1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự (Tình bạn ,Tình yêu và mọi cái có thể tâm sự)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi ForsakenChild, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự (Tình bạn ,Tình yêu và mọi cái có thể tâm sự)

    như các bạn biết đấy mỗi con người chúng ta điều có những nỗi niềm hay nỗi nhớ nhung riêng của mình vậy chúng ta có thể tâm sự cùng mọi người chứ ....Bạn hãy hiểu rằng mọi người luôn ở bên bạn và sẵn sàng giúp bạn.
    Box HD luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu

    Chúng ta hãy bàn bạc và suy ngẫm để xua tan mọi buồn phiền ,xoa nguội mọi lo lắng
    ..................tất cả rồi sẽ qua............................
    Xin các bạn hãy cho biết ý kiến của mình

    A free life A relax death[​IMG]
  2. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Sao những lúc mình buồn thì thường có cảm giác là không có ai là bạn vậy nhỉ (mặc dù thực tế là có rất nhiều bạn). Đã ai rơi vào hoàn cảnh này chưa?? Tôi đang ở trong hoàn cảnh này đây, hãy giúp tôi với.
    HẴY YÊU NHƯ BẠN CHƯA TỪNG BỊ TỔN THƯƠNG
  3. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    tui cũng vậy liệu có bác nào lâm vào tình cảnh này không
    to BOY BAC DAU bác bạc đầu này bác chắc có nhiều kinh nghiệm lắm dạy em với bác yêu người ta đến bạc cả đầu hay sao vậy ! cho em bít đấy nhé
    A free life A relax death[​IMG]
  4. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tình ..ngỡ đã vùi sâu vào màng đêm lạnh lẽo ..
    Nay lại trở về cho cảm giác thêm ngất ngây ..
    Bóng em xa ..cho thương nhớ cứ mãi dần đầy ..
    Chợt quay quắt ..
    Những cơn mưa ..hay lệ rơi tim thấm ..
    Ngọt ngào ..nhẹ nhàng ..như chuyện tích xưa
    Dấu yêu ...thương đến mấy cho vừa ..
    Biết không người hỡi ?..dẫu giờ xa ngàn dặm ..
    Chợt nỗi nhớ bùng lên như ngọn lửa ..
    Xoáy vào tim ..thao thức..suốt canh dài....
    Dẫu đem tình chôn sâu vào trong mộng ..
    Vẫn hoài nhớ ..một bóng hình nơi xa ...

    Con Đường Nào Đoạn Cuối Cũng Chia Hai
    Như Dòng Sông Đã Theo Về Với Biển!

  5. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    a ha anh nhớ ai vậy ko phải là hoacuctim đấy chứ nhưng em đoán la HCT vì hình bóng ở nơi xa mà ..em là cuộc tình chôn sâu trong mộng hay wá bác tâm sự thiệt đấy à ........!!!!!!! CHỉ cách có 1500 km thôi .....ngàn dặm xa xôi em có bít ......hì
    A free life A relax death[​IMG]
  6. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chà xem ra người Hải Dương mình không thích tâm sự nhỉ phải đóng cửa trang này thui nhưng trươc khi đóng cửa có vài lời trăn trối thế này :
    Tui đã sinh ra ở Hưng Yên sống ở Hải Dương Nhưng Học ở Hà Nội.không hiểu mai sau tôi sống và làm việc ở đâu nhưng tôi đã có một kỉ niệm đẹp vô cùng ở Hải duơng mặc dù đã không muốn nhớ về nó nhưng nó quá đẹp không khiến tui không nhớ không được đó là lần tui đã thích một cô bé trong lớp (khi tôi học lớp 6 )...chuyện là thế này :
    "Từ lớp 6 tui chuyển trường và trường mới không có gì ấn tượng với tui cho ngoài có một cô bạn xinh xắn ngồi ngay trên tôi .Cô bé có mái tóc dài và một khuôn mặt trái xoan thật đẹp ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt ...........ôi nó long lanh làm sao ! nói thiệt thì cô ấy có thể quảng cáo thuốc nhỏ mắt VIROTO .Cô ấy hát rất hay và tôi thưòng nghe cô ấy hát trước toàn trường .Tui hồi đó chả bít cái gì ngoài đá bóng ra cả .Nhưng ko hậu vệ nào là đối thủ của tui đâu nhé ..................và thời gian cứ trôi qua cho đén khi biết được tin cô ấy phải chuyển nhà .......Như tiếng sét đánh ngang tai tui chạy thẳng đến nhà cô ấy nhưng chỉ còn lại ngôi nhà không người và hình bóng ngày xa dần cùng với nỗi buồn .... .cô ấy đã đi xa thật rồi
    Rồi một ngày có một kẻ xuất hiện
    Im lặng và vô hình ...
    Cướp nàng đi lấy mất của tôi
    chắc đó là thòi gian........chỉ có thời gian mà thôi "
    .hì hì các bác ơi ! giúp em với theo các bác lúc đó em nên làm gì dây chắc ra Sông Hồng ....ngắm cảnh chứ ko phải tự tử đâu vì nhà em gần Sông Hồng mà lị

    A free life A relax death[​IMG]
  7. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    có một lần
    bước chân ai hờ hững
    lạc lối vào lững thửng giữa tim tôi
    bảo đi đi
    chớ nằm che lối
    rồi nhẹ nhàng
    giữ áo chẳng cho ra
    có một lần
    lạc bước giữa mù sa
    quay định hướng
    không tìm ra lối cũ
    chỉ một lần
    thôi ..cũng đủ
    là mãi hoài
    lạc lối với người ta

    Con Đường Nào Đoạn Cuối Cũng Chia Hai
    Như Dòng Sông Đã Theo Về Với Biển!

  8. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Em phải công nhận đất Đà Lạt của các bác mù mờ nhỉ?
    Chắc sương mù nhiều quá bác nhỉ? Đi lạc liên tục.
    À thế tôi đến đấy không biết có ai chỉ đường dẫn lối không ạ!
    Tôi là sợ đi lạc lắm đấy!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  9. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Anh ko biết tâm sự gì cả , mà khi nào cần thì anh sẽ tâm sự với chú sau , anh xin gửi một bài thơ mới chép được trên bài học ở phòng học của lớp anh :

    Yêu là chết
    Ko yêu là ko chết
    Vì em là người sợ chết
    Nên em ko yêu ai hết
    ..........................hết]
    AI CŨNG CHỌN VIỆC NHẸ NHÀNG , GIAN KHỔ SẼ DÀNH PHẦN AI ??
  10. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hì ông anh nói vậy thì khác gì thách thức nhau hả ! nếu ai yêu đều chết chắc ông anh không biết có mặt trên đời không vậy
    A free life A relax death[​IMG]

Chia sẻ trang này