1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt tình
    Trời ơi ai đã dậy tôi yêu
    Để tôi đau đớn những buổi chiều
    Khi mưa dai dẳng tình tuyệt vọng
    Giận con tìm quằn quại của tôi
    Ngọn lửa tình là một làn môi
    Huyệt chôn tôi là bóng con người ấy
    Tiếng đưa ma là tiếng Anh êm ái
    Mỗi nét mi là một nén nhang
    Khăn voan bay hay là chiếc khăn tang
    Mầu áo trắng hay là màu ly biệt
    Bầu trời hôm nay gió mưa tơi tả
    Đang nghiêng mình mặc niệm mối tình tôi...
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi , CHOÁNG , người trông thế mà lãng mạn wá nhở ! Có chuyện gì xảy ra thế ,hahahaha.[
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 25/06/2004
  3. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi , CHOÁNG , người trông thế mà lãng mạn wá nhở ! Có chuyện gì xảy ra thế ,hahahaha.[
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 25/06/2004
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi.
    Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời
    Tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộng hai vai
    Tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người... lạc lối
    Trên những cụm mây nhoè xa, tôi tiến lại gần tôi với vạn băn khoăn lạc loài. Như loài cỏ dại, như đứa trẻ mồ côi lang thang giữa đời. Bóng mây loang lổ chảy dài vào những chiều lãng đãng.
    Em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu, sông cạn đá mòn
    Trăng treo đầu con sóng, tan theo tan theo, cho tình xa vắng
    Làm sao ru được tình vơi, à ơi nỗi đau này người
    Vẫn mặt biển và trái tim đã cũ...Và tôi vẫn còn là chính tôi, yêu anh sâu thẳm
    Từ một nơi không bao giờ biết tới, từ một người không thể nào nhận ra..tôi đã giử cho anh cả mặt đất và bầu trời thương yêu mà tôi có
    Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi
    Đời như vô tận một mình tôi về, một mình tôi về...với tôi
    ( For :ĐNH)

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi.
    Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời
    Tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộng hai vai
    Tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người... lạc lối
    Trên những cụm mây nhoè xa, tôi tiến lại gần tôi với vạn băn khoăn lạc loài. Như loài cỏ dại, như đứa trẻ mồ côi lang thang giữa đời. Bóng mây loang lổ chảy dài vào những chiều lãng đãng.
    Em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu, sông cạn đá mòn
    Trăng treo đầu con sóng, tan theo tan theo, cho tình xa vắng
    Làm sao ru được tình vơi, à ơi nỗi đau này người
    Vẫn mặt biển và trái tim đã cũ...Và tôi vẫn còn là chính tôi, yêu anh sâu thẳm
    Từ một nơi không bao giờ biết tới, từ một người không thể nào nhận ra..tôi đã giử cho anh cả mặt đất và bầu trời thương yêu mà tôi có
    Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi
    Đời như vô tận một mình tôi về, một mình tôi về...với tôi
    ( For :ĐNH)

  6. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Còn với tôi thì yêu một người không có nghĩa là phải luôn ở bên người ta
  7. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Còn với tôi thì yêu một người không có nghĩa là phải luôn ở bên người ta
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người có nghĩa là thế nào nhỉ....Mìn kô bít nữa. Kô bít mọi người nghĩ thế nào
    Nhưng mình thì luôn nghĩ.Để người ấy hạnh phúc thì dù chỉ là đứng bên lề nhìn người ấy đi cạnh người khác nhưng lun nở nụ cười thì với mìn cũng đã là hạnh phúc vô cùng.
    Chúc anh Hạnh phúc.Cứ coi như những gì đã có giữa hai chúng ta chỉ là...mơ.MỘt giấc mơ tuyệt đẹp..........
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người có nghĩa là thế nào nhỉ....Mìn kô bít nữa. Kô bít mọi người nghĩ thế nào
    Nhưng mình thì luôn nghĩ.Để người ấy hạnh phúc thì dù chỉ là đứng bên lề nhìn người ấy đi cạnh người khác nhưng lun nở nụ cười thì với mìn cũng đã là hạnh phúc vô cùng.
    Chúc anh Hạnh phúc.Cứ coi như những gì đã có giữa hai chúng ta chỉ là...mơ.MỘt giấc mơ tuyệt đẹp..........
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cao thượng quá!!!
    Ngày xưa nghĩ rằng mấy cái đó phù phiếm và xa vời quá. Bây giờ lớn rồi, thấy mình sắp và có khi là đang phải bước chân vào thế giới phù phiếm đấy rồi.
    Chị chắc là chẳng bao giờ thấy HP khi nhìn người yêu mình HP bên người khác đâu. Đàn bà vốn nhỏ nhen. Không nhảy vào phá đám người ta có khi đã là một sự kiềm chế lớn lao rồi đấy. Em này cao thượng thật. À mà em có xem f "Ngôi sao ước nguyện" ko nhỉ. F đấy vừa hết ngày hôm qua. Chị thích Rebeca

Chia sẻ trang này