1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự thành viên AFFC, chúng tôi nói về chúng tôi

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi php, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá. Các huynh cứ dùng nick thật có sao đâu mà dấu.
    Như lão vô kỵ ý, tình cảm chân thành, cảm động thế còn đi dấu tên. Thật là hạ sách.
    Còn bà deb cũng thế, giả danh làm gì.
    Lưu danh lại để hậu thế nó noi theo chứ.
    Mà bà 0 biết chưởng thì đừng bắt chước.
    Nếu bà là em kết nghĩa của Kiên huynh thì phải gọi huynh ấy là huynh , xưng muội. Còn huynh đệ là con trai xưng với nhau thôi.
    Rõ chửa ??????
    Song nói thật, chủ đề này rất thú vị.Vì vậy đệ đang ngồi viêt dở cái kịch bản mà phải than gia vội.
    Dạo này đệ ít lên box 1 phần vì học quá bận.
    Nhưng một phần lớn là do đệ đang bị dính vào truyện " tình củm "
    Nói chung là từ thời cấp 1, mỗi năm đệ lại để ý đến vài ba nường. Đúng là chuyện của bọn trẻ con " to tim " thường hay thế.
    Song đến năm nay, mọi chuyện đã thay đổi.
    Lần đâu tiên đệ cảm thấy con tim mình thật sự "xao động", và đệ cũng hiểu thế nào là cảm giác nhớ nhung.
    Và từ đây đệ hiểu mình 0 còn là người tự do nữa, cũng như "con tim trong sáng như pha lê, 0 một vết trầy của đệ" đã bị "thằng nhóc trấn tùng trục, lăm lăm bó tên để bắn vào tim con nhà người ta " bắn trúng.
    Thực ra đó 0 phải là tiếng sét ái tình mà đúng thật là: Tình yêu đến bất ngờ mà thật nhẹ
    Ai hiểu đâu rằng mình đã thầm yêu
    Gặp làm chi rồi để nhớ nhau nhiều
    Ai dám bảo được yêu là hạnh phúc.
    ( Thơ đệ sáng tác đấy nhé. 0 phải copy đâu)
    Và toàn bộ câu chuyện là : ( mai nhé ) he he.
    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết !!!!
    Đêm qua sân trước một nhanh mai !!!!!!!!
  2. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    thơ với thẩn sáng tác từ hồi xưa, đọc lại vừa thấy buồn cười vừa nhớ lại kỉ niệm cũ.
    những kỉ niệm vẫn còn đây mãi
    sống mãi trong lòng nỗi nhớ em
    cho dù đường lá vàng chỉ còn là dĩ vãng
    kỉ niệm nào anh vẫn nhớ ..........bên em
    ngồi bên em trong một chiều lặng nắng
    con đường về đã vắng bóng người thương
    những trống trải, bâng khuâng rồi sẽ hết
    còn trong lòng nỗi nhớ hạt sao đêm
    nói gì đây, trái tim giờ giá lạnh
    biết mất em rồi, anh....... biết...........cố quên em
    để giọt nắng lăn trên con đường vắng
    gió không lời mang nỗi nhớ qua anh
    buổi chiều nào trong chiều mưa lạnh giá
    ôm cây đàn gửi nỗi nhớ mênh mang
    gửi trống vắng trong lời ca của rock
    gửi linh hồn tình yêu đó ................... em ơi

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    WAK UP BU TO LA
    Ai là fan của Arsenal thì click vô đây: (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223

  3. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Batigol huynh đừng doạ bọn đàn em bằng cái giọng điệu bi quan đấy.
    Đệ thì đệ thấy tình yêu học trò nói chung là đẹp lắm.
    Nó cực kỳ trong sáng, 0 mang nhiều tính toán.
    Huynh bảo 0 định nghĩa đươc tình yêu thì bao giờ huynh biết mình đang yêu.
    Huynh cứ chờ đấy, rồi có lúc bị sét( ái tình ) thật sự nó đánh đùng cho 1 cái thì .....
    Mà sao huynh già thế nhỉ ??
    Nào công danh, nào sự nghiệp.
    Tất cả là phù phiếm cả thôi.
    Huynh việc gì phải lo có làm gì cho đời và cho mình 0 ??
    Cứ sống hết mình có thể là được.
    Rồi cái gì đến sẽ đến.
    Mà rắc rối quá. Vì huynh mà đệ 0 có thời gian viết nôt về chuyện tình của đệ.
    Hẹn các huynh đệ buổi khác vậy.
    Mà bà Hằng( Zimus 273 ) có kể thì kể đi.
    Cứ dền dứ mãi.
    0 thì để Atox kể trước vậy.
    Còn bà Hạnh ( tên đầy đủ Vũ Hồng Hạnh tưc debonairgilr hay Z96 ), bà sinh sau tôi 13 ngày mà sao yêu sớm thế, văn chương mùi mẫn thế.Đúng là hậu sinh khả "ố". À quên, khả uý chứ.
    Mà vấn đề của bà giải quyết nôt đi để anh em còn nghe chuyện của tui và bà Zimus chứ.
    Có gì cần liên hệ vào : MrBanana135@ttvnonline.com
    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết !!!!
    Đêm qua sân trước một nhanh mai !!!!!!!!
  4. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    hà hà Lại một chú nhóc đang yêu rồi !!!!!
    Em oi chẳng có gì phải bi quan hết, anh viết thế bây giờ em chưa hiểu thì mai em sẽ hiểu kô thì ngày kia chăng đi đâu mà vội. Nếu sau này còn nhớ vài lời vớ vẩn của anh thì anh mong là chú sau này khi nhớ mình đa từng tham gia một box như thế thì nhớ những gì anh viết........
    Em ạ anh có đọc một câu đại khái như thế này : trên đời này có 2 thứ ng suớng nhất là ng đang yêu và ng say. Cố mà tận huởng tình yêu đi .
    Good luck to U !!!!
    Sir_Batis in Club1980
  5. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn huynh chỉ dạy.
    Song chẳng lẽ cứ phải qua đi mới nhìn lại và suy nghĩ.
    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết !!!!
    Đêm qua sân trước một nhanh mai !!!!!!!!
  6. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Này có cần fải lôi họ tên tui ra thế ko nhỉ?Ông viết thế thì có đến 10 con Zimu cũng ko rám viết tiếp.Chọc ngoáy chuyện người khác cũng chẳng hay ho rì đâu.Biết điều thì trật tự mà xem đi.Ko chịu được ra chỗ khác nhé!!Vào topic khác mà viết...
    hamen tumse pyar kitna eh nahi jante magar jee nahi sakte tumhare bina
  7. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Hihi hôm nọ kô nhớ đọc ở đâu một câu hay lám, vừa đúng vừa sai chẳng hiểu nổi đại khái như thế này : cuộc đời mỗi ng yêu ít nhất 3 lần. Lần tiên là tình đâu đẹp đẽ dại khờ chăng thể quên. Rồi tiếp đó lại đi tìm kẻ mình yêu đó là mối tình thứ2. Và kết thúc là yêu kẻ yêu mình là mối tình thứ 3.
    Xin lỗi vì kô nhớ rõ văn viết chỉ nhớ y thôi bà con thông cảm nhé !!!
    Mình đọc cái câu này thấy buồn cười vừa ngộ nghĩnh, hài huớc những cũng thật cũng đúng đắn đấy chứ nhỉ.
    Có ai trải qua 3 mối tình trên rồi xin chỉ dạy cho biết(chắc kết cục chấm hết của mỗi ng là tạo gia đình riêng mình nhỉ )
    Sir_Batis in Club1980
  8. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    gần đây mình mới dùng thử Winamp để nghe nhạc mp3. Hoá ra nó hay hơn là mình tưởng, nó có thể nghe được nhiều file mà MusicMatch không nghe được. Mình download thêm mấy cái skin về. Có một cái skin của một anh chàng Mexico nào thiết kế khá đẹp, đặc biệt khi kéo phần list ra to đùng thì tự nhiên hiện ra dòng chữ "I love Iris Yadina " mà khi ở dạng bình thường thì không nhìn thấy. Hoá ra ở tận Mexico cũng có anh chàng giống mình, cũng chỉ dám thể hiện tình yêu theo kiểu " ta yêu ai thì mình ta biết ".
    Nhân đây cũng xin mọi người đừng đoán tôi là TVK được không, có khi TVK chưa bao giờ ghé qua cái topic tình củm này đâu, nếu không có lẽ anh ấy đã phản đối rầm rầm rồi.
    Deb bảo rằng chuyện tình của tôi ngắn quá phải không? Ngắn là bởi vì tôi đã tóm tắt lắm rồi đấy, vì tôi biết đọc trên máy tính dễ mỏi mắt lắm, nhất là người nào đọc ở hàng ( không đọc offline được) thì nhìn thấy một câu chuyện dài thế người ta chẳng muốn đọc đâu vì tốn tiền lắm.
    Nếu mọi người cứ tiếp tục mỉa mai cái topic này là " củ chuối " rồi là "không mất tiền mua tiểu thuyết " thì sẽ chẳng ai dám công khai chuyện tình cảm của mình nữa đâu.

    *******************************************​
    Ta đau khi yêu một người mà không được yêu trở lại, nhưng nỗi đau lớn nhất là ta yêu mà khong đủ dũng cảm để nói cho người kia biết rằng ta đã yêu như thế nào.
    Được jonnyquest sửa chữa / chuyển vào 10/07/2002 ngày 08:29
  9. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Sao chuyện tình củm của các bác chuối vậy ?
    size=50]
    Em ơi có lẽ nào tình đẹp là tình yêu dở dang .
    Em ơi có lẽ nào đời buồn khi đã sống bên nhau.
    [/size=50]
  10. Casablanca

    Casablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chuyen tinh cam cua moi ng` sao lai bao la buon cuoi ha bac Minh IH ? The chuyen cua u the nao thi ke di , cho moi ng` hoc tap voi nao !
    Yesterday , all my troubles seem so far away

Chia sẻ trang này