1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự - Tình bạn - Tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Snow_Flakes_new, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là Box mình toàn thất bại?
    Chẳng qua là Box mình từ xưa đến nay vẫn có truyền thống nhường thành công cho kẻ khác thôi! Toàn người tốt bụng thế mà dám chê!
    Adore - You don't stop loving someone just because they're not there to love you back.

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    đúng như bíp nói đây.ko fải thất bại đâu mà chưa muốn thành công thui.chỉ có dart kém thì mới thế chứ những thành viên còn lại vẫn thành công đều đều


    chipolata_bf-My new YIM .


  3. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Thía ah`. Thía thì Ma thất bại roài thì đã nhường được thành công cho ai chưa. hỏi trong box này các Boy có fải thực sự có lòng tốt như Ma nói kô hay là chỉ :"vụng chèo khéo trống " thui.
    EM đè nghị Ma xem lại thực trạng hiện tại ... HE' :D
    H.O.T 4EVER
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    1 điểm 10 cho macodon vì câu nói :
    Ai bảo là Box mình toàn thất bại?
    Chẳng qua là Box mình từ xưa đến nay vẫn có truyền thống nhường thành công cho kẻ khác thôi! Toàn người tốt bụng thế mà dám chê!

    khá khen khá khen ...
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  5. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    he he biện hộ hay nhỉ?? he' đúng là con trai có khác làm đc thì mặt vênh lên nhưng hễ thất bại cái gì lại tìm đủ lí do để biện hộ... hèn we'
    ,,,LET'S ROCK!! BABY(BABY I REALLY WANT U)[​IMG]
  6. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thật , hèn qúa
    Như Dart đây , thất bại là phải nhận
    Trong mỗi con người đều có mặt mặt thất bại và thành công
    chỉ khi nào người ta nhìn ra sự thất bại mà biến nó thành sự thành công , thì lúc đó người ta mới trưởng thành được !

    I Never Forget You , HG !!!
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    thui,xin ông,đừng té nước theo mưa.chẳng qua ông phanh phiu cái chuyện ko cưa đổ được em Hương cho mọi người trên toàn box bít nên mới nhận mình là thất bại:sự thật phũ phàng :D
    còn đâu mà ông ko nói rì á thì,,,,,,thách kẹo cũng ko nhận mình sai :P.thui đi,cấm cãi,tui đã bảo tui đi ....guốc Nhật trong bụng ông rùi mà :D


    chipolata_bf-My new YIM .


  8. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    He! Cho thèng Dart sang phe Girl được roài đấy!
    Chẳng biết ở nhà đã lạnh chưa nhỉ? Ở chỗ mình đã lạnh run người rồi. Mặc áo ấm nằm trong chăn mà chả muốn chui ra. Mấy hôm nay được nghỉ chẳng có việc gì làm cả. Mang giấy ra nghịch lung tung. Hồi xưa ở nhà toàn gấp sao. Giờ thì chán rồi. Hay là gấp hạc nhỉ? Người ta nói gấp 1000 con hạc đem tặng cho người mình yêu quí thì điều ước của người ấy sẽ trở thành hiện thực. Nhưng mà tặng hết cho người mình yêu thương thì chắc là gẫy tay mất. Mới cả giờ đây người ta đã quá xa mình roài! Mà ko sao... miễn là mình vui là được. Chả phải là mang lại hanh phúc cho người khác cũng là mang lại niềm vui cho mình hay sao? Dù sao thì cũng còn có thêm một niềm vui mới. Hết nhàm chán... Làm cho quên H đi! Ko khéo gấp xong 1000 con hạc lại có người yêu mới thì chít!
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...


    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  9. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Huhu! Bác nào chơi ác quá! Huhu!
    Không tặng sao thì thôi! Lại nhảy vào phá người ta. Huhu! Đang 5 sao đẹp đẽ!
    Mình mà bít đứa nào thì cạch đến già! Tức quá!

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  10. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mày có nghĩ là ai không Ma :D

    I Never Forget You , HG !!!

Chia sẻ trang này