1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự thành viên AFFC, chúng tôi nói về chúng tôi

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi php, 19/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Continue đi Jonny....sao mà lại để lộ tên rathế kia?Dùng chữ T để thay cho tên anh à?Tên anh là......X cơ mà?Thế cũng fải thôi,đang giấu tên mà...hì hì.Nhớ giữ lời hứa lập web cho iem nhá...
    EMINEM 's number 1 fan
  2. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em đoán dần ra Jony là ai rồi

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    WAK UP BU TO LA
    Ai là fan của Arsenal thì click vô đây: (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223

  3. patrick_vieira

    patrick_vieira Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hehe , em thấy mục này rôm rả quá.Hay là em cũng góp vui nhẩy!
  4. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Bé con Patrick cứ viết bài đi nhé.Chị để cho anh Jonny viết xong đã còn Kiên thế nèo?Có định viết nốt câu chuyện của huynh ko vậy?
    Jonny là ai điều đó cũng chẳng có nghĩa rì bởi một con người có tấm lòng như thế là quý rùi.Còn Jonny à,đừng sợ mọi người fát hiện ra mình là ai,sẽ ko ai dám cười bạn hay câu chuyện của bạn đâu.Và có 1 lời hứa giữa tôi và bạn,tôi đã hứa là sẽ ko nói cho ai thì yên tâm đi,cho dù người đó có í nghĩa gấp trăm gấp lần đối với tôi thì cũng chẳng bao giờ tôi là kẻ fản bội lời hứa cả.Cứ yên tâm mà viết tiếp nhé!Trang WEB của bạn thực sự làm tôi xúc động lắm lắm!!!!Cảm ơn bạn đã tôn trọng DEB ........thế thôi,viết nốt đi
    EMINEM 's number 1 fan
  5. patrick_vieira

    patrick_vieira Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của em nó như thế này này :
    Em là một tiền đạo khá là "cứng cựa " của đội bóng nhà trường ( hehe, cao 1m67, nặng 55kg, thân hình wá lí tưởng rùi còn gì )Một hôm cô bạn gái của em ( chỉ là trên mức thân một chút thôi nhé, chứ không vớ vẩn gì đâu ) rủ em đi sinh nhật cô bạn mà đã giới thiệu 2 đứa em với nhau, mà hôm đó lại đúng vào buổi tập quyết định mới chết chứ. Nhà cô bạn đó ở xa wá, không thể để bạn gái em đi 1 mình được. Zậy là em phải trốn tập để đi cùng( như hồi WC 98 Becks trốn đi chơi với Victorya rồi bị kỷ luật ý)Em cũng rơi vào tình trạng như zậy, lão Glen Houdle đã đuổi em ra khỏi đội không hề thương tiếc, hic hic.Thế là tiêu tan toàn bộ sự nghiệp cầu thủ. Nhưng bù lại em đã chiếm được hoàn toàn tình cảm của cô bạn gái. Hehe, các bác thấy em lỗ hay lãi nào!
  6. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện của Jonny
    3 năm học cấp ba chẳng có gì đáng nói. Không được gặp Hà càng làm cho mình nhớ Hà nhiều hơn, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười ấy. Phải thú thật cũng có lúc trái tim mình bị xao động bởi những bóng hồng khác, nhưng mình sớm nhận ra sẽ chẳng có ai tốt với mình như thế, quan tâm đến mình như thế...
    Tháng Tám năm 2000, biết kết quả thi đại học. Trượt. Buồn, tất nhiên. Ngồi nhà ôn thi lại, ít tiếp xúc với bạn bè, cô đơn và... càng nhớ Hà nhiều hơn. Nghĩ chắc giờ này Hà đã là sinh viên của một trường đại học nào đó, vì Hà học giỏi lắm mà. Năm sau mình sẽ quyết tâm thi đỗ, vì bố mẹ, gia đình, và cũng vì Hà nữa.
    20 tháng Ba năm 2001, vậy là còn gần một tháng nữa là đến sinh nhật Hà. Mình quyết định sẽ nói ra những điều mà mình đã giữ kín trong lòng gần 4 năm, cho dù biết Hà khó mà nghe được những lời mình muốn nói, vì đó chỉ là những lời nhắn gửi qua đài phát thanh mà thôi.
    15 tháng Tư năm 2001. Mình ngồi nghe chương trình MTV most wanted, vừa nghe vừa chờ đợi. Và mình cũng chẳng phải đợi lâu, chỉ đến bài thứ 2, mình cũng biết ngay người dẫn chương trình đang nói về yêu cầu của mình. Và lời nhắn của mình gửi tới Hà đã được đọc tới 2 lần:
    "Đã 4 năm không gặp nhau, chắc Hà cũng quên mình rồi, nếu giờ này Hà không ngồi bên cạnh radio thì Hà sẽ chẳng bao giờ biết được có một người con trai yêu bạn tha thiết nhưng vì quá nhút nhát nên không dám nói lên lời. Xin chúc Hà một sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc".
    Tháng 8 năm 2001. Hà ơi, mình đỗ đại học rồi đấy. Trường đại học mình sẽ học ở gần nhà Hà ( mình chỉ biết phố nơi Hà ở, không biết số nhà). Như vậy là ngày nào đi học mình cũng sẽ đi qua phố nơi Hà ở, và biết đâu mình sẽ gặp lại Hà? Nếu được gặp lại Hà dù chỉ một lần, mình sẽ nói hết tất cả những gì mình đã giữ kín trong lòng...
    Tháng Sáu năm 2002, như vậy là mình đã kết thúc năm học thứ nhất. Một năm đi học qua con phố ấy vài trăm lần mà chẳng gặp được Hà lần nào, có lẽ Hà đã chuyển nhà rồi. Vậy là mình sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại Hà nữa.
    Hà ơi, đã 5 năm không gặp nhau, "cục đất" của Hà giờ đây không còn nhút nhát như trước nữa, nó đã trưởng thành và cứng cáp hơn rất nhiều rồi. Bên trong nó đã có những sự thay đổi to lớn, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi đó là những tình cảm ban đầu không bao giờ phai nhạt đối với Hà, đó sẽ mãi là những tình mà nó luôn trân trọng và giữ gìn. Xin chúc Hà luôn luôn được hạnh phúc và đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống.


    ***THE END***​
    Em ơi em có biết
    Trái tim tôi xao xuyến
    Nó không hề lãng quên
    Người con gái đáng yêu
    Với cái đầu bướng bỉnh​
    ~~~~~Thơ LIên Xô cũ~~~~~
  7. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Jonny có vẻ ngắn nhỉ?Hic ko sao.Bây giờ nghe chuyện của bé Patrick nèo........hic.....nghe qua có vẻ được đó bé ơi,iem có đẹp zai ko thía??
    EMINEM 's number 1 fan
  8. HwHw

    HwHw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hic hic các bài viết trong cái topic này làm cho tôi" xúc động đậy quá " , hình như ai cũng có 1 mối tình " lên thơ " y như trong phim Hàn Xẻng vậy , mỗi tội không có kết cục là bị chết vì ung thư, ( người Việt nam vốn nhân đạo mà )

    Come Together!!! You and Me
  9. Not

    Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hê hê xin lỗi mọi người , nhưng tôi phải nói truớc đây không phải là nick thật của tôi . Chuyện của tôi xin được bắt đầu và cũng giống như những " kỷ niệm ngọt ngào " của mọi người " kỷ niệm ngọt ngào" của tôi cũng không có hậu ..
    " Không hiểu là tôi bắt đầu chú ý đến em từ bao giờ , có phải từ lúc em cùng Tuấn đi với nhau , hay từ lúc em chạy ra cửa để cố tình gặp tôi , khi anh Hiếu gặp tôi khi thấy tôi đi bơi , có lẽ là lúc ấy , mà cũng có lẽ là không phải , chỉ biết rằng tôi chú ý đến em bởi đôi mắt to tròn , đôi mắt ấy đến như tôi một thằng nổi tiếng là thằng cực đoan với lũ con gái , phải thẫn thờ . Thế nhưng nếu như thế thì có lẽ cũng chỉ là kỷ niệm thoáng qua nếu như em không hỏi địa chỉ email của tôi , em không bắt chuyện với tôi , tôi 1 thằng to mồm khi làm cố vấn cho mấy thằng bạn thân , nhưng dứng trước em tôi thật sự run rẩy , thật sự là một thằng chết nhát ( như khi tôi chửi mấy thằng bạn tôi , mỗi khi tôi nghe bọn chúng nó kể chuyện ), thực sự tôi đã mến em ,cái việc mà trước kia mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến nó thôi là tôi đã tự chế giếu bản thân mình là không xứng là một đấng nam nhi đầu đội trời ,chân đạp đất . Đến bây giờ tôi cũng không hiểu là tại sao tôi lại nắm tay em và tại sao em lại để yên cho tôi nắm , tại sao em lại cứ thích cái trò vẽ những bông hoa - mà tôi cho là hoa sen , còn em lại bảo là hoa cúc - lên tay tôi, tại sao em lại cứ thích cấu tôi cho đến khi tôi ứa nước mắt ra mới thôi , để rồi hôm sau em lại lo lắng khi thấy những vết tím bầm ấy trên cánh tay tôi và tôi càng không hiểu tại sao bây giờ em lại không trả lời mail của tôi , mặc dù tôi đã kiên nhẫn chờ đợi , mấy hôm trước tôi thấy em đi với ai đó , cười nói rất vui vẻ , em cười nói vui vẻ mà không biết lòng tôi đang đau , thực sự hôm ấy về tôi thấy người bải hoải , thục sự như tôi đã chết rồi , hôm ấy và cả những hôm sau nữa tôi cố tránh mặt em , tôi cố tránh nhưng trong lòng lại mong được gặp em dù chỉ là trong giây phút , để được gặp lại đôi mắt của em , để được gặp lại nụ cười của em . Tôi mong muốn em đừng tìm tôi , nhưng nào được như thế , em vẫn cứ tìm gặp tôi , vẫn vô tư như ngày đầu tôi và em làm quen , em đâu biết mỗi lần gặp em là con tim tôi lại nhói đau, đêm về tôi lại mất ngủ . Thế rồi những gì tôi mong muốn thì tôi cũng được toại nguyện , em xa tôi, một phần là do điều kiện , một phần là em cũng cảm nhận thấy một điều gì đó khác lạ từ tôi ,thời gian trôi qua tôi những tưởng lòng mình được bình yên trở lại, tôi tự huyền hoặc mình là em đã có người yêu nhưng không tôi càng muốn quên thì tôi lại càng nhớ , tôi nhớ đến em những khi tôi đặt lưng xuống giường sau một ngày mệt nhọc, tôi nhớ đến em mỗi khi nghe một bài hát mà trước kia em nói là em thích . Sao em lại làm khổ tôi đến thế , sao em lại cứ trong sáng đáng yêu đến thế để làm tôi càng thêm buồn . Sắp đến sinh nhật em rồi , tôi không dàm đến nhà em , thậm chí tôi không dám tặng cho em đến cả một cái e-card vì thực sự tôi không dám gặp em , tôi không dàm đối diện với khoảng thời gian tươi đẹp khi tôi ở bên em .Em có hiểu cho tôi không hả linh hồn của tôi ? Chắc em không biết là tôi thích bài Yesterday của The Beatles dúng không ? Sinh nhật em tôi sẽ mở để rồi hồi tưởng lại một khoảng thời gian tươi đẹp đã qua " Yesterday all my troubles seem so far away ........... Oh I belive in yesterday ......."

    Not

  10. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    wao wao.............tiếp đi nào NOT ơi....
    EMINEM 's number 1 fan

Chia sẻ trang này