1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự thành viên AFFC, chúng tôi nói về chúng tôi

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi php, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. php

    php Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là cái Tôi của mọi người
    Các bạn thân mến lẽ ra cái topic này nên đưa vào?. nhưng tôi nghĩ nó quá dài có lẽ ít ngưòi đọc. Tôi muốn nói đến hoạt động của BOX trong thời gian gần đây. Về Online: bài post thì ít,chủ yếu là chat; lâu lâu mới thấy chú topic mới nhưng không được hấp dẫn lắm. Về offline: họp mặt không phải là ít nhưng mỗi lần họp mặt vui thì ít mà méo mặt vì đóng tiền thì nhiều. Họp mặt: chát hoặc cãi nhau, đóng tiền , xong kéo nhau đi hát nhưng toàn muộn không có chỗ hoặc hát 1 tẹo thì về, nếu không thì lại " dạo quanh thị trường".Về đội bóng (lẽ ra đưa cái này vào topic của đội bóng nhưng tiện thể nói luôn) hôm đi ít hôm đi nhiều. Hôm nào ít thì thiếu, đông thì lại "chanh đá"(không muối không đường!!!). Tại sao lại như thế? Khi xem phim "Cuộc đời tôi", tôi vẫn nhớ câu nói của Lưu Phương Tử: "Anh Phúc Hải! Em biết tại sao Trung Quốc lại bị Nhật chiếm rồi, bởi vì có nh~ ng` như em ". Tôi không có ý so sánh 2 việc Trung Quốc bị chiếm và hoạt động của box với nhau(dở hơi quá), điều muốn nói là tôi cũng như 1 số thành viên # : chúng ta chỉ biết nói n~ câu đại loại như : box mình chán quá, các mod làm ăn kiểu gì,...Tại sao chúng ta không nghĩ rằng nếu mỗi người có 1 chút trách nhiệm, ý thức, sự nhiệt tình thì AFFC sẽ trở nên hấp dẫn hơn không? Đừng đổ hết lên đầu các Mod.
    Theo quan điểm của tôi, Mỗi box trên online được thành lập là để tạo ra sân chơi cho nh~ ng` có cùng 1 hoặc vài điểm chung gì đấy. Tất nhiên AFFC cũng không là ngoại lệ. Đã đành là chúng ta thích ARS, AFFC là dành cho nh~ fan ARS thảo luận về ARS nhưng nếu chỉ thế thôi thì thật là nhàm chán. Cuộc sống muôn màu đâu chỉ có bóng đá, đã là sân chơi thì phải đa dạng và phong phú chứ. Chúng ta cũng đừng nghĩ 1 chiều: ai là fan của ARS thì vào AFFC, tại sao chúng ta không nghĩ chiều ngược lại rằng nếu AFFC là 1 forum hấp dẫn, đội bóng AFFC đá hay, hoạt động offline của AFFC thú vị===> người ta thích Arsenal. Tôi biết có n~ người thích ARS nhưng họ thấy AFFC chán quá, họ không vào. Bởi vậy tôi nghĩ chúng ta không nên khắt khe trong việc kết nạp thành viên( "Hữu xạ tự nhiên hương" ai không hợp sau 1 thời gian thì out thôi) Về online chúng ta nên post bài 1 cách tự giác, đừng gượng ép quá, mất hay. Nếu cảm thấy thích thì post, không thích thì thôi. Các mod đừng cấm chát chít. Thỉnh thoảng chát chít hay nói xấu bọn MU 1 tí càng vui(đừng nhiều quá sẽ nhàm chán như bây giừ). Về offline, thỉnh thoảng nên rủ nhau đi đâu đấy ăn uống, hát hò(sơm sớm vào) hay đi picnic (chỗ nào re rẻ thôi, người nhìu xiền có thể tiêu ít chứ người ít xièn lấy đâu ra). Có điều này (nói ra sợ mọi người cho là ... nhưng thây kệ) tôi thấy box mình hơi trẻ con 1 chút.
    Đành rằng trẻ con là vô tư nhưng đến tuổi cũng nên có cách cư xử người lớn. Về phần đội bóng tiện đây tôi nói luôn: nếu cứ đá thế này chúng ta chẳng bao giờ khá lên được. Tất nhiên thời điểm ban đầu phải có sức ì nhưng quan trọng phải chịu khó thay đổi tư duy trong bóng đá. Bóng đá là môn thể thao đồng đội, chúng ta đừng cá nhân. Tôi nói như vậy bởi vì có 1 số thành viên: 1 là hay dê dắt, 2 là tham đá bóng. Các bạn đừng nghĩ mình đá hay,cái đấy để cho người # đánh giá, Theo tôi chúng ta phải thành lập 1 đội bóng dựa trên nh~ ng` biết đá bóng, đó chính là cái cốt để tạo ra cách chơi, sau đấy các cầu thủ # vào đá tất nhiên sẽ buộc phải bắt nhịp. Nếu đường đang tắc đừng có cố chen vào chỉ thêm tắc thôi. Mà thôi lan man dài dòng quá. Noel chúc box chúng ta có nhiều đổi mới
    Được php sửa chữa / chuyển vào 23/12/2002 ngày 14:03
  2. TIEU_TIEU

    TIEU_TIEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nói thật thà la Tiểu-Tiểu mới biết Arsenal thôi, không biết nhiều như mọi người, lúc đầu em tham gia chỉ là theo bạn thui, hehe, thấy mọi người ai cũng vui vẻ, hợp với mình nên tham gia tích cực( hồi nghiw hè thôi) , nhưng bây giờ thì đang bận, có lẽ hẹn mọi người năm sau, em rất nhớ mọi người, nhìn ai cũng đáng yêu như đồng 5 ceiling vậy....
    Chào thân ái!
    Em rất cám ơn anh PHP về chuyện hôm đó.
    CHUC MOI DIEU TOT LANH DEN VOI BAN!!!!
  3. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Vì sao tôi hút thuốc
    Một con người có lòng tự trọng có bao giờ ngửa tay xin tiền của người qua đường ko? Ko đời nào, ko bao giờ. Ngay cả khi trong túi ko có nổi 5 xu.
    Khi một con người có tự trọng gặp phải chuyện buồn phiền liệu anh ta có sẵn sàng chia sẻ nỗi lòng mình với những người xa lạ ko, ko. Tất nhiên là không rồi.
    Nhưng liệu ai trong số những người hút thuốc lại ko một lần xin diêm hay chút lửa từ điếu thuốc của những người hoàn toàn xa lạ cơ chứ. Người ta ở khắp mọi nơi, bằng mọi thứ tiếng khác nhau: ?oXin lỗi, anh làm ơn cho xin tý lửa?
    Và người kia sẽ rút ra bao diêm, quẹt lửa rồi que diêm đã cháy cho bạn. Trong một khoảng khắc nào đó bàn tay của hai người chạm vào nhau, truyền cho nhau ngọn lửa nhỏ.
    Sau đó, có một người khác lại đến châm nhờ thuốc, bạn sẽ đưa cho anh ra điều thuốc đang hút dở. Trong một giây phút bàn tay hai người xa lạ lại chạm vào nhau.
    Và sẽ mãi mãi như thế chừng nào trên trái đất này còn có người hút thuốc. Những đốm lửa nhỏ cứ truyền từ người này sang người kia đi khắp mọi nơi trên trái đất. Bởi vì ở đâu cũng có người hút thuốc cho dù đó là Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...
    Và chừng nào bàn tay của con người còn chạm vào nhau, gìn giữ ngọn lửa nhỏ, gìn giữ hơi ấm thì trên hành tinh này chắc sẽ bớt đi phần nào những điều xấu xa.
    Có lẽ chỉ vì lý do ấy mà tôi ko bỏ thuốc. Vì biết đâu một lúc nào đó lại chẳng có người hỏi tôi: ?oXin lỗi, anh làm ơn cho xin tý lửa?.
    (sưu tầm)

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  4. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, hehe, bác làm iem không muốn bỏ thuốc nữa rồi.
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Bỏ làm gì, thuốc lá sẽ làm cho con người thư giãn sau những thời giờ căng thẳng

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  6. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Quá hay.Zậy bây giờ mình có lí do chính đáng để k bỏ thuốc nữa rùi

    Chỉ có người mà ta yêu nhất
    Mới là người làm ta đau khổ mà thui
  7. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu mình hút thuốc là vì gì nhỉ. Vì nỗi buồn trĩu nặng không biết phải chia sẻ cùng ai, có lần vì cái sĩ của thằng con trai trước mặt bạn bè. Bây h thì bỏ rồi nhưng nhiều lúc vẫn nhớ khói thuốc thật.

    I see myself in Pink Floyd The Wall/
    Life is my family, friends, IIR and of course AFFC
  8. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Con trai hút thuốc cũng có sao đâu?Bây giờ con gái hút còn được nữa là...nhưng mà hút ít thôi thì được ...chứ lúc nào cũng phì phèo thì....lạy cụ ạ..con chít luôn....
    Đặc biệt lúc lạnh mà hút thì cực cực đã luôn he he...trước Deb cũng hút thử nhưng về sau nghĩ thấy ko tốt nên thà chịu lạnh còn hơn...
    Có bảo em uống bia uống rượu ,đánh bi a,chơi half life như bọn con trai thì được chứ hút thuốc...em nghĩ các bác nên biết điểm dừng của nó thì tốt hơn...
    OLIVE JUICE,PTH
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ tôi tự hỏi là mình cần bỏ thuốc chưa vậy.... rất nhiều lần rồi đấy chứ.... có rất nhiều lý do bỏ thuốc là... kô chỉ có hại cho sức khoẻ của mình mà còn hại sức khoẻ của nhữngngười hít phải khói thuốc mình phả ra..... cứ mỗi điếu thuốc lại đốt đi 5s cuộc đời... cứ mỗi điếu thuốc tôi lại thấy ví tiền của tôi mất đi 500 đ .... Vậy có phải chăng tôi lại bỏ ra 500 để vứt đi 5s cuộc đời tôi Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi hút thuốc để bằng bạn bằng bè hay là vì một chút gì sỹ diện của thằng đàn ông.... nếu vì sỹ diện của thằng đàn ông chắc giờ đây tôi đang ngủ với nàng tiên nâu rùi..... Những lúc tôi đặt điếu thuốc lên môi là những lần tôi vừa làm xong việc gì đó mà làm đầu óc hay cơ thể tôi mệt mõi.... những lúc lòng lạnh giá... những lúc cô đơn khói thuốc dường như làm lòng giá băng con người tôi tan dần ra .... nhưng liệu lúc nào đó tôi sẽ bỏ thuốc ư... tôi vui tôi cũng hút thuốc... nhưng lúc bên người hiểu tôi nhất tôi cũng cần những làn khói trắng của thuốc.... nhưng tôi sẽ bỏ thuốc trong ngày về của tôi Ngày về anh mong có em N ơi

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......

  10. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Bi giừ mới bít các đại ca của AFFC .....
    Hút thì cứ hút chứ vệc gì mờ phải bào chữa..
    Nhưng atox thì sẽ 0 bao giờ hút thuốc đâu vì chẳng để làm gì cả; nói chung đấy là 1 thói quen xấu...Không hiểu mọi người cảm thấy thế nào sau mỗi điếu thuốc nhỉ....Còn Atox thấy bất cứ ai hút thuốc lại như nhìn thấy phổi họ đen thêm 1 chút...
    To : TVK thế là đệ không có cơ hội gặp huynh rồi..Định tháng 7 thi xong gặp mặt anh em nhưng thế này đành tiễn huynh thui...Bi...bi...nha...

    Bạn sẽ biết tất cả nhũng gì bạn muốn biết. Nhưng rồi bạn sẽ hối hận đấy...

Chia sẻ trang này