà DEB viết cho anh trong 1 lần vô tình DEB thi chạy và để trong túi áo đánh rơi ra...bọn con gái nhặt được và đương nhiên đọc nhưng chúng nó chẳng nói gì cả,rõ ràng là như vậy bởi chẳng ai có quyền can dự vào chuyện riêng tư của DEB cả......
    Tiếp tục câu chuyện đang dang dở bên trên.DEB tưởng rằng mình đã chẳng còn có cơ hội được gặp lại anh nhưng trong lòng vẫn thầm nuôi hi vọng.DEB viết thư cho anh và nói tất cả sự thật bởi DEB biết trước sau gì anh cũng fải được biết chuyện này..thư đi từ hồi tháng 10 hay 11 nhưng fải đến tận hôm 30 Tết của năm sau DEB nhận được sđt mà anh đưa cho Phương.Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh fần nào đã tha thứ cho DEB vì tội đã lừa dối anh.Đêm 30 Tết,DEB ở nhà và đợi đến đúng đồng hồ điểm 12 giờ thì nhấc máy gọi điện cho anh.
    Anh ko có ở nhà...và DEB cảm thấy buồn,thất vọng vô cùng,ngay sau đó DEB chẳng còn hứng để mà đi chơi ở đâu nữa mặc dù DEB biết anh đi cùng anh trai của mình..DEB lên giường đi ngủ và ôm cả nỗi buồn,những giọt nước mắt đơn độc..
    Ngày mùng 2 ,DEB gặp được anh sau khi fải ngồi chờ rất lâu vì ĐT nhà anh bận khủng khiếp quá...
    Mở đầu cuộc nói chuyện,DEB vẫn còn run sợ nhưng anh nhận ra giọng nói của DEB và ko hề nhắc lại chuyện DEB nói dối anh...DEB và anh nói chuyện 1 cách miễn cưỡng và có vẻ ngại ngùng...nhưng gần về cuối cuộc nói chuyện thì ko khí có vẻ bơít căng thẳng hơn.
    Ngày hôm sau,DEB và anh lại nói chuyện...lần này có lẽ mọi chuyện đã khá hơn rất nhiều.Và thật sự hôm đó,DEB và anh nói chuyện fải đến 2 or 3 tiếng gì đó,thời gian trôi qua nhanh và cứ mỗi lần nói chuyện như thế cả anh và DEB đều ko hiểu mình đã nói gì mà thời gian trôi nhanh đến vây...sau cuộc nói chuyện đó DEB và anh đều nhận ra 1 điều:Cho dù DEB là ai đi chăng nữa thì với anh,DEB vẫn là người bạn ,đứa con gái duy nhất ngày nào chơi thân với anh và hiểu anh.....
    I'm sory mama,i never meant to make u hurt,I never meant to make u cry but tonight i'm cleaning out my closet....
    KEM NGON WA"""
    Được Z96 sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 11:07
  5. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đến lượt tôi! Xin tự giới thiệu tôi là thành viên của AFFC từ lâu, lần này viết về chuyện tình củm phải lấy nick khác cho đỡ bị cười là ...ngớ ngẩn. Mối tình đầu của tôi kể ra thì cũng khá dài dòng, nhưng qua lời nhắn của tôi gửi đến "người ấy" thì chắc các bạn cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Lời nhắn này được gửi qua chương trình MTV Most Wanted 100FM ( tất nhiên là kèm theo một bài hát)cách đây hơn 1 năm, nếu ai hay nghe chương trình này thì cũng có thể cũng đã nghe thấy.
    "Đã 4 năm không gặp nhau, chắc Hà cũng quên mình rồi. Nếu giờ này Hà không ngồi bên cạnh radio thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được có một người con trai yêu bạn tha thiết nhưng vì quá nhút nhát nên không dám nói lên lời. Xin chúc Hà một sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc"
    Các bạn có muốn nghe phần đầu câu chuyện nay không?
    *******************************​
    for more information about AFFC,Visit our website:http://affc.dk3.com
    Được jonnyquest sửa chữa / chuyển vào 28/06/2002 ngày 08:17
  6. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ viết đi,đừng ngại gì,tui cũng đã công khai gần hết rùi còn gì??
    EMINEM 's number 1 fan
  7. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Và lấy lại user name chính thức nhé

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    WAK UP BU TO LA
    Ai là fan của Arsenal thì click vô đây: (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223

  8. php

    php Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hình như Jonnyqiest gì đấy là đồng chí TVK nhà ta thì phải
    Được php sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 21:15
  9. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi xem đá bóng ở sân Y (trận AFFC gặp MU), mình nhìn thấy một cô gái chạy lạch ba lạch bạch, đầu đội khăn trong rất model, một lúc sau cô gái này rút ra chiếc đĩa "The Eminem Show" ra khoe với một anh chàng nào đó, thế là chẳng khó khăn gì mình nhận ra đó là DEB. Nhưng không ngờ rằng bên dưới cái vẻ nhí nhảnh, tinh nghịch đó lại là một tâm hồn sâu sắc đến thế . Thú thật, khi mới lướt qua câu chuyện của DEB, tôi nghĩ chắc đó chỉ là một câu chuyện tình vớ vẩn của một cô gái mới lớn mà thôi, nhưng càng đọc tôi càng thấy chẳng có gì đáng cười cả, và tôi nhận ra rằng những tình cảm ban đầu bao giờ cũng rất đáng quí, đáng trân trọng. Đó là khoảng thời gian mà có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ quên được.
    Còn chuyện của tôi, xin mọi người cho tôi khất đến thứ Bảy, dạo nay tôi bận quá, mong mọi người thông cảm. Xin cám ơn nhiều.Mà tôi không phải là TVK đâu, xin lỗi anh TVK nhé, để anh bị hiểu nhầm.
    ******************************************************​

    "Có khi ta chỉ mất một giây để nhìn một ai đó, một ngày để yêu ai đó, nhưng có khi phai mất cả đời để quên được một người"
    ~~~~Khuyết danh~~~~~
    Được jonnyquest sửa chữa / chuyển vào 28/06/2002 ngày 15:42
  10. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    á á á á á........anh Jonny Quest bảo em chạy lạch bạch như vịt à........oâooaoa má ui.Con có giống vịt đâu cơ chứ........
    Hic,thấy bài iem viết cũng hay hả?Đó là sự thật mà...nên dù có văn hay đến mấy cũng chẳng thể nào nói hết ra được những cảm xúc thật sự của chính mình.Câu chuyện của DEB chưa thể hoàn thành được cũng là vì nhiều lý do.1 fần là do tình cảm của DEB chưa thực sự sâu sắc khi viết bài viết này.Nếu muốn viết về anh và những kỉ niệm đã trôi qua thì DEB fải thật sự tập trung và trong suy nghĩ lúc đó fải có 1 cái gì đó hướng về người mà mình đang viết thì mới viết được những cảm xúc thật sự của mình.Mấy lần trước dùng Z96 viết,DEB đã đặt mình vào câu chuyện thời xa xưa và cứ ngỡ rằng DEB còn chút tình cảm dành cho anh T.Nhưng đến khi nói chuyện với anh thì DEB hiểu dù sao đó cũng chỉ là tình cảm của một thời đã qua........chỉ có thể nhắc lại như là 1 kỉ niệm mà thôi...
    Câu chuyện của DEB sẽ được kết thúc vào 1 ngày gần đây để bà con ko fải chờ nữa.Hiện tại DEB đang bù đầu vì nhiều việc rắc rối xảy ra nên chưa thể hoàn thành.Cũng như 1 số người nói với DEB,tính cách của DEB đôi khi bồng bột,nông nổi và nói thẳng toẹt ra là trẻ con nhưng hi hi đôi khi ta cũng là người nhớn đấy chứhí hí......DEB rất thichf mọi người khen mình là người nhớn nhưng nghe xong lại thấy hơn bùn bùn bời vi Chẳng lẽ mình đã lớn thật sao?......tốt nhất là:I'm not a girl not yet a woman.....hihi haha......
    choa choa dài wúa.Để lần sau viết tiếp.......hìhì hi hi ha ha he he ...ặc ặc......
    EMINEM 's number 1 fan

Chia sẻ trang này