1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự - Tình bạn - Tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Snow_Flakes_new, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    úi trùi... con pig nhà ta ... rùi kìa. Ko để nó hp dc Anh em đâu, mang đi thịt nèo.
    Em đăng ký món óc heo hầm
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  2. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    mày ơi tao xin cái ... cái ... cái hie hie ... thôi lấy tai luộc cũng okie
    to snow : d*** m* n* r**
    mày dịch được câu này tao cho mày làm bạn tao hie hie
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    *** ** *** ** ***!!
    Tao làm rì mà mày bảo tao điên???
    Hichi... topic của mình hay thế mà lại để những thèng như thèng mad vô fá hoại. Chán thật! Với cả... mình cũng fá mới chít chớ. Sozi bà con.... em xin fép đc đi tìm cảm xúc để viết bài cái
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 07/11/2002
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    con xin 2 bố ,đến đâu cũng thấy 2 bố chửi nhau .hix hix .
    Iu cầu 2 bạn mad và snow ăn nói cẩn thận nhá ,cứ chửi mãi thía
    hội trưởng và hộ phó ko khác rì.... cu_li là thía lào .:D ,ăn nói bỗ bã
    thay mẹt cã box tớ phê bình 2 bạn nhá


    chipolata_bf-My new YIM .


  5. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    há há! 2 bố nói bậy gì thía! cái .. là cái gì vậy mad??

    Tội đồ của tử thần!


    Người tù của Zindane(F3C)
  6. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    2 ông già mad và snow chửi bậy! bây giờ lại thêm thằng cu pig nói tục nữa! ôi trời!!!!!!

    Tội đồ của tử thần!


    Người tù của Zindane(F3C)
  7. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Á. Thằng này láo. Mình hơn tuổi nó mà nó dám nói mình như thế. Việc này đáng bị xử "xẻo".
    Quần đùi áo may ô, ta chạy lông nhông như con PIG
    Photo của cháu: http://photos.yahoo.com/dungbx
  8. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    hử?? tui nhỏ hơn pig??? có lộn không vậy?? nói rõ thêm nữa! cho dù có sinh cùng năm thì tui vẫn lớn ngày hơn ông đó( tui sinh ngày 1-1,còn ngày nào hơn??)

    Tội đồ của tử thần!


    Người tù của Zindane(F3C)
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    To papa: Bố ơi...con yêu bố lắm. Con ko muốn làm bố buồn đâu. Bố là người con yêu quý nhất và bố cũng là người chiều con nhất. Con yêu bố lắm. Con biết con đã làm nhiều việc khiến cho bố buồn. Con ko biết bây h mình fải làm gì để có thể chuộc lại những lỗi lầm của mình. Có lẽ.... việc mà bây h con có thể làm là học thật tốt. Xứng đáng với công sức mà bố mẹ bỏ ra để nuôi nấng con nên người. Bố ơi, con yêu bố lắm.
    To mami: Mẹ ơi... phải công nhận rằng nhiều khi con cảm thấy khó chịu với mẹ.... nhưng con yêu mẹ lắm. Con ko như những gì mẹ nghĩ đâu. Con sẽ cố gắng thay đổi. Con sẽ ko làm mẹ buồn nữa, con sẽ ko bao h để mẹ fải khóc vì con nữa. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  10. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lên 87-89
    Em thấy bài này chất lượng nhất
    Đây là thư trả lời của em Hương các bác từ từ đọc nhé
    "Gửi bạn Hoàng Việt A15
    Tớ không biết tình cảm cậu dành cho tớ sâu sắc đến mức nào mà cậu lại viết 1 bức thư như vậy . Tớ cũng không biết tại sao cậu lại nghĩ là cậu biết hết , cậu biết tớ chưa có bạn trai . Thật sự tớ đã không nói dối cậu , tớ đã có bạn trai rồi , bạn trai tớ không học trường KL . Cậu ấy rất tốt , tớ quen cậu ấy được 1 năm rồi và tình cảm của cậu ấy dành cho tớ cũng rất chân thành , vì thế đấy là lần đầu tiên tớ cảm thấy thật sự rung động trước 1 người nào đó . Chuyện tớ có bạn trai chỉ có 2 người biết mà thôi , 1 người là Nhi còn 1 người là bạn thân khác của tớ . Tớ và cậu ấy không muốn nhiều người biết , không muốn suốt ngày gặp nhau , đưa đón nhau vì cả hai vẫn chưa phải là người lớn . Tớ và cậu ấy chỉ gặp nhau ở lớp học thêm thôi . Tớ mong rằng sau khi biết chuyện này cậu sẽ thông cảm cho tớ , thật sự không phải vì tớ không muốn nhận lời làm quen của cậu hay vì tớ kiêu mà vì tớ đã có bạn trai rồi và tình cảm của tớ dành cho cậu ấy là rất sâu sắc .
    Tớ hy vọng rằng sau khi đọc thư của tớ thì cậu sẽ không nghĩ rằng : một thằng con trai phải biết theo đuổi tình cảm của mình . Theo tớ thì chỉ nên theo đuổi tình cảm mà có hy vọng , chứ không nên dành tình cảm cho 1 người mà trong tim luôn có hình bóng của nguời khác . Quả thật tớ đã phải suy nghĩ rất nhiều khi quyết định viết là thư này cho cậu , tớ viết ko có ý gì ngoài việc thanh minh một sự thật là : " Tớ đã có bạn trai rồi " . Ngoài ra tớ còn muốn hỏi cậu 1 việc nữa là : " Tại sao cậu lại nghĩ tớ chưa có bạn trai và tại sao cậu biết số ĐT nhà tớ ?"
    Vậy thôi , tớ chúc cậu sớm tìm được 1 người bạn gái tâm đầu ý hợp !
    P.S : À mà tớ đi qua lớp A15 của cậu tớ cảm thấy rất ngại vì các bạn cậu thường nói những câu ko hay lắm , mong rằng từ nay sẽ không thế nữa . À , cậu nhớ trả lời câu hỏi của tớ nhé!
    Thân
    Thu Hương "
    Đấy em bị từ chối như thế các bác ạ
    Chán lắm !

    " Ta xa nàng thì tim gan buồn như lá héo lúc trời mưa , như trâu buồn ko gặm cỏ , ruột chán chường như ong không hút nhụy , như chim chẳng hót ca "

Chia sẻ trang này