1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

    EM YÊU ANH.
    Em đã muốn nói với anh như vậy hàng ngàn, hàng triệu lần rồi, vậy mà........
    Đến tận bây giờ em vẫn chẳng thể lý giải nổi mối quan hệ giữa 2 chúng ta. Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
    Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp em không anh? Cảm giác của anh lúc đó thế nào? Còn em, sẽ chẳng bao giờ em quên được em lúc ấy, choáng váng, bất ngờ, ngực nhói lên như thình lình có một giây tim ngừng cả đập.
    Rồi anh làm bạn với em. Cũng phải thôi, vì anh đang yêu lăm cô bạn thân như máu ruột của em. Những buổi đến chơi nhà, những lần ngồi quán cafe, những cuộc điện thoại giữa anh và em chỉ xoay quanh chủ đề CÔ ẤY VÀ ANH. Anh mải mê nói về những dự định tươi mới ấy. Còn em, nhiệt tình, vô tâm, cũng mải mê vun vào cho hai người. Nếu như.......
    Vâng, nếu như cô ấy đồng ý, nếu như cô ấy chấp nhận anh, mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác, anh nhỉ.
    Cô ấy không chấp nhận anh không phải vì cô ấy không có chút cảm tình nào với anh. Chỉ vì hai người ít tiếp xúc với nhau quá. Cô ấy xây dựng hình ảnh về anh bằng những điều cô ấy nghe từ em, từ bạn bè anh và từ nhũng gì cô ấy cảm nhận. Mà cũng tại anh nữa. Ai bảo lúc nào bên cô ấy anh cũng cố tỏ ra là một người hoàn hảo quá, lý tưởng quá cơ. Sao anh không thoải mái, ồn ào như khi anh nói chuyện với em?
    Và cô ấy không thể hiểu anh, vâng, không hiểu anh bẳng em, không thân với anh bằng em. Cô ấy từ chối.
    Nhưng sau đó, em có tới hai người bạn thân, anh và cô ấy. Hai ngưới vẫn ít gặp nhau. Nhưng cả hai đều biết, với em, cả hai đều là người em yêu quý nhất. Em đã từng có một khoảng thời gian thanh bình, trôi êm ả như con suối đổ sườn non thoai thoải.
    Cái hôm ấy..............


    socola rất tốt cho dạ dày và tim của bạn

    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 31/03/2002 16:51

    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 08/04/2002 23:56
  2. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy, 3 ngày sau đợt tập quân sự của em, anh đến đón em đi chơi loăng quăng khấp nơi. Rồi mình lên bãi tre. Cả khu bãi hôm ấy chỉ có mình và 2, 3 cô bán quán.
    Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nếu như em không hỏi anh, rất ngây ngô: "Yêu là như thế nào hả anh?". Anh đã nói một câu mà em nhớ mãi:" Yêu nghĩa là thật quan tâm đến nhau như bây giờ em đang quan tâm đến anh. Nếu bên cạnh anh có người con gái như vậy, anh sẽ yêu." Hôm ấy, em trở thành bạn gái của anh.
    Chẳng bận tâm cả chuyện cô bạn thân của em mà anh vừa trải qua, em nhận lời với anh ngọt ngào như trẻ con nhận lì xì Tết. Phải chăng vì em quá tò mò, háo hức tập yêu. Hay là vì cú sét đánh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ? Em không phân biệt nổi, người em lúc ấy nóng bừng, lâng lâng, thư thái lạ.
    Và em yêu anh, vẫn cứ nhiệt tình, vô tư, đầy bỡ ngỡ. Anh đối với em mềm mại, ấm áp, tin cậy như một chú Teddy bông. Em bên anh bỗng trở nên nhu hiền lạ.Có phải trăng mật tinh yêu của đôi nam nữ nào cũng thế?
    socola rất tốt cho dạ dày và tim của bạn
  3. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy, 3 ngày sau đợt tập quân sự của em, anh đến đón em đi chơi loăng quăng khấp nơi. Rồi mình lên bãi tre. Cả khu bãi hôm ấy chỉ có mình và 2, 3 cô bán quán.
    Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nếu như em không hỏi anh, rất ngây ngô: "Yêu là như thế nào hả anh?". Anh đã nói một câu mà em nhớ mãi:" Yêu nghĩa là thật quan tâm đến nhau như bây giờ em đang quan tâm đến anh. Nếu bên cạnh anh có người con gái như vậy, anh sẽ yêu." Hôm ấy, em trở thành bạn gái của anh.
    Chẳng bận tâm cả chuyện cô bạn thân của em mà anh vừa trải qua, em nhận lời với anh ngọt ngào như trẻ con nhận lì xì Tết. Phải chăng vì em quá tò mò, háo hức tập yêu. Hay là vì cú sét đánh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ? Em không phân biệt nổi, người em lúc ấy nóng bừng, lâng lâng, thư thái lạ.
    Và em yêu anh, vẫn cứ nhiệt tình, vô tư, đầy bỡ ngỡ. Anh đối với em mềm mại, ấm áp, tin cậy như một chú Teddy bông. Em bên anh bỗng trở nên nhu hiền lạ.Có phải trăng mật tinh yêu của đôi nam nữ nào cũng thế?
    socola rất tốt cho dạ dày và tim của bạn
  4. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Anh đã biết tình cảm của em ngay từ ngày mới gặp, nhưng không hiểu sao anh cứ phải trốn tránh, ẩn nấp sau "người thứ 3" kia.
    Em đã biết tính anh rồi đấy, hào hoa lãng mạn nhưng cũng rụt rè tự ti(n) chính vì vậy nên không dám thổ lộ cũng em ()
    Anh đã từng yêu, đã từng thất bại, đã từng căm ghét con gái, vậy mà khi gặp em, khi yêu em dường như trong anh có điều chi khác lạ, mọi thứ trên đời đề che phủ bởi mầu xanh của mùa xuân,mầu hồng của tình yêu, mầu đỏ của hạnh phúc........
    ...........
    Cảm ơn em nhiều lắm cô bé của lòng anh
    Songbac In CLB 1980
  5. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Anh đã biết tình cảm của em ngay từ ngày mới gặp, nhưng không hiểu sao anh cứ phải trốn tránh, ẩn nấp sau "người thứ 3" kia.
    Em đã biết tính anh rồi đấy, hào hoa lãng mạn nhưng cũng rụt rè tự ti(n) chính vì vậy nên không dám thổ lộ cũng em ()
    Anh đã từng yêu, đã từng thất bại, đã từng căm ghét con gái, vậy mà khi gặp em, khi yêu em dường như trong anh có điều chi khác lạ, mọi thứ trên đời đề che phủ bởi mầu xanh của mùa xuân,mầu hồng của tình yêu, mầu đỏ của hạnh phúc........
    ...........
    Cảm ơn em nhiều lắm cô bé của lòng anh
    Songbac In CLB 1980
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Rồi thời gian lặng lẽ trôi...Tình yêu cúng mình..cũng như bao tình yêu khác..không bao giờ phẳng lặng...và điều mà em lo sợ nhất đã đến...!
    1980 Club được mở ra...Anh hân hoan và mãi mê với những điều kỳ thú mới...Em tuy lo lắng nhưng cũng thấy yên lòng vì biết rằng..nơi này là một rừng gươm..ít khi nào thấy dáng một bông hoa..Nhưng em đã lầm..Anh bị bạn bè trong club rủ rê..và cứ mỗi lần club tổ chức họp là anh cũng như bọn họ...cư trông đứng trông ngồi những bóng hồng! Anh quên mất em..như quên mất một món đồ chơi đã cũ...Em giận anh thì ít má giận mấy BOt trong CLUB nhiều vì đã làm anh thay đổi...hu..hu...
    MEOHOANG _ 1980 CLUB
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Rồi thời gian lặng lẽ trôi...Tình yêu cúng mình..cũng như bao tình yêu khác..không bao giờ phẳng lặng...và điều mà em lo sợ nhất đã đến...!
    1980 Club được mở ra...Anh hân hoan và mãi mê với những điều kỳ thú mới...Em tuy lo lắng nhưng cũng thấy yên lòng vì biết rằng..nơi này là một rừng gươm..ít khi nào thấy dáng một bông hoa..Nhưng em đã lầm..Anh bị bạn bè trong club rủ rê..và cứ mỗi lần club tổ chức họp là anh cũng như bọn họ...cư trông đứng trông ngồi những bóng hồng! Anh quên mất em..như quên mất một món đồ chơi đã cũ...Em giận anh thì ít má giận mấy BOt trong CLUB nhiều vì đã làm anh thay đổi...hu..hu...
    MEOHOANG _ 1980 CLUB
  8. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Phỉ phui cái mồm Wildcat đi, ngưòi ta đang RỒmantíc lại đi xía vô
    Hãy đợi đấy!
    Songbac In CLB 1980
  9. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Phỉ phui cái mồm Wildcat đi, ngưòi ta đang RỒmantíc lại đi xía vô
    Hãy đợi đấy!
    Songbac In CLB 1980
  10. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    hic SX viết hay quá . Đẹp quá nhẩy, TY hai tiếng. Hai tiếng kiếm tim mỏi gối . Có những ngày tự hỏi tôi là ai, sao vậy ??? tại sao lại thế ?? tôi khao khát yêu như ai nhưng sao ...........................?????
    Nhiều đêm chợt giật mình, tự hỏi cái ta cần ở đâu. Em ở đâu tình yêu. Uớc chi có đôi cánh..................đưa anh đến với em.
    Mỗi ngày lại trôi qua như mọi ngày, có luc anh muốn dừng lại mặc cho thời gian trôi, ném tất cả những gì qua cửa sổ.
    Bất chợt em đến. vỡ oà, anh giật mình tỉnh cơn mơ chợt buơc sang cơn mơ khác. Mơ về em !!!!!.
    Sir_Batis in Club1980

Chia sẻ trang này