1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ THÀNH VIÊN BOX MỸ THUẬT!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi minh_le, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usboh2000

    usboh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy hơi phân vân nghe nói chị minh_le rục rịch lên xe hoa cơ mà sao bây giờ vẫn còn lẩn thẩn ở đây với văn thơ thế .Anh nhà mình không thăc mắc gì sao? Ma chị ý viết cứ như nhà văn ý có điều em gặp một số ý quen quen như đã được đọc ở đâu rồi áy ( em xin lỗi nếu điều này làm chị ấy tự ái)
  2. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    to Hậu_k5 :http://www.ttvnol.com/forum/t_161287
    trên đây là 1 lý do ! Lý do thứ hai là từ ngày DACAM và BUTSAT lên làm mod đến giờ tự dưng ML mất cả hứng muốn lấy chồng nữa, mà chỉ muốn yêu thôi .
    to usboh2000 : Thực ra thì câu chuyện mà Ml đang tâm sự là có thật và còn rất dài, nhưng vì chưa có thời gian nên Ml không thể post một lúc được, chỉ tranh thủ giờ ăn trưa ở công ty để vào post trộm thôi, nếu như đọc hết câu chuyện usboh2000 sẽ biết được Ml là ai !Ngày trước Ml là cộng tác viên của tập san ÁO TRẮNG, MỰC TÍM. Nhưng cách viết của thời ấy có lẽ không già dặn và thực tế như bây giờ! Sắp đến ra HN ,ML mong là có thời gian để đưọc gặp 2 mod nhà mình, lúc đấy câu chuyện sẽ có phần kết !Nhân đây, Ml rất cám ơn DACAM và BUTSAT trong cái buổi tối hôm ấy.( cho Ml gửi lời thăm anh bạn thân của BUTSAT nhé!)
    9399
  3. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi em có nghe Butsat nói về "cái buổi hôm ấy" rồi. He he xin trích dẫn một câu của bác - "Chị cảm động quá không làm việc được!" ---------> Trời ơi chúng nó phá hoại năng suất lao động của bác thế mà bác còn muốn nhìn lại cái mặt chúng nó nữa à? .
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp theo )
    Người tôi để ý là Lực. Hàng xóm bên cạnh nhà cậu tôi.Hắn đẹp trai và oách nữa.Hắn hô một tiếng là cả bọn nhóc trong xóm nghe lời răm rắp.Tôi nghịch như quỷ sứ, nhưng đã biết e lệ. Hắn đứng ngoài cửa sổ, lấy sợi cao su kẹp mảnh giấy vo viên bắn " tách " một cái.Tôi giấu giếm nhặt lên thấy mấy dòng nghệch ngoạc :
    " Con mèo con chó có lông
    Bụi tre có mắt nồi đồng có quai"

    Khỉ gió. Tôi ức lắm.Tôi viết giấy quẳng lại :
    " Một cùng với một là hai
    Hai trừ đi một còn tai con lừa "

    Hắn tự ái. Hắn giận tôi .Thì thôi.Đây củng chả thèm.Nhưng hắn không chịu yên.Đêm rằm đầu tiên của kỳ nghỉ hè hắn đến nhà cậu tôi.
    - Cậu giận tớ à ?
    - Thế cậu củng giận tớ à ?
    - Không, tớ ghét giận dai.
    Tôi lén cậu tiễn hắn ra sân.
    - Bờ sông làng mình giàu nhỉ - Hắn nói.
    - Ừ - Tôi ấp úng không biết là hắn nói hay hỏi.
    - Minh không đi dạo bờ sông bao giờ à ?. ( Minh là tên ở nhà của tôi )
    - Sợ
    -Cứ đi với mình thử xem.
    - Không được đâu - Tôi hơi run nhưng thấy thinh thích.
    - Cứ đi xem - Hắn động viên làm tôi bạo dạn hẳn lên.
    Trăng mênh mang trải trên bờ sông.Những vườn cây được gió tha hồ xao xác . Tôi thấy chộn rộn trong lòng nhưng không biết nói gì.
    - Ở thành phố lớp tớ môn văn cao nhất chỉ tám điểm- Tôi nói, nhìn quanh xem có ai rình rập không.
    - Ở đây lớp tớ cũng thế. Có khi cả lớp không có ai được bảy. Cô giáo gắt quá.
    Tôi chẳng biết nói gì nữa. Đôi tay tôi luống cuống bứt hết biết bao nhiêu là lá vứt xuống dòng sông. Lực củng bứt mấy lá.Tay hắn thình lình chạm phải tay tôi .Tôi nắm chặt ngọn lá, run lẩy bẩy.Hắn củng run. Hắn cố giữ lấy tay tôi.
    - Mình ngõ lời, Minh đồng ý không? Hắn vụng về nói :
    - Để mình suy nghĩ đã.Hẹn hết hè trả lời.
    Đó là một mùa hè giàu có sự hoang tưởng.Tôi thêu dệt ra đủ thứ chuyện mà chuyện nào tôi và hắn cũng là nhân vật chính. Hắn là Rô-bin-xơn, hắn là ông Hoàng Ca-ru-van-đô xứ Mông-xuya-rơ, hắn là tài tử Các-lốt, hắn là An Tiêm, là Thạch Sanh, là Trọng Thuỷ...Còn tôi có khi là nàng công chúa, có khi là cô bé Lọ Lem, nhưng bao giờ cũng mê hắn như biểu tượng của trí dũng vô song.
    Mỗi tối sau khi ôn lại bài vở, tôi thường ngủ muộn, nằm bên cửa sổ đếm các kiểu trăng non trăng già.Trăng đi qua vườn cau nghịch ngợm như đứa tre không cần sự dạy bảo , thoáng chốc đã chạy xuống cuối vườn.Tôi ngủ những giấc ngủ tràn ngập trong mơ ảo.
    Hết hè.Ngày tôi chuẩn bị trở về thành phố.Hắn đến gặp tôi, bên bờ sông, dưới bến nước,trên những tảng đá rêu đã khô như màu đất.
    - Hè Minh làm gì ?
    - Vẽ và đọc sách.
    - đọc sách hay không ?
    - Hay lắm.
    - Minh thích môn văn lắm à?
    - Ừ .Thích nhất.
    - Hay gì đâu nhỉ.
    - Bố tớ bảo văn chương làm cho con người ta hoàn thiện hơn.
    - Thế các môn khác làm cho con người ta sứt mẻ đi à.
    - Ai bảo
    - Chẳng suy ra thế là gì.
    Tôi hơi giận, ném một hòn sỏi rơi tỏm xuống mặt nước.
    Lực củng ném một hòn sỏi xuống nước:
    - Tớ không thích văn chút nào.Sáo.Láo toét. ( từ láo có nghĩa là nói dối )
    - Thế ba tớ dạy văn, cậu bảo ba tớ dạy sự láo toét à?
    - Ấy chết.Tớ đâu có nói như vậy.
    - Chẳng suy ra thế là gì-Tôi dẩu môi, chẳng thế.
    - Cậu chẳng hiểu gì cả.Cuộc sống đã rất đẹp...
    - Văn chương càng làm cho cuộc sống đẹp hơn.
    - Tớ muốn nói chuyện khác- Hắn sửa lại vạt áo vốn đã ngay ngắn.
    - Cậu có đọc "Mùa vàng " của nhà văn gì ấy nhỉ, của ông gì "Vích" "Vích" bên Nga ấy.
    - Cần gì đọc.Mùa vàng ối ra ở đồng ta đấy.
    - Thế mà củng đòi.Mùa vàng là mùa tình...à...ừ của tình yêu đấy, mùa của hạnh phúc đấy.Chứ mùa rơm rạ kia thì nói làm gì.
    - Thế mà củng đòi.Không có rơm thì chẳng có cơm, mà không có cơm thì có mà tình yêu với hạnh phúc.
    - Cậu về mà đi cày.
    - Cậu đi mà vẽ mưa vẽ gió.
    Hai đứa tôi đi hai ngã, để lại những xác lá tả tơi dưới bến sông, trên những tảng đá. Tôi mang theo nổi buồn trở về thành phố.Nổi buồn mối tình trẻ con .
    (Còn tiếp )
    9399
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Em xin có ý kiến với bác Minh Lê,yêu nhau thì yêu chứ không được phá hoại môi trường,các bác bứt lá cây thế thì còn gì là cây nữa.Bác lam em nhớ đến một câu chuyện:
    "Bữa đó là giao thừa,sở công an cử ba đồng chí cải trang thành cây,đá,bức tường đứng ở hồ Hoàn kiếm để đề phòng bạo động.Chưa đến giao thừa ban chỉ huy đã thấy đồng trí đóng giả cây chạy về mặt tái dại.
    -Tại sao đồng trí bỏ nhiệm vụ?
    -Dạ thưa .em đang làm nhiệm vụ rất nghiêm tuc bỗng có một đôi tình nhân kéo nhau vào gốc cây...
    _Rồi sao?
    _Họ hôn nhau...em chịu được.
    _Sao nữa?
    -Trời lạnh,nhưng chắc họ nóng nên cởi áo nhau ra...em chịu được
    _Thì có liên quan gì đâu.
    -Vâng ,nhưng đến khi cái thằng kia nó định bẻ "cành lộc" cho con bé kia thì em ko thể chịu được...
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  6. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có phải là Minh_le không vậy ? đúng là bác thật rồi ,vui quá lại được gặp bác ở đây
    sao bác không viết cái đoạn bác bị thầy giáo phạt ấyhì hì hì , bác đừng giận nhé, chẳng biết bác còn nhớ không chứ em thì nhớ rõ lắm.hôm ấy nhóm bác ngồi vẽ ở trước hồ Tịnh Tâm, nổi hứng bác rủ mọi người ăn trộm hoa súng nhưng chẳng có ai hưởng ứng,mọi người khuyên bác nên xin, bác bảo là : cho củng không thèm lấy
    thấy củng không thèm xin
    lơ thì ăn trộm

    kết quả là cả lớp mỗi người chỉ nộp 2 bài , riêng bác bị nộp 6 bài nhưng toàn là bài hoa súng .
    em còn nhớ nhiều lắm bác có nhận ra em k ?
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bác Minhle chắc giống em quá, thứ được cho thì không khoái bằng thứ đi ăn trộm được.
    Hồi học cấp 1 bọn em đi học bằng... bộ, lúc đi thì nhanh chứ lúc về thì mất thời giờ lắm, vì hôm nào cũng la cà. Từ trường về nhà có một con đường bọn em gọi là đường đồng, đi băng qua một cánh đồng hoa. Ôi chà thôi thì đủ loại, bạt ngàn, giá có được người ta gọi lại ngắt cho mấy bông hoa bảo mang về mà cắm thì chắc chẳng đứa nào lấy đâu. Nhưng mà phải chôm chôm thì mới thấy sướng. Thế là bọn em cứ ra vẻ rình rình rập rập, hái trộm được mấy bông hoa mang về, cười phí phớ với nhau.
    Gần nhà em hồi ấy có khu tập thể của mấy ông tướng to to trong quân đội, nhà các bác ấy rộng khiếp, vườn thì rộng bao la, trồng kín đặc toàn cây ăn quả. Thỉnh thoảng bọn em đi qua cũng nổi máu trộm cướp lên, chiến lợi phẩm thu về nào dâu nào ổi nào táo, eo ôi, kể cả dâu non, táo xanh, ổi ương thế nào đi nữa thì vẫn thấy ngon gấp vạn đồ của nhà mua về
    Lần ăn trộm nhớ đời nhất của em là lần trèo hàng rào B40 vào vườn cây của doanh trại gần nhà để chôm doi. Hic, lần đấy hơi bị anh hùng bất khuất, chỉ mình em trèo vào trong còn bọn bạn đứng chờ bên ngoài. Đang lúc em trở ra thì bị chú cảnh vệ phát hiện, quát ầm lên. Bọn bạn hoảng quá cũng gào toáng lên. Em đứng mắc kẹt trên cái hàng rào cao 3m, thấy chú kia te tưởi chạy tới, sợ quá em thả tay, ngã đánh huỵch xuống đất. Cả hội chạy tán loạn, về đến nhà hoàn hồn lại mới biết tay bị móc vào hàng rào chảy máu toe toét. Hic hic..., từ đó giải nghệ luôn
    Mà hồi ấy ở lớp em lại đang làm lớp trưởng chứ. Bác thấy em có gương mẫu không?
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
    Được Pakita sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 26/04/2003
  8. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    có mấy trái cấm mang tên da cam bút sắt và hau_k5
    ăn trộm đi, hàng rào càng cao, chiến công càng oanh liệt
    to minhle: viết hơi bị được, đề nghi bốt tiếp đê ML ,
  9. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Kính mong các nhiệt tình viên từ nay dở đi từ dày dở lại không vào vườn nhà người khác thu hoạch hộ hoa màu, Cô giáo tớ bảo làm thế là xấu.
    Yêu cầu các Mốt khai trừ thành viên Phùng Trung Hậu ra khỏi danh sách "Cháu ngoan bác Hồ".
    Sắp tới nghe nói Mỹ Thuật định tổ chức Ọp Lai (Offline) có đồng chí "Việt còi" yêu nước Hậu Ca Năm về dự. Đề nghị các thành viên khác không mang theo ví vào đồ trang sức khi đi họp. Rượu chè vừa phải tránh xỏ nhầm giầy đẹp của nhau
    Kính bút
    Admin
    Rượu đôi ba chén nâng tay phím. Gẩy một câu ca khắp chốn cùng...
    Được thisi_ngheo sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 27/04/2003
  10. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Chú lại sang chơi đấy à? Lâu không nghe chú bốc phét chị nhớ chú quá, cơm ăn mỗi bữa được có 3 bát...
    To bác Hấu: Bác đọc không kỹ rồi. Tôi đã cải tà quy chính từ hồi ấy rồi cơ mà. Bây giờ tôi là người lương thiện nhất quả đất đấy, làm gì có chuyện trèo rào trộm nọ trộm kia gì đâu???
    Mô Phật! Mô Phật..!!!
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...

Chia sẻ trang này