1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự - Tình bạn - Tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Snow_Flakes_new, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hix hix ,hay qúa,dart và evil hợp nhau thật
    he he,hình như đang cùng thất tình :D


    chipolata_bf-My new YIM .


  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bạn chị đã nói , yêu là có thể làm cho ngưòi ta hạnh phúc và thực sự quan tâm đến người ta , ko có chữ " lợi dụng " Thế mới là tình yêu thật sự .Bạn chị đã nói " chỉ cần ngưòi đó cuời với nó thôi đã đủ làm nó vui cả ngày "Thật sự chị cũng chẳng ngờ rằng nó có thể suy nghĩ sâu sắc như vậy dù là một ngừoi rất nghịch trong lớp . Và một ngừoi bạn nữa của chị đã từng theo đuổi con bạn thân của chị , đã 3 năm rùi , dù chẳng có một cơ hội nào , nó cũng chưa thay đổi , nó vẫn thích dù người nó thích chỉ luôn coi đó là bạn. Nhưng tất cả đó , những điều tưởng rằng " yêu " như vậy nhưng chính xác ra đó chỉ là một điều như dart nói đó chính là tình yêu tuổi học trò .Đấy mới là tình yêu học trò đích thực .Còn cái mà các em nói đến, yêu ngừoi này , cưa ngưòi kia , đấy chỉ là vớ vẩn là theo phong trào , là một tình cảm thật .Tình yêu học trò nó trong sáng đến bao nhiêu , ngưòi ta thích nhau còn chẳng dám nói , chỉ dám nhìn nhau , cuời , tự cảm nhận tưởngtượng , một tình cảm đẹp biết bao .Các em hãy để cái tuổi mình thật hồn nhiên với một tình yêu học trò thật sự. Nếu yêu hãy xác định . Mình có thật sự vui khi ở bên ngưòi ta ? Nguời ta có thật sự tốt? Có thật sự yêu mình ? Và hay cố gắng hiểu nhau thật kĩ khi bắt đầu một tình yêu nha ! Chúc các em vui vẻ !
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Đúng như binhminh nói, tình yêu thời học sinh thật đẹp và những kỉ niệm của cái thời ngày 2 buổi cắp sách đến trường sao mà thương mà nhớ quá! Bọn anh, những người đang sống những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh, thấy vui và cảm giác như mình đã lớn, nhưng trong lòng lại buồn vô hạn các em ạ, cười với bạn đấy nhưng nhìn thấy hình dáng của bạn lại biết rằng liệu mai này có còn được gặp lại nhau, hay tất cả chỉ còn là gặp lại nhau trog kí ức, trong tâm trí của mỗi người!
    Người bạn của anh, anh để ý đến chị đó cũng đã 3 năm rồi, vậy nhưng chưa 1 lần anh dám nói rằng "i like you" hay sao cả, bên nguời đó anh chỉ luôn đứng đằng sau, anh như dõi theo chị đó , có thể người đó kô biết , nhưng anh vui vì anh làm được nhiều điều mà chị ấy thấy bất ngờ mà lại thú vị , kể cũng lạ thật, chị ấy vui khi biết được có 1 nguời nào đó đang làm cho mình nhưng laị tò mò vì kô biết là ai? Nhưng anh tin, giờ chị ấy đã biết vì anh và chị đó là bạn ............ thân của nhau mà! Tình cảm của anh dành cho nguời ấy cũng giản dị thôi, dù anh kô biết có phải là đơn phương kô nhưng anh tin là con tim anh và người ấy có cùng 1 nhịp đập, ! Thời gian rồi sẽ qua, mọi thứ kô chờ 1 ai cả, nhưng những gì được gọi là kỉ niệm sẽ mãi không bao giờ khúât phục trước thời gian!
    +++
    Chúng ta đang trong thời đẹp nhất của mỗi người,các em có tin như thế kô, và mình cần làm nhiều điều hơn nữa lắm đấy, học này.khám phá này... nhiều nhiều và tất nhiên là kô thể thiếu được những tình cảm mà các em dành cho nhau, nhưng nếu như biết kết hợp mọi cái được thì cuộc sống này mới có ý nghĩa phải kô nào, chúc các em vui và học giỏi nhé!
    Thân ái!
    Với King, One là tất cả!FOREVER TOGETHER!

  4. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Đây là bức thư Dart sẽ gửi cho em Hương vào sáng mai , post lên cho các bác cùng đọc
    Chắc hẳn lúc các bác đọc thư này thì nó đã nằm trọn trên tay bạn Hương
    "Chào Hương ! Mình là Hoàng Việt lớp A15
    Thực sự mình ko muốn viết thư cho Hương , và mình cũng đã nói với Nhi là sẽ không viết thữ nữa . Mình thực sự biết Hương chưa có bạn trai , chẳng qua là vì không muốn làm quen với mình nên mới nói là đã có ban trai rồi , mình biết hết mà . Thật sự nhiều lần mình đã nghĩ là sẽ không bao h viết thư cho Hương , nhưng mình không thể kiềm lòng được . Mình là 1 thằng con trai mà lại không dám theo đuổi tình cảm của mình , tớ tự thấy mình quá hèn nhát . Mình biết dù thể nao thì Hương cũng không để đến mình đâu . Nhưng Mình vẫn muốn như cậu bé này cầm cái loa và hét to răng ( cái giấy viết thư của em có thằng bé cầm cái loa đang hét :D ) :
    Hương ơi ! Mình thật sự qúy bạn lắm !
    Mình không dùng những từ như yêu hay thích vì mình sợ Hương sẽ nghĩ mình là 1 thằng đểu , gặp ai cũng nói thích , cũng nói yêu . Và mình chắc chắn rằng tình cảm của mình dành cho Hương cao hơn cả sự quý mến thông thường .
    Mình cảm thấy thật sự thoải mái khi đã nói được lời này với Hương . Cảm ơn Hương vì đã đọc thư của mình và mình sẽ tự kiềm lòng để ko viết thêm bất kì 1 bức thư nào nữa . Mình cảm thấy rất vui khi đã nói ra những điều tưởng chừng như là không bao h đủ can đảm để nói với Hương . Mình mong Hương biết được tình cảm của mình . Mình chỉ ước mong có thế , mình cũng đã hy vọng Hương sẽ đáp lại tình cảm của mình . Nhưng sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng .
    Tái bút : Hôm qua , thật sự xin lỗi Hương . Cú điện thoại đó là của mình . Mình đã ko đủ can đảm để nói lên tên thật của mình . Mình chỉ mong được nghe giọng của Hương một lần .
    Xin lỗi vì đã làm phiền Hương và cảm ơn Hương rất nhiều . Chào Hương
    Ngày 23 tháng 10 năm 2002
    11h50 tối
    Việt
    Hoàng Việt A15 "

    " Ta xa nàng thì tim gan buồn như lá héo lúc trời mưa , như trâu buồn ko gặm cỏ , ruột chán chường như ong không hút nhụy , như chim chẳng hót ca "
  5. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Chú Dart , t/c chú dành cho bé Hương chân thành lém. Chị phục chú đấy. Bản thân chị cũng chưa dành tình cảm chân thành như vậy cho bất kì ai.Kể cũng bùn cười , kon bạn thân chị có câu cửa miệng: bây h bà đang yêu ai huh? :D
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  6. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    to my love : I love you .........why don't you know ?
    now and forever...........you and me.........together !

    Sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !


    kiki&coco in 1980 family
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    em vừa chat với dart
    hình như có chuyện rì,nó nói tạm biệt em,bảo với em là từ nay sẽ ko liên lạc với mọi người nữa:ko phone,ko net,ko dd
    em chưa kịp hỏi đầu đuôi tai nheo rì thì nó out
    em mong mọi người xem có chuyện rì xảy ra với nó hộ em hay lại bầy trò nữa
    công nhận trước đây em thấy nọ lăng nhăng thật nhưng nếu bi h nó thực sự dành t/c cho bạn Hương nào đó thì em thực sự mừng cho nó vì nó đã bít trân trọng tình cảm thực sự
    dart ui,có chuyện rì ông cứ nói ra .bạn bè với nhau mà,có rì cùng chia sẻ


    chipolata_bf-My new YIM .


  8. baby_fotones

    baby_fotones Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi ko lên net , nhớ cả nhà mình quá ...
    Gần một tháng mà có bao nhiêu thay đổi nhỉ , cưng của chị in luv rùi cơ đấy , chị cũng nghe Bương kể loáng thoáng , chị ko nghĩ cưng lại ... như thế đấy cưng ah ...
    Ban ngày nhìu mối , tối về nằm không
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    chị nói dart hả chị ? ko phải như thế đâu mà là quá thế ý chứ:D


    chipolata_bf-My new YIM .


  10. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    hie hie ... chúi cả nải kìa hie hie ... chuối ghê ta hie hie ... hông biết Hương là đứa nào mà kiêu dữ đề công tử nhà ta phải xuống giọng thế kìa hie hie

Chia sẻ trang này