tâm sự thôi mà .. hi` hi` ......... Có 1 điều ko bao h thay đổi? đó là sự thay đổi Ny ............... A new day has come Được ant sửa chữa / chuyển vào 26/08/2002 ngày 15:40
hì, có những điều viết ra rồi thấy nhẹ hơn.. nhưng khi đọc lại, thấy ko nên viết ra thì hơn. Ny ............... A new day has come
ngày hên.. Sáng ??? một chặng đường quá dài ??? suýt ko lết được về. Trưa ??? nhà ko có 1 ai, tạm gói mì???.ko cử động. điện thoại reo liên tục, kệ, đằng nào thì bây h cũng chẳng có ai gọi mình. Chiều??? Bàn chân, ống đồng, cẳng tay, mặt??? lãnh đủ. Quả bóng mới mua đã bị méo. ức vật. Tiền thì ko còn 1 đồng??? quĩ đã bị đứa bạn vét sạch đến Noel mới trả. H thì tha hồ mà nhịn đủ thứ. ((((((((( Có mỗi trên con đường ấy là có thể vừa đi vừa thả tay vừa nhắm mắt. Mát quá. Con đường khác.Tự dưng thấy nhốn nháo đằng sau ??o thôi.. thôi.. đừng trêu?????? sau mấy lần can ngăn như thế thấy vèo lên 3 xe, 6 thằng??? ngoái lại nhìn mình. Bộ dạng mình có cái gì để bị trêu và để được can ngăn như thế nhỉ? Có những cái đã đi thì khi quay trở lại làm sao có thể nguyên vẹn như cũ được??? Người bạn quay đi, người bạn quay lại??? tình bạn vẫn còn đây nhưng h liệu còn thân thiết được như xưa???. Chúng ta ko có thời gian nào đánh mất, ko có lời nhỏ to nào bỗng quên, ko có lời thề nào tàn fai??? Ny ............... A new day has come
hic cẩn thận ko cứ nhắm mắt thả tay thế có ngày lại phải đi thăm bạn hiền bị xoè thì khổ Have you ever really loved a woman?
câu đấy hồi trước thì đúng nhưng mà hôm nọ xem ti vi thấy mấy bác khoa học nghiên cứu hình như cái thuyết tương đối của bác í có 1 số trục trặc rồi đấy Have you ever really loved a woman?
tự dưng hôm nay mò lại vaod dây. Căn bản KM quảng cáo box bóng rổ hoạt động lại mà có thấy đâu. Lừa đảo thế ko biết hehe, chẳng xoè được đâu. H thì chả còn xe mà xoè :"( Ny ............... A new day has come