1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lâu rồi chẳng yêu ai. Cũng muốn tìm cái gọi là một nửa. Bây giờ sợ yêu thế không biết. Trời sinh ra cái tính như thế rồi, đã yêu ai thì yêu bằng cả trái tim, chẳng thể kìm chế được. Đâm ra bây giờ luôn phải đề phòng với những mối quan hệ mới. Chỉ sợ yêu quá rồi lại thất vọng nhiều. Hi vọng đến cuối đời cũng có được một bà lão để yêu.
  2. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    (Ngáp, vươn vai...).
    nói: "Sung ơi, rơi vào miệng tôi đi!"
  3. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    (Ngáp, vươn vai...).
    nói: "Sung ơi, rơi vào miệng tôi đi!"
  4. mua_dong_phuong_nam

    mua_dong_phuong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gửi người con gái tôi yêu.
    Cảm giác yêu một người, nhớ một người lại đến với anh khi gặp em. Chỉ một ngày không gặp em thôi mà cảm thấy nhớ phát điên phát dại.
    Anh không phải là một người hoàn hảo, chỉ là một người bình thường và em cũng vậy, là một người bình thường. Không có lý do gì ngăn cản chúng ta đến với nhau ngoại trừ những chuyện quá khứ của cả 2 người. Anh đã cố gắng và vượt qua, còn em vẫn chưa thể quên. Anh luôn tôn trọng quá khứ của mỗi người. Ngay cả khi bên anh em vẫn nói về người trong quá khứ, anh suy nghĩ lắm chứ, nhưng không phản đối vì anh yêu em.
    Anh và em tạm thời không gặp nhau để em có thời gian tĩnh tâm và suy nghĩ lại về tình cảm đích thực của em. Trong thời gian này, chắc chắn sẽ khó mà tập trung làm việc được. Mỗi khi một mình là nỗi nhớ em lại trào dâng mãnh liệt. Tối qua, không ngủ được, cầm điện thoại, soạn bao nhiêu cái tin nhắn rồi lại xoá, định gọi lại thôi vì anh muốn em tĩnh tâm.
    Anh sẽ chờ em, chỉ cần một tin nhắn hay một lần nhá máy là anh đã hiểu em đang chờ anh. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn và chúng ta phải đi tiếp, hãy để quá khứ là những kỷ niệm đẹp. Hiện tại và tương lai đang có người yêu em.
    Chúc mừng chiến thắng của đội bóng em yêu thích. Anh yêu em.
  5. mua_dong_phuong_nam

    mua_dong_phuong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gửi người con gái tôi yêu.
    Cảm giác yêu một người, nhớ một người lại đến với anh khi gặp em. Chỉ một ngày không gặp em thôi mà cảm thấy nhớ phát điên phát dại.
    Anh không phải là một người hoàn hảo, chỉ là một người bình thường và em cũng vậy, là một người bình thường. Không có lý do gì ngăn cản chúng ta đến với nhau ngoại trừ những chuyện quá khứ của cả 2 người. Anh đã cố gắng và vượt qua, còn em vẫn chưa thể quên. Anh luôn tôn trọng quá khứ của mỗi người. Ngay cả khi bên anh em vẫn nói về người trong quá khứ, anh suy nghĩ lắm chứ, nhưng không phản đối vì anh yêu em.
    Anh và em tạm thời không gặp nhau để em có thời gian tĩnh tâm và suy nghĩ lại về tình cảm đích thực của em. Trong thời gian này, chắc chắn sẽ khó mà tập trung làm việc được. Mỗi khi một mình là nỗi nhớ em lại trào dâng mãnh liệt. Tối qua, không ngủ được, cầm điện thoại, soạn bao nhiêu cái tin nhắn rồi lại xoá, định gọi lại thôi vì anh muốn em tĩnh tâm.
    Anh sẽ chờ em, chỉ cần một tin nhắn hay một lần nhá máy là anh đã hiểu em đang chờ anh. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn và chúng ta phải đi tiếp, hãy để quá khứ là những kỷ niệm đẹp. Hiện tại và tương lai đang có người yêu em.
    Chúc mừng chiến thắng của đội bóng em yêu thích. Anh yêu em.
  6. voluptuous

    voluptuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết nói như thế nào về tình yêu, đôi khi khờ khạo và vụng về trong tình cảm. Với tôi, yêu một người hình như đơn giản là thích gần người ta, thế thôi.
  7. voluptuous

    voluptuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết nói như thế nào về tình yêu, đôi khi khờ khạo và vụng về trong tình cảm. Với tôi, yêu một người hình như đơn giản là thích gần người ta, thế thôi.
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, giống mình thế...
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, giống mình thế...
  10. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Em ghét bóng đá và anh.
    Em đã từng yêu bóng đá và anh. Em cùng anh hò hét đến khản giọng cổ vũ cho đội bóng Thể Công yêu quí trong từng trận đấu dù cuối cùng họ đền đáp bằng cách xuống hạng!!! Em theo anh đến các quán cà fê bóng đá cổ vũ đội tuyển Việt Nam và cả MU của anh và em nữa. Em cùng anh đổ xuống đường mỗi lần Việt Nam chiến thắng, anh bấm còi, em hò hét, vung cờ tía lia. Em còn lang thang cổ vũ mỗi lần anh đá bóng với bọn bạn. Ngồi đập muỗi mỗi tối anh đá ở Vạn Phúc, chịu lằn da tay vì nắng chói chang ở sân Y (khiến em không dám mặc áo tay trần mùa hè này nữa, dù tay em vốn dĩ rất trắng và đẹp!?!). Yêu anh, em chẳng ngại gì. Vì dù sao thì anh cũng vẫn luôn dành thời gian cho em. Vậy mà, đến lúc này thì em không thể chịu đựng nổi nữa. Cả ngày đi làm vất vả, chỉ có buổi tối rỗi rãi lại râm mát thiên hạ mới đổ ra đường đi chơi, thì anh đi... đá bóng. Một tuần 7 ngày cả thứ bảy, chủ nhật thì anh đá 5 buổi tối, có buổi tối anh chạy ?osô? 2 ?"3 trận bóng, bạn bè rủ là anh đi, mặc dù vừa đá 2 tiếng mệt đứt hơi xong, hết đội bóng công ty anh đến đội bóng các công ty bạn anh, rồi đội bóng trên diễn đàn. Anh yêu bóng đá hơn cả yêu em. Có bữa hẹn sửa cho nhà em cái Tivi, mãi không thấy anh đến, gọi đt thì không thưa. Em giận lắm, hẹn em thì em đành chịu một mình chứ đằng này anh lại hẹn mẹ em, làm cụ cứ tưởng bọn này giận dỗi nhau gì đó nên anh ko đến. Em thì cứ như ngồi trên đống lửa. Vì chẳng hiểu sao anh lại có thể quên (em yêu anh ở cái tính nói là làm chứ đã bao giờ anh thất hứa điều gì đâu). Vậy mà đến tận tối muộn anh mới gọi đt hồn nhiên nói rằng anh đi đá bóng với bọn nó. Hic, nói thật lúc đó em chỉ muốn dập đt đến ?obụp? một cái thôi. Nhưng em vốn là người lịch sự. Em thử không nhắc gì đến cái TiVi y như rằng anh có nhớ đến nó đâu. Hừm.... bực ghê!!!
    Em mê Ơ-rô, ấy vậy mà cái TV nó cứ lúc câm lúc nói làm em càng thêm bực anh. Anh cũng mê Ơ-rô, thậm chí hơn cả em. Những ngày này, cứ gặp em là anh lại chuyện Ơ-rô, nhắn tin hay điện thoại cũng lại Ơ-rô ?oĐen quá em à, hôm qua anh bỏ lỡ trận Italia-Bungary và Thụy Điển-Đan Mạch. Anh đi đá bóng về muộn mệt quá định ngủ một lúc rồi dậy xem. Thế mà quên mất!!!? hoặc ?oHôm nay chắc chắn anh sẽ cá đội Anh thắng Croatia, à và nhắn tin 19001570 kiếm cái đt mới cho em nữa chứ nhỉ? hơ hơ... tốt bụng gớm, vẫn còn nhớ đến người ta cơ đấy.
    Lại nói về chuyện đá bóng, có lần cuối tuần, em quyết giận anh không thèm gọi đt và nhắn tin. Em tưởng mình sẽ dễ dàng giành thắng lợi vang dội vì anh chưa bao giờ quên liên lạc với em mỗi ngày. Anh luôn nói rằng ko có tin tức của em, ko cảm thấy em mỗi ngày vẫn bình an là anh ko an tâm. Còn em kiêu căng luôn phản ứng rằng ko có anh em sẽ chẳng sao. Vậy mà chính em chứ không phải anh là kẻ thất bại. 3 ngày đó dài đằng đẵng, chẳng thấy anh liên lạc, còn em thì nhớ anh vô cùng vậy mà vẫn cố kìm nén mình giả đò như ko thèm quan tâm, anh ấy ko liên lạc thì mình cũng chẳng sao. Hic, 3 ngày đó sao mà buồn đến thế. Em bắt đầu tin rằng anh chắc đã quên mất em thì anh hồn nhiên nhắn tin đi đá bóng với bọn bạn liên tục mấy ngày vừa rồi, mệt bã người, lại rủ nhau đi chơi bi-a nữa chứ, tối về muộn và mệt quá ko gọi đt cho em được!!! Ôi trời, có ai có người yêu như tôi chưa???
    Rồi dường như anh biết lỗi vì ít quan tâm đến em, có đêm anh đá bóng về xong gọi đt nói chuyện với em cứ như trả bài cho xong, câu chuyện đi dần đến buồn ngủ, em quát ?othôi anh đi ngủ đi, lần sau ko phải gọi đt cho em thế này đâu?, cứ tưởng anh phải tỉnh giấc nào ngờ ?oỪ, anh đi ngủ đây. Mệt quá!!!? Lần này thì em mặc kệ, em giận anh thật, em ghét anh, em ghét cả bóng đá. Em bực quá nhắn tin hỏi anh ?oSau này anh lấy vợ anh có nỡ để vợ anh ở nhà một mình để đi đá bóng không?? ?oRất có thể !?-anh trả lời. Em chua chát ?oMong rằng cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho anh vì đó là đam mê của anh mất rồi. Hi vọng mỗi khi anh đá bóng về ko lăn ngay ra ngủ vì mệt!!!?, thế mà anh còn trả lời được ?oAnh sẽ cố gắng làm như vậy?. Em ghét anh quá cơ.

Chia sẻ trang này