1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự - Tình bạn - Tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Snow_Flakes_new, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự - Tình bạn - Tình yêu

    Biết là mọi chuyện đã qua đi rồi mà sao lòng còn đau thế nhỉ?Mình biết mình không muốn nhắc lại,cũng không muốn nhớ tới,nhưng tại sao mình lại không thể nào quên nổi.Mình nhớ đến da diết từng lời người đó đã nói,nhớ từng nụ cười,từng cử chỉ một...Đã cố giấu nó vào một góc sâu trong tâm hồn,thế mà cứ mãi khơi gợi dậy...để làm gì kia chứ,khi mà nguời đó đã không còn thuộc về mình nữa?
    Mà xét cho cùng đã bao giờ nguời đó là của mình chưa?Hay tất cả chỉ là một giấc mơ trong đời mình nhỉ?Mình chỉ nắm được một phần rất nhỏ của người đó,và nó quá bé nhỏ để mình có thể có được người đó...
    Mình không muốn hối tiếc,hối hận.Dù rằng người đó có lỗi vói mình và mình đã hận người đó đến vậy,sao mình vẫn luôn mong được thấy người ấy hạnh phúc bên cạnh người kia.Mình không thể gọi đó là người thứ ba bởi vì mình cũng không dám nói mình có phải là người thứ ba trong cuộc đời họ hay không nữa...
    Mình đã đọc trên báo một câu thế này:người ta nhớ nhau nhất là khi đang ở ngay cạnh bên nhau mà không là của nhau,không còn thuộc về nhau nữa.Đúng quá.Mình vẫn trông thấy người đó,thế mà không đến gần được...
    Mình phải làm sao đây?Sao mình không dễ dàng xóa đi những kỷ niệm buồn đó?Mình đã từng hạnh phúc,rất hạnh phúc,nhưng rồi cũng rất đau đớn.Mình đau không phải vì người đó giấu mình chuyện về người kia mà vì người đó đã lấy đi mọi niềm tin mình từng đặt ở người đó.Giá mà...
    Mà thôi,vấn vương nữa,đau lòng nữa cũng vậy.Chẳng còn sự lựa chọn nào khác cho cả hai.Người ta lại có thể chia tay nhau khi vẫn yêu nhau đến vậy à?Hay là mình chỉ đơn phương thôi?
    Mấy tuần mình thấy lòng thanh thản lắm,mình cứ ngỡ mình đã nguôi ngoai,ngờ đâu vết thương trong tim vẫn còn nhức nhối.Mình đã bật khóc,cũng không biết thực sự giờ đây mình đang khóc cho điều gì nữa..
    Lila - 1980family



    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...

    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 16/10/2002 ngày 10:56
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ....em thấy bài nầy hay quá. Post cho bà con coi. Ko có ý rề đâu nhá, đừng có hỉu nhầm.
    Lứa tuổi chúng ta còn quá nhỏ để nói đến t/y. Thực sự t/y là gì??? Khó trả lời quá phải ko???
    Em chỉ muốn nói với mọi người rằng. Hãy trân trọng những gì mình có, hãy quan tâm tới những người xung quanh.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  3. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    đã muốn quên đi còn nhắc lại
    ngưòi ta đang bùn chết đi dc ah snow lại khơi lại chuyện cũ hu huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    bùn wá đi
    những dòng ah viết trên giống hệt tâm trạng và suy nghĩ của em 1 tuần về trước y hệt!!!!!
    TRONG MƠ HỎI TÌNH LÀ GÌ??
    TÌNH LÀ THỨ NGƯỜI TA HAY MƠ!!
    [​IMG]
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    oa oa ... súc động wá ... hic ... trùi ui ... đau khổ wá ... em bị như vầy từ hồi tháng trước nè hie hie ... thui ... cho wa đê ... đời còn đẹp chán ...
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hix hix,nước mắt em chảy
    thức ra thì em ko có đọc đâu,thấy dài em ngại đọc :D he he
    em thấy mọi người bảo hay em cũng kêu hay cho phong trào :D
    còn đây
    tâm sự của con bạn em :hix hix,ngày ngày qua đi .H vẫn nhớ đến C.Bi h tuy đã chia tay nhưng H vẫn còn nhớ như in ngày C đứng đợi H dưới mưa.mua áo mưa cho H.
    Còn nhớ lúc chia tay.đi với lớp .có H là ko có C,có C là ko có H.H giận khi C coi H như một món quà tặng để dành tặng cho M trước khi M đi,.Nhưng C đâu biết rắng t/c chân thành đó H chỉ dánh cho C thôi.H bít C vẫn còn tình cảm với H nhưng nếu thực sự ko thể quay lại được nữa thì H chỉ mong C vẫn nhớ đến H như 1 người bạn ,một người bạn thực sự !


    chipolata_bf-My new YIM .


  6. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    ựa ... chuối bán bằng nải ... hie hie ...
    ngồi nhìn chiếc lá ... rụng rơi theo cội nguồn ... nhớ em nhớ em ...
    nhớ U quá U ui
  7. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    dartn1987: Huong ah
    dartn1987: em co bit'
    dartn1987: anh nho em biet nh`uong nao`
    dartn1987: dang nguo`i nho? nhan tren chiec mini do?
    dartn1987: anh nhi`n thay tun`g ngay tren duong di hoc
    dartn1987: nhung anh ko the noi duoc cau na`o khi dung truoc em
    dartn1987: anh qua boi roi

    " Ta xa nàng thì tim gan buồn như lá héo lúc trời mưa , như trâu buồn ko gặm cỏ , ruột chán chường như ong không hút nhụy , như chim chẳng hót ca "
  8. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    đấy
    dart ơi lại lên cơn hâm hâm rồi đấy
    chẳng hiểu ông ra làm sao nữa
    TRONG MƠ HỎI TÌNH LÀ GÌ??
    TÌNH LÀ THỨ NGƯỜI TA HAY MƠ!!
    [​IMG]
  9. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hé hé ! post bài cho nó căng thẳng , đấy là những suy nghĩ chợt loé lên trong đầu nên post ra cho bà con cùng đọc
    Và tự cho rằng , ái dà , mình cũng lãng mạn phết
    Nhưng cuối cùng cũng chả đâu , vào đâu ,
    1 bức thư của niềm hy vong dạt dào đã đi sang lớp hàng xóm .
    Nhưng bức thư của câu trả lại thì đập nát niềm hy vọng như xe luc cán người .
    Thực sự , chúng ta chưa biết yêu là gì đâu . chỉ là thích thôi , em đã hiểu hết rồi , tình yêu rất thiêng liêng , cao quí , để yêu một người còn khó hơn tìm vàng
    Em Chi , hay em Hương hay tất cả các em nào khác , sẽ được bao lâu cơ chứ . tất cả chỉ là phù du mà thôi . Đó chỉ là những tình cảm thơ ngây , trong sáng tuổi học trò : Tình yêu học trò
    Nếu một ngày nào đó , ta cảm thấy ko thể thiếu 1 ai đó trong đời , lúc đó mới là yêu , là trái tim rung động . Chúng ta cảm thấy như yêu 1 người ư ! Đấy chỉ là yêu vẻ bề ngoài xinh đẹp của những người được coi là hoa khôi của khối . Và khi viết thư làm quen mà câu trả lời lại là không , mọi người tự cho mình cái cảm giác chán nản , nhưng chỉ 15 phút sau lại có thể vui đùa với bạn bè . Chúng ta có thể tự cho rằng mình cưa đổ một ai đó , ái dà , mình thật lòng đây , nhưng khi phát hiện ra những khiếm khuyết của người đó hay lại nhìn thấy 1 em nào xinh hơn , đem ra so sánh , và đá em này để chạy theo em kia .
    Đó ko phải là tình yêu thực sự , đó chỉ là 1 thứ tình yêu người ta gọi là
    TÌNH YÊU TUỔI MỘNG MƠ
    Ký tên
    Dart ( ko mọi người lại bảo em lôi ở đâu ra rồi post lên đây )

    " Ta xa nàng thì tim gan buồn như lá héo lúc trời mưa , như trâu buồn ko gặm cỏ , ruột chán chường như ong không hút nhụy , như chim chẳng hót ca "
  10. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    "tớ rất yêu ấy" evil đã nghe hàng trăm câu như thế?? thực sự khi bạn thốt lời yêu 1 ai đó bạn có cảm thấy xấu hổ o?? yêu đâu chỉ đơn giản chỉ là 1 cái nhìn.. 1 cảm giác bất chợt hay 1cái gì đó khiến ta nhớ nhung bâng khuâng
    có rất nhìu người thốt lên lời yêu nhưng bản thân họ lại o hiểu yêu là gì?? tôi và bạn có thể thích rất nhìu người/? nay 1 người mai ngưòi khác có thế có những lúc buồn nhưng nó cũng sẽ qua đi nhanh mà thôi..tình cảm học trò mà tôi đã từng rất trân trọng nó với 1 người
    1 mối tình mà đối với tôi nó là trong sáng là thiêng liêngla1 tình cảm o hề vụ lợi nó chỉ xuấtphát từ sự đồng cảm của 2 người mà thôi nhưng tôi đã nhầm tôi thật hối hận khi yêu người đó
    bản thân tôi cũng o hiểu mình nói yêu có đúng với bản chất của từ đó o?? nhưng có những lúc tôi tuởng chừng o thể sống thiếu người ấy nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi tôi đã vui dần lên nhưng trong tim tôi vẫn o thể nào quên đc người đó...còn về phía người ấy thì sao chứ/? tưởng sau khi chia tay sẽ chán nản lắmo ngờ bây giờ tôi mới biết thế nào là con trai? hắn cưa hết người nay với người nói lời yêu đuơng tán tình với bất kì cô gái nào hắn thấy thích cũng như đã từng làm với tôi.. tại sao con trai vo tâm thế cơ chứ?? tôi cứ nghĩ rằng mối tìnhđầu này đẹp và trong sáng lắm nhưng cuốii cùng tôi cũng hiểu rằng tất cả chỉ là sự thích thú lẵn nhau trong nhất thời và như dart nói tất cả chỉ là phù du mà thôi
    " to day all your dream come true"
    TRONG MƠ HỎI TÌNH LÀ GÌ??
    TÌNH LÀ THỨ NGƯỜI TA HAY MƠ!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này