1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự (Tình bạn ,Tình yêu và mọi cái có thể tâm sự)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi ForsakenChild, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc chuyện về mối tình của chú rồi F Ch à ! Rất hay , và rất giống chuyện của anh ngày xưa đấy .
    Nhưng anh lại xấu trai quá nên đành ngậm tăm . ko dám thổ lọ gì với nó cả . chỉ biết ngồi nhìn nó trò chuyện với thằng con trai khác thôi à
    AI CŨNG CHỌN VIỆC NHẸ NHÀNG , GIAN KHỔ SẼ DÀNH PHẦN AI ??
  2. VIDLAN

    VIDLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã tưng f lâm vào cảnh ngồi một mình mà không biết là mình buồn vì cái gì nữa,giúp tôi với các bác oi!
  3. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Cách duy nhất là , làm quen với 1 người khác , cho nó biết tay , cho nó biết là mình cũng ko kém nó ,
    Phương án hai là , thôi , ko thèm quan tâm nữa , thế là xong ấy mà .
    AI CŨNG CHỌN VIỆC NHẸ NHÀNG , GIAN KHỔ SẼ DÀNH PHẦN AI ??
  4. mastermind

    mastermind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn thế ư? Tại bác thôi! phải yêu đời! sáng dậy vui vẻ và nhìn mọi vật với con mắt yêu đời thì tự nhiên bác vui thôi!
    à, em bảo này! Bác đi chơi với box đi! Bác sẽ vui ngay ấy mà!
    Hoặc bác post những bài vui để mọi người cùng đọc! Mọi người vui thì bác cũng vui ngay ấy mà!
    Mong bác khoẻ và luôn vui vẻ!
    Người thông minh thì sẽ biết tôi là ai đấy!
  5. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    mastermind nói chí lý , con gái chỉ là chuyệnnhỏ , hãy cứ sống cho thoải mái đi đã , quan tâm đến chuyện đó là gì cơ chứ . Đừng đặt con gái lên trên sự nghiệp của chúng ta
    AI CŨNG CHỌN VIỆC NHẸ NHÀNG , GIAN KHỔ SẼ DÀNH PHẦN AI ??
  6. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Các anh ơi có chuyện gì thì cứ tâm sự dzô dzô đi em hoặc mọi người có thể giúp các anh(chị, bạn )mà ai cũng bảo là giống vậy hãy kể đi em cũng muốn nghe lém
    A free life A relax death[​IMG]
  7. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã lên net chờ em, chờ đợi một điều kỳ diệu như ngày hôm qua. Nhưng chờ mãi mà bóng em vẫn nơi đâu ? Tôi vẫn từng giờ từng phút mong chờ diều đó sẽ xãy ra thêm một lần nữa !
    Lại một chiều ..bất chợt tôi nhớ đến em ..bất chợt những áng mây trên bầu trời kéo hợp lại cho tôi hình dung ra dáng em ..bất chợt ...để rồi nhìu cái bất chợt đó cho tôi ngỡ ngàng nhận ra như là những thói quen đã hằn sâu trong tâm khảm .Lắm lúc tôi tự hỏi :có ai yêu cuồng si như mình không nhỉ ,có ai điên dại và lì lợm như mình không ...để rồi hững hờ trả lời : hẳn nhiên . Chẳng thế mà tôi đã đọc được những bài thơ tình tuyệt diệu, những lời văn nồng nàn ! Để rồi sau khi thả hồn vào đó ,chợt bàng hoàng hiểu ra nỗi nhớ em vẫn còn đây . ...ôi ,lại nhớ em đến quay quắt đi được ...cứ tưởng chỉ cần mỗi lần nhìn thấy hình của em thôi là tim tôi đã gần như sai nhịp ....
    viết cho nỗi nhớ ..

    Rong ruỗi trên mọi nẽo đường của ttvnonline, để tìm hoacuctim
  8. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Mọi nỗi buồn rồi sẽ qua đi,chẳng có cái gì ttồn tại mãi ,nhất là cảm xúc<tôi nói cảm xúc chứ ko phải tình cảm đâu nhé>.Và đặc biệt là cảm xúc của tuổi học trò.Nó là gia vị cho 12 năm đi học dưới mái trường phổ thông.Hi hi ,nếu đúng là vậy thì 12 năm học của tôi nhạt hoét à!!ó những cái khi ko là cuỷa mình thì người ta thấy huyền ảo nhưng khi là của mình rồi thì lại thấy thật bình thường.Nếu như con người biết sống sao cho xứng đáng với cuộc sống mình đang có thì dù có những cái mình muốn mà ko thể đạt được cũng ko thành vấn đề gì to tất !!Phải biết học quên đi nhiều cái ,vì mình ,vì tương lai và vì cả mọi người!!!
    HÃY MANG LẠI NIỀM VUI CHO NGƯỜI KHÁC BẠN SẼ THẤY NIỀM VUI TẠO RA NIỀM VUI!!!
  9. soul_of_the_rock

    soul_of_the_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    .Mình cũng muốn tâm sự cùng các bạn về vấn đề này.Mình thực sự nghĩ khi mà các bạn cô đơn mà cảm thấy không có người bạn thân nào thì vấn đề là chính ở do bạn đấy.Bạn thực sự không mở lòng mình với bạn của bạn,bạn cứ nghỉ là bạn có rất nhiều bạn nhưng thật ra lại chỉ là accquaintance mà thôi. Hằng ngày bạn sống với bạn của bạn thế nào thì lúc bạn cô đơn ,khó khăn thì họ sẻ sống với bạn như vậy thôi.
    HĂY SỐNG NHƯ NGÀY MAI BẠN CHẾT.
  10. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn tâm sự cùng các bạn về vấn đề này.Mình thực sự nghĩ khi mà các bạn cô đơn mà cảm thấy không có người bạn thân nào thì vấn đề là chính ở do bạn đấy.Bạn thực sự không mở lòng mình với bạn của bạn,bạn cứ nghỉ là bạn có rất nhiều bạn nhưng thật ra lại chỉ là accquaintance mà thôi. Hằng ngày bạn sống với bạn của bạn thế nào thì lúc bạn cô đơn ,khó khăn thì họ sẻ sống với bạn như vậy thôi.
    Chúng ta thường lâm vào tình trạng cô đơn khi nghĩ rằng bạn mình có người yêu hết rồi còn mình thì không năm sau vào đại học hoặc cấp III rồi mình thích người ta còn người ta thì thờ ơ ! sắp chia tay rồi không biết bao giờ mới gặp lại đây
    Vậy phải làm sao đây?
    Ta sẽ thường nhớ đến người ấy mỗi lúc cô đơn và nghĩ tới nhưgnx điều tốt đẹp của mình vói người ấy
    A free life A relax death[​IMG]

Chia sẻ trang này