1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự thành viên AFFC, chúng tôi nói về chúng tôi

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi php, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patrick_vieira

    patrick_vieira Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nếu mục tình củm cứ càng ngày càng nhiều thế này thì không khéo mấy năm nữa box mình sẽ tha hồ được uống rượu mừng cho mà xem . Không biết bác nào sẽ đi tiên phong nhỉ!
    SHOW ME THE MEANING OF BEING LONELY
  2. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Patrick ơi,em tiên fong đi đầu nhé......jonnyquest ko fải TVK đâu.Sao chúng ta ko post lên những câu chuyện cho dù ko fải là của chính bản thân mà nó có 1 cái kỉ niệm rì đó vui hay buồn để cho mọi người nghe và học tập nhỉ?Giả dụ tui kể cho bà con nghe chuyện tình củm của con bạn thân tui nhé.Thật sự trong đời tui chưa thấy đôi nèo iu một cách rã mân như chúng nó.....anh í của nó fải lên Hoà Bình để làm nghĩa vụ quân sự,còn chị í ở Hà Nội thì tuần nèo cũng như tuần nèo lên thăm đều đặn.Cứ chủ nhật hàng tuần,nó lại vác xe thân gái dặm đường 1 mình lóc cóc lên Hoà Bình sáng đi tồi về.Hồi trong năm học,bọn tui sắp đến ngày thi học kỳ mà bà chị vẫn chăm chỉ lên thăm anh.....đến hôm cuối tháng 5,anh P chuyển về Xuân Mai,con bạn thân tui vẫn chăm chỉ lên,thậm chí đều đặn hơn trước.....nó đi 1 mình mãi cũng chán ...nên bắt tui và con NA đi cùng.Quả là 1 cực hình.tui nhớ hồi trong năm học đi lên Hoà Bình thăm ông P,cái hôm đó trời mưa to dữ dội.3 chị em như 3 con dở hơi vừa đi vừa hét rống lên(thực ra là để đe doạ mấy thằng cha đi đuờng đừng có dại mà dính vào.....mưa to đến nỗi rách tận 8 cái áo mưa....má ui......hôm đó 3 con ướt như chuột lột lên cái doanh trại khỉ gió đó.Ngại đíu chịu được....đã thế lên đó lại chẳng có chỗ để mà ngủ hic hic...Ngồi được vài ba tiếng đã fải lóc cóc lên xe đi về.thật là củ chuối ko chịu được.WOW,bây giờ mới bít người ta iu nhau đến thế hic hic....wao wao....ước chi....hehe ...
    hamen tumse pyar kitna eh nahi jante magar jee nahi sakte tumhare bina
  3. iron_maiden_vn

    iron_maiden_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    neu em De'p muon thi cu yeu di co ai cam dau ma

    0913562452

  4. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Bà deb 0 thích thì thôi.
    Đừng nói người ta chọc ngoáy.
    Bất cứ ai xem chuyện của bà xong đều có thể biết mọi thông tin về bà ở chủ đề về thông tin cà nhân của bõ ta.
    Tôi nói hay 0 cũng vậy thôi.
    Mà bà sao lắm chuyện về t/y thế.
    Tương lai viết sách tình củm sướt mướt kiểu Quỳnh Dao đi là vừa.
    Hợp với con người bà đấy.
    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết !!!!
    Đêm qua sân trước một nhanh mai !!!!!!!!
  5. Iceberg

    Iceberg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao mà lắm chuyện tình yêu thế nhỉ? Thế này thì mai mình về cũng phai pốt mầy bài về chuyện tình của mình lên mới được. Hi`
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Đời không hiểu nổi anh
    Anh tìm em là thế.
  6. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    -------------> Tặng Kidgunner nhé:
    Bởi vì mùa Thu tôi ở lại
    Hà Nội mùa Thu, Hà Nội Thu
    Hà Nội mùa Thu tràn nỗi nhớ
    Không bởi vì em, hay vì em]
    Hà Nội mùa Thu, Hà Nội gió
    Xôn xao con đường, xôn xao lá
    Nhoà phố mong manh, nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh, chợt nắng thưa
    Bởi vì mùa Thu tôi ở lại
    Hồng má môi em, hồng sóng xa
    Vì một bàn tay không ngần ngại
    Tặng hết cho tôi cả phố chờ
    Sẽ thêm một đời
    Nhớ trăng Hà Nội
    Thu ơi......

    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  7. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Part one: Buổi đầu gặp gỡ...
    Mình và chàng học cùng lớp học thêm, mỗi tuần hai buổi, cứ mỗi thứ tư chủ nhật là Zimu lại xúng xính chuẩn bị quần áo chỉnh tề, tắm gội sạch sẽ cho body thơm tho để đến lớp gặp chàng, cho dù chưa bao giờ được nói chuyện nhưng cứ mỗi lần chàng cười là mình lại tự nhủ: his smile is for me, cho dù mỗi lần chàng vào lớp là chung quanh không bao giờ có chỗ trống, nhưng mình vẫn luôn tự nhủ rằng một ngày nào đó chàng sẽ chủ động tới ngồi cạnh mình, hỏi bài mình và cười only với mình.
    Khổ nỗi học mấy tháng rồi mà chả bao giờ cái tự nhủ của mình thành sự thật cả, chàng vẫn thế, phong độ, hào hoa, vẫn một lũ con gái lố nhố bám theo, và vẫn nụ cười ngọt đến ruồi cũng chết ấy, nhưng Zimu vẫn chưa tiến thêm được bước nào, đành tìm đến biện pháp made in trẻ con: Tìm đọc hội mắt nai để kiếm tý kinh nghiệm, thà thế chứ nhất quyết không chịu thổ lộ với đứa bạn thân, chả qua là vị tính tự cao cao ngất ngưởng.
    Nhưng khổ nỗi cuộc đời lại không như mình mong muốn, cứ mỗi lần tiến đến, hay chỉ là đi gần chàng thôi là bao nhiêu gân mặt gân mũi cứ nổi hết cả lên, xấu hwn cả kinhkông, thế cho nên có bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt chàng đâu.
    Cho đến một ngày, khi mình lấy đủ được tự tin để nói chuyện với chàng thì lại gặp chuyện, mà cái chuyện này làm mình vốn chả đủ 10 lại gần như mất 6 rồi.
    Trưóc giờ học, mình muốn lấy dũng cảm nên đi toilet trước cho nó chắc ăn, không lại đến lúc nói chuyện với chàng hồi hộp quá vãi.... ra thì chết( hồi hộp là hay thế, bi kịch của em, hu hu hu), đến lúc đang chuẩn bị nở nụ cười mà Zimu đã tập cả tuần ở nhà trước gương thì thật bất ngờ, chàng tiến đến gần mình và ghé vào tai mình thủ thỉ....
    Mình đang ngây ngất bất ngờ sẵn sàng nghe cái điều mà có lẽ mình tưởng bở bấy lâu nay thì chàng lại nhẹ nhàng nhắc mình cái điều mà mình chẳng bao giờ muốn nghe:
    "Bạn ơi , cửa sổ tầng 1 chưa kéo rèm"
    Hu hu, lúc đấy mắt mính chắc toàn lòng trắng mất, xấu hổ không biết trốn đi đâu, may mà lúc đấy đang ở hành lanh tầng 4, nếu không mình đã nhảy xuống rồi.
    Hu hu, chỉ còn cách cười trừ, mình cám ơn người ta rồi lủi thủi vừa đi vừa che cặp.. vào toilet, mất điểm hoàn toàn, sau lần đấy người ta cứ nhìn mình cười cười, khốn nỗi đấy không phải là cái nhìn mình mong đợi, cũng chẳng phải nụ cười mình mong muốn, trời ơi sao trời hại con?????

    ***Breathe in breathe out there is no sound***
    *** We move together up and down***
  8. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    bà ZImU viết truyên tình cảm chuối wa' ,
    trông bà như thế kia mà cũng xấu hổ đến nỗi vãi..... ra wần hả ???????? chuyện như thế mà cung bắt người ta đọc hả nhưng thôi nêu cao ttinh thần đóng góp vote cho ba 3 sao

    TO BE Or not TO BE
  9. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Zimu viết tiếp đi.Lại kiểu fecmơtuya chưa kéo vào giống ông Wall hehe,nghe có vẻ tạm được nhưng hơi vô duyên vì hấu như chỉ có con gái bào con trai đóng cái gara ô tô lại chứ hehe ít khi thấy ngược lại nên chuyện này có vẻ khá hấp dẫn đó.DEB mà hứng lên mắm muối vào thì chỉ có cười đau bụng thui hehe,cô Zimu tiếp đi nhé.Còn cái lão Dê vanh ci kia,trật tự nhé!!Nếu ko tui vote cho ông 1 * bi giò........
    hamen tumse pyar kitna eh nahi jante magar jee nahi sakte tumhare bina
  10. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Part 2: Những ngày đen tối và một chân trời mới....Những ngày sau thì mới thật là đen tối, người ta không nhìn mình nữa, nhưng nỗi ám ảnh của kẻ chưa ra quân đã thất trận cứ đè lên cổ mình, đi đâu cũng nhìn xuống, đâm ra lâu dần rồi thành thói, người đã cao , lúc nào cũng cúi xuống y như thằng gù à quên con gù, nhưng giờ mình nhìn người ta không còn đẹp như hồi trước nữa, trời ơi bây giờ mới để ý hắn có một cái nốt ruồi mọc rất vô duyên trên mặt, lại còn cái chất giọng mà hồi trước mình coi là chất giọng thiên thần thì bây giờ sao mình nghe lẫn cả tạp âm, làm sao mà 17 tuổi đầu hắn vẫn còn cái chất giọng vỡ không hết như thế nhỉ? Thỉnh thoảng lại vỡ ra nghe the thé, Chúa ơi đúng là hồi trước TY tưởng bở làm mờ mắt, thấy anh chàng đẹp trai là mơ màng chả nghĩ gì cả cứ lăn xả vào trong mù quáng, nhưng bây giờ ta đã thoát khỏi con đường lầm lạc , bây giờ mới nghiệm ra rằng ai yêu thằng này thì chỉ có tầm thường người ra thôi( chẳng qua là nó làm mình bẽ mặt), thôi thế là từ giờ chàng đã mất chỗ trong trái tim em rồi, thật là may cho chàng và cũng may cả cho em, từ giờ em cũng chẳng phải khổ sở liếc chàng lệch cả con ngươi chỉ vì không dám quay sang, chàng cũng không phải chịu đựng những cái nhìn tuy xuất phát từ trái tim yêu nhưng lúc nào cũng đầy lòng trắng như thần chết( nhìn nghiêng mà), mối tình vụng dại đúng nghĩa của tôi đã trôi qua như thế đấy, chẳng có một kết thúc lãng mạn gì cẩ ngoài ấn tượng không thể nào quên là cái khoá quần cùng với lời nói "ngọt ngào" chẳng thể nào quên của chàng khi nhắc nhở mình, chia tay vậy, em biết là nếu chàng biết em chia tay thì chàng cũng chẳng muốn đâu....
    Chán, em đi chat, em gặp nhiều người, người ta gửi ảnh, nhưng chẳng ai làm vừa lòng em bởi toàn những thằng Ấn Độ vừa đen vừa xấu, làm sao mà trắng được bằng chàng, đi chat nhiều đâm ra hay vào service gần chỗ học, và cũng từ đó mối tình thứ hai nảy nở, em fall in love với một anh chủ quán....
    ***Breathe in breathe out there is no sound***
    *** We move together up and down***

Chia sẻ trang này