1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự - Tình bạn - Tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Snow_Flakes_new, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zindane

    Zindane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Khiếp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ko cần phải mong dart thía chứ ma!!!!!!!!!!
    Eo ui, ớn wé!!!!!!
    Vivi
    Mãnh lực xoá bỏ niềm thương nhớ
    Đẳng cấp nào đánh đổ được tình yêu
  2. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Dart không lên net thì trả MODEM ĐÂYYYYYYYYYYYY
    Quần đùi áo may ô, ta chạy lông nhông như con PIG
    Photo của cháu: http://photos.yahoo.com/dungbx
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    em ơi nó chỉ được cái mồm thui,nó ko vào diễn đàn nhưng vẫn online hoài hoài à .chị là chị đi guốc trong bụng nó rùi :D


    chipolata_bf-My new YIM .


  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay áp thấp nhiệt đới, ở Hải Phòng mà hắt hơi liên tục, chắc mẹ lại mong con trai rồi. Ở xa con cũng lo nhiều cho mẹ lắm bởi con biết rồi mẹ cũng bị như vậy........
    Tối rồi mẹ đừng phần cơm con nhé, con vừa ăn cơm xong và mẹ cũng không phải đợi con về đâu hôm nay con đi công tác mà
    Gần này tuổi đầu rồi mà mẹ cứ lo cho con như con nít vậy, con đã lớn rồi nhưng thực sự con vẫn muốn được như vậy, vẫn muốn mẹ ép ăn cơm, vẫn muốn mẹ mua cho manh áo mới, vẫn muốn mẹ đợi cửa mắng vài câu mỗi khi về muộn, .......
    Mấy năm gần đây mẹ yếu nhiều nhưng vì các con mà mẹ phải nhọc nhằn lo lắng. Thỉnh thoảng con vẫn rủ mẹ vật tay con luôn thua nhưng không phải vì con yếu mà con muốn mẹ biết mẹ vẫn còn khoẻ muốn mẹ có niềm vui bên các con......
    Con giờ bận công việc, chắc thời gian nữa con mới giành nhiều thời gian chăm sóc mẹ được...........
    Con luôn là thằng con ngoan bé bỏng của mẹ mà
    songbac - 1980family
    Bố là tất cả... bố ơi bố ơi...
    Con vẫn luôn tự hào về bố, bố có biết không. Nhưng hình như càng lớn, tình cảm giữa con và bố càng phai nhạt thì phải.
    Con biết tất cả những gì bố làm đều vì con, vì tình thương yêu máu mủ ruột rà giữa một người cha với một người con. Bởi thế con chưa bao giờ dám trách bố. Con chỉ buồn thôi bố ạ. Con vẫn thầm tự nguyện cầu hàng giờ liền để mong bố có thể hiểu con hơn một chút, để bố có thể yêu thương con một cách khác như bây giờ.
    Từ nhỏ con đã là một đứa bé ngang ngạnh. Từ khi biết suy nghĩ, con chưa bao giờ khóc trước mặt bố. Dù có bị đánh đau, quát mắng thế nào đi nữa. Con không muốn để bố thấy con là một đứa yếu đuối, dễ khuất phục. Chỉ cần quanh lưng đi thôi là những giọt nước mắt trào ra. Tủi hờn có, hối hận có. Nhưng chẳng hiểu sao con không thể nói lời xin lỗi với bố.
    Con đã thức trọn một đêm để suy nghĩ về hành động vừa rồi của con bố ạ. Con không đủ can đảm để nói lên hết suy nghĩ của mình, bởi thế con chỉ im lặng. Con không cãi lại bố một câu nào.
    Con không hiểu là mình đã sai hay là bố sai nữa...
    Và rồi con lại khóc.... khóc cho sự yếu hèn của mình...
    silver wave - 1980family
    Đọc bài này cảm động quá. I want to say that FAMILY ( father and mother i love u )
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 05/11/2002
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    To mad: Tao mượn tạm bài này nhưng mà cũng đúng lắm thèng *** ah
    Tui với ông chơi với nhau rất thân
    Dù có đi đâu xa hay gần
    Luôn hai đứa cùng chung sóng bước
    Chơi vô tư không tính thua hay được
    Luôn tính đều cả hai đứa như nhau
    Cứ có lúc 1 trong 2 buồn rầu
    Luôn còn 1 ngồi lắng nghe tâm sự
    Nhiều lúc tui cứ nghĩ
    Thấy may mắn biết bao
    Ông bạn già, lúc xưng tôi xưng tao
    Đã coi tui như người thân thực sự
    Ông đã mang đến,
    cho tui biết bao niềm vui
    Híc...tui có hơi ngâm ngùi
    Ngày ông kể, bị xích chân...
    ...với người ông yêu quý.
    Nhưng nói thật tui nghĩ
    Đó là điều hiển nhiên
    Cái đáng nói hơn
    Chúng ta vẫn là bạn hiền
    Dù không còn đi đâu luôn 2 đứa
    Dù chúng ta sẽ có riêng 1 nửa
    Vẫn bạn bè thân thiết của nhau
    Tui tin vào ngày sau...
    sẽ mãi thân như ngày đầu..là bạn.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống ở thể chủ động, tránh xa thể thụ động. Nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến cho bạn.
    Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.
    Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.
    Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bới móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.
    Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.
    Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương.
    Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có một mái nhà che đầu và một nơi nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% thế giới naỳ.
    Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người ngheò, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc vào 8% những người giàu nhất thế giới.
    Nếu sáng nay bạn thức dậy thấy mình khỏe hơn ngày hôm qua một chút thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần naỳ.
    Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.
    Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn hạnh phúc bên nhau thì so với thế giới trường hợp của bạn không nhiều đâu.
    Và cuối cùng nếu bạn đọc được bài viết này của tôi thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỷ người trên thế giới chẳng bao giwof được đọc bất cứ thứ gì cả.
    Hãy nâng niu những gì trong vòng tay bạn, bởi rất nhiều người đang thèm được như bạn.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hix hix học trò ui,con ăn phải khoai ngứa hay sao mà điên thế
    cop ở đâu ra đấy
    bác nèo đọc được bài này của học trò em em cũng nể thât !


    chipolata_bf-My new YIM .


  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    huhu... ko chịu đâu :(
    Bài của ng' ta hay thía mờ sư phụ còn chê :((
    Mà đây hông fải là bài của con viết đi copy đó. Nhưng mờ mấy bài này hay đấy chứ Quá hay đằng khác.............
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  9. baby_fotones

    baby_fotones Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thuỳ Linh thương yêu .
    Cho đến giờ anh vẫn chưa thể nào tin nổi mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến như vậy , có thể anh quá yếu mềm chăng , có thể anh quá thiếu bản lĩnh chăng , anh không dám tin rằng mình lại như thế , chỉ biết mỗi một điều , đến giờ phút này rồi , anh vẫn còn yêu em .
    Mình vẫn còn là những đúa trẻ con , những mối tình học sinh sao cứ đến hè là gặp vô vàn trở ngại , thử thách , vì sao thế em có biết không . Rồi cứ hè qua , thu đến là mỗi người dường như lại có nhiều điều để nhớ , để ghi mãi trong lòng . 15-6 anh đi , tối 14 chúng mình đã thật sự hạnh phúc bên nhau , mong sớm gặp lại nhau bên Đức . Kỳ nghỉ hè này đã là một cuộc thử thách tình cảm giữa anh và em chăng ? Sao nó cay nghiệt quá như vậy . Nửa tháng anh đi , là nửa tháng dường như em tự giam mình trong nhà . Paris đẹp mà sao buồn đến vậy , mảnh đất của tình nhân sao mà họ hạnh phúc bên nhau đến vậy , anh cảm thấy mình lẻ loi quá , nhớ em quá . Đêm dưới cái tháp Effeil lung linh và lộng lẫy , anh đã ước có em ở bên anh ngay lúc đấy , cảm giác thật sự khó tả , mình sẽ lại chìm vào cảm giác hạnh phúc bên nhau , cảm giác ngọt ngào của những nụ hôn nồng ấm , quen thuộc ... Vậy mà sao ... Anh đâu hiểu .
    1-7 em đến Dresen . 4 ngày sau em mới mail đưọc cho anh . Tuy anh đã bồn chồn lắm , nhưng anh cảm thấy thật sự vui . Ngày hôm sau là anh đến Đức rồi , anh sẽ lại được gặp em ...
    Xuống sân ga Berlin , anh đã gọi điện ngay đến cho em , và anh đã nhận được những gì , em đang buồn ngủ , em nói em không muốn nói chuyện với anh , đêm qua em đi Disco đến 4g sáng . Anh không tin vào tai mình nữa . Rồi những lần gọi điện sau , em đều không muốn nghe , bên em là một thằng con trai Sài Gòn khác , sao một ngày anh gọi hơn 10 lần , mà lần nào cũng thấy nó bên em ? Rồi em nói 5 ngày đến Dresden , em đi Disco cả 5 , đi đến 4g sáng , anh đã biết anh mất em rồi đấy . Em không còn là một cô gái ngoan của anh thuở nào rồi , em không còn là của anh nữa rồi . Em nói em uống bia , uống rượu nhiều cùng lũ kia lắm , uống xong không biết gì , chúng nó đã làm gì em rồi Thuỳ Linh ơi , sao em lại trở nên như thế ? Anh thức trắng 3 ngày đêm , anh khóc đến nỗi mắt anh không còn nhìn thấy gì , em vẫn đi chơi cùng lũ bạn thằng em họ em , em đâu có biết đâu . Rồi em nói đã không còn yêu anh nữa , rồi em nói em yêu thằng kia rồi . Anh thật sự chẳng còn gì để mất nữa cả . Anh sống như một thằng vô cảm , anh nghĩ anh đã vượt qua rồi . Nhưng anh đã tự lừa dối chính mình . Anh chẳng thể nào hiểu nổi em nữa , khi em đã trao sự quý giá nhất của mình cho anh , em có nghĩ đến một ngày em không coi nó ra gì để bỏ anh đi không . Rồi thằng kia , cái thằng Sài Gòn đó , nó có yêu em mãi khi biết em như vậy không , khi biết chỉ chưa đầy một tháng xa nhau , em đã hết yêu anh và ngã vào vòng tay nó ? Nó chỉ coi em như trò chơi thôi , anh cam đoan với em đấy .
    Khi nào đã chán những cuộc chơi , kể cả khi nào nhan sắc đã tàn phai , hãy quay lại với anh , anh tha thứ tất cả , mình sẽ bắt đầu lại từ con số KHÔNG . 24-7 anh về Việt Nam , anh thề dù sau này có cơ hội , anh sẽ không trở lại nước Đức nữa . Kỳ nghỉ này là kỳ nghỉ khủng khiếp nhất trong đời anh , anh sẽ mãi chẳng quên nó đâu . Tuy nhiên , như anh nói , hãy về với anh bất cứ lúc nào có thể , anh sẽ vẫn dang rộng vòng tay , ôm em vào lòng ... Anh sẽ làm tất cả vì em . Cho anh niềm tin và hy vọng , Linh nhé !
    [ Bài của Sadeyes - post lên VĐ box ]
    To Sad : Sad ơi ! Chuyện rì đến sẽ đến , chuyện rì qua sẽ qua thôi ... Quá khứ có đẹp hay đau đớn thì vẫn ở sau lưng thôi mà ...
    Ban ngày nhìu mối , tối về nằm không
  10. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    hình như cả hai ai phải củ chuối hay là củ dáy ý nhỉ. Sao mà tồ thế. Post bài dài như thế chẳng ai đọc đâu cưng à.
    Đến lúc mỏi tay thì đừng kêu.
    Em cũng xin tâm sự tình cảm của em:
    Em khoái 1 đứa ở cùng nớp. Nó xinh, nó học giỏi, nó cũng thích em. Nhưng chẳng đứa lào chịu lói ra. Hum qua. Ló xin em cái ảnh hùi bé. EM cho ló. Nó sướng. Nó cứ ôm cái ảnh mãi. Đến lúc bọn bạn trêu => ló tẽn => ló bỏ ra => ló cho vào ví
    THẾ LÀ EM SƯỚNG. HÌNH NHƯ LÚC ĐẤY NÓ KHÔNG BIẾT EM ĐANG NHÌN NÓ. NÓ MÀ BÍT THÌ ............
    đé* kể nữa,ngượng quá
    Quần đùi áo may ô, ta chạy lông nhông như con PIG
    Photo của cháu: http://photos.yahoo.com/dungbx
    Được Pig sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 06/11/2002
    Được Pig sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 06/11/2002

Chia sẻ trang này