1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Cảm fiền anh cho em "thêm , bớt" vài lời được ko?
    -EM sẽ cao khoảng từ 155cm -->khoang 165cm (trông giống chai coca là được) --> hình như anh đang muốn tìm một cái gối ôm cho mình trong những đêm mất ngủ vì ko có gì để gác(1 một tật xấu)
    -sẽ là ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép ít nhất với bố mẹ cô ấy và bố mẹ tôi. Nhưng những khi cần ghê gớm (để bảo dzệ chồng) là ghê gớm ngay!-->anh đang muốn tìm một con nai ngơ ngác của rừng xanh giữa một thế giới sôi động và đây rẫy những cám rỗ va sư đen tối để rồi đến 1 lúc nào đó con nai kia bất chợt biến thành 1 XHD (khi bảo vệ chồng)
    -sẽ là biết nội trợ, biết nấu nồi cơm ra cơm chứ không phải đổ gạo vào nồi rồi... luộc.--->tại sao anh ko đăng báo để tìm osin nhỉ , thời buổi kinh tế thế này chuyện đăng bào tìm osin dễ lém , lại đơn giản , thế cũng là góp fàn taọ việc làm cho nhười #.
    -sẽ sinh con gái đầu lòng và con trai út ít. Con gái sẽ xinh giống mẹ nó còn con trai sẽ hư giống bố nó---.>Ồ anh đang có nhu cầu tìm người đẻ thuê hả , ừ cũng fải thôi vì con trai co bao giờ mang bầu được.
    Sorry anh nếu em có điều gì mạo phạm nha , tình em vẫn còn "nông nổi" mà
  2. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em lễ phép wá đấy, đầu tiên thì xin phép "thêm, bớt", cuối tiên thì sorry đàng hoàng...
    Trước hết, phải nói rằng ý tưởng gối ôm là đúng, ý tưởng con nai và XHĐ phần nào là đúng, ôsin càng đúng, đẻ thuê thì chỉ hơi đúng. Cho nên nói chung và riêng thì đúng hết, mà đúng hết thì chẳng có gì mạo phạm cả, hì!
    Tuy nhiên với một đằng là phải mua nào là gối ôm, thuê ôsin, thuê cả người đẻ, rồi mướn cả "bảo kê" với một đằng là tìm lại người vợ đã "lạc", em thấy nên chọn đằng nào hơn, hì! Anh đã một lần tốn tiền lấy vợ, bây giờ không dại gì lại tốn thêm một lần tiền ngu nữa để sắm một lô xích xông những cái "thứ" mà em đã kê. Thế là dại, hì. Mới lị, cái cảnh "vợ bỏ nhà ra đi" này mới thấy sự danger của xe không phanh, cứ thế chạy bon bon tới những nơi mà mình muốn tới, thế có chết không cơ chứ! Vậy vợ ở đâu hãy về nhà ngay để còn ngăn không cho chồng tới những nơi chồng muốn tới!
    Nhắn nhủ em h_n: anh xin nhận hai chữ ê sắc để wait vợ anh return! (sụt sịt)
  3. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em lễ phép wá đấy, đầu tiên thì xin phép "thêm, bớt", cuối tiên thì sorry đàng hoàng...
    Trước hết, phải nói rằng ý tưởng gối ôm là đúng, ý tưởng con nai và XHĐ phần nào là đúng, ôsin càng đúng, đẻ thuê thì chỉ hơi đúng. Cho nên nói chung và riêng thì đúng hết, mà đúng hết thì chẳng có gì mạo phạm cả, hì!
    Tuy nhiên với một đằng là phải mua nào là gối ôm, thuê ôsin, thuê cả người đẻ, rồi mướn cả "bảo kê" với một đằng là tìm lại người vợ đã "lạc", em thấy nên chọn đằng nào hơn, hì! Anh đã một lần tốn tiền lấy vợ, bây giờ không dại gì lại tốn thêm một lần tiền ngu nữa để sắm một lô xích xông những cái "thứ" mà em đã kê. Thế là dại, hì. Mới lị, cái cảnh "vợ bỏ nhà ra đi" này mới thấy sự danger của xe không phanh, cứ thế chạy bon bon tới những nơi mà mình muốn tới, thế có chết không cơ chứ! Vậy vợ ở đâu hãy về nhà ngay để còn ngăn không cho chồng tới những nơi chồng muốn tới!
    Nhắn nhủ em h_n: anh xin nhận hai chữ ê sắc để wait vợ anh return! (sụt sịt)
  4. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ừ thì em công nhận là nếu bi giờ mà chọn vợ theo cách của em thì đúng là anh sẽ mất tiền.Nhưng anh có bít vì sao vợ anh lại bỏ đi ko?cũng có thể vì tiền lắm chứ .Nếu như vợ anh có cùng suy nghĩ như em thì anh ko nghĩ số tiền anh bỏ ra để "kiếm vợ ...lạc"cũng đáng à .Và cũng chính vì vấn đế anh ko muốn bỏ tiền để làm những chuyện "1 lô xích xông" đó -->đấy chính là lí do vì sao vợ anh bỏ đi ma cho đến nay như em đuocụ bít anh vẫn "tìm vợ lạc".
  5. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ừ thì em công nhận là nếu bi giờ mà chọn vợ theo cách của em thì đúng là anh sẽ mất tiền.Nhưng anh có bít vì sao vợ anh lại bỏ đi ko?cũng có thể vì tiền lắm chứ .Nếu như vợ anh có cùng suy nghĩ như em thì anh ko nghĩ số tiền anh bỏ ra để "kiếm vợ ...lạc"cũng đáng à .Và cũng chính vì vấn đế anh ko muốn bỏ tiền để làm những chuyện "1 lô xích xông" đó -->đấy chính là lí do vì sao vợ anh bỏ đi ma cho đến nay như em đuocụ bít anh vẫn "tìm vợ lạc".
  6. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, có phải anh đã làm H-A liên tưởng đến hình ảnh một ông già keo bẩn đang lạc mất vợ chỉ vì sự hẹp hòi của mình không nhỉ? Em đã khiến anh phải đứng trước gương tự soi lại bản thân, nhổ hết vài chục sợi tóc bạc, lấy lược rẽ ngôi cho quả đầu hói hồi lâu rồi mới dám khẳng định: "mình còn trẻ chán, mà "còn trẻ trán" thì chắc chắn không phải là người hẹp hòi và keo bẩn". Vì vậy nếu một lúc nào đó, tình cờ đụng xe trên phố phường HN thì chắc chắn em sẽ không nhận xét về anh như vậy đâu, HA ạ, hì!
    Chắc là tiền bạc không phải là lý do khiến vợ anh bỏ đi. Bọn anh "lạc" nhau từ khi hai đứa được sinh ra cho đến tận ngày hôm nay, tính ra cũng đã ngót nghét 24, 25 năm rồi... . Sinh ra là để cho nhau, trọn kiếp làm khổ nhau mà đến giờ vẫn chưa gặp được nhau thì không phải là "lạc" thì là gì, hihi!
    Còn cái "lô xích xông" ấy hả, "rắc thính" đấy! Biết đâu sẽ có 1 cô gái ở đâu đó khi đọc được cái quảng cáo này sẽ nhận ra anh chính là "người chồng đang lạc" của họ cũng nên, hehe!
    Aloa, Aloa, tìm vợ lạc, tìm vợ lạc!
  7. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, có phải anh đã làm H-A liên tưởng đến hình ảnh một ông già keo bẩn đang lạc mất vợ chỉ vì sự hẹp hòi của mình không nhỉ? Em đã khiến anh phải đứng trước gương tự soi lại bản thân, nhổ hết vài chục sợi tóc bạc, lấy lược rẽ ngôi cho quả đầu hói hồi lâu rồi mới dám khẳng định: "mình còn trẻ chán, mà "còn trẻ trán" thì chắc chắn không phải là người hẹp hòi và keo bẩn". Vì vậy nếu một lúc nào đó, tình cờ đụng xe trên phố phường HN thì chắc chắn em sẽ không nhận xét về anh như vậy đâu, HA ạ, hì!
    Chắc là tiền bạc không phải là lý do khiến vợ anh bỏ đi. Bọn anh "lạc" nhau từ khi hai đứa được sinh ra cho đến tận ngày hôm nay, tính ra cũng đã ngót nghét 24, 25 năm rồi... . Sinh ra là để cho nhau, trọn kiếp làm khổ nhau mà đến giờ vẫn chưa gặp được nhau thì không phải là "lạc" thì là gì, hihi!
    Còn cái "lô xích xông" ấy hả, "rắc thính" đấy! Biết đâu sẽ có 1 cô gái ở đâu đó khi đọc được cái quảng cáo này sẽ nhận ra anh chính là "người chồng đang lạc" của họ cũng nên, hehe!
    Aloa, Aloa, tìm vợ lạc, tìm vợ lạc!
  8. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh abc thật là vui tính khi tìm vợ theo không gian và thời gian như thế , em bái fục anh roài ạ.Thế nhưng mà thế này anh ạ :Như anh đã nói thì anh bị lạc vợ (bọn anh đã lạ nhau) từ khi mới sinh ra , khi hai người tóc còn để chỏm (mà có khi anh or vợ anh còn ko có cả tóc), khi mà cả 2 còn cùng nhau dùng bỉm bino ( à mà hồi đó hình như chưa có bỉm anh nhỉ) a wên dùng tã chứ nhỉ.Thế mà bây giờ fải tìm lại 1 người vợ chẳng như hồi đầu (khi mới sinh) thì khó lém anh nhỉ , bít làm thế nào bi giờ.Từ 1 "người vợ" =30cm ==>158cm trở lên và trở thành gối ôm...
    Từ 1"người vợ"=chỉ bít khóc và tuti ==>đảm đang , bít làm việc nhà.
    Từ1" người vợ"=chỉ wen được chiều , được mọi người nâng niu , được mọi người coi la nhất , chỉ cò 1 mình ==>fải bít sinh baby
    ..................
    tìm thế này thì khó wá cò gì , khổ thân anh bít đến bao giờ mới thấy vợ

  9. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh abc thật là vui tính khi tìm vợ theo không gian và thời gian như thế , em bái fục anh roài ạ.Thế nhưng mà thế này anh ạ :Như anh đã nói thì anh bị lạc vợ (bọn anh đã lạ nhau) từ khi mới sinh ra , khi hai người tóc còn để chỏm (mà có khi anh or vợ anh còn ko có cả tóc), khi mà cả 2 còn cùng nhau dùng bỉm bino ( à mà hồi đó hình như chưa có bỉm anh nhỉ) a wên dùng tã chứ nhỉ.Thế mà bây giờ fải tìm lại 1 người vợ chẳng như hồi đầu (khi mới sinh) thì khó lém anh nhỉ , bít làm thế nào bi giờ.Từ 1 "người vợ" =30cm ==>158cm trở lên và trở thành gối ôm...
    Từ 1"người vợ"=chỉ bít khóc và tuti ==>đảm đang , bít làm việc nhà.
    Từ1" người vợ"=chỉ wen được chiều , được mọi người nâng niu , được mọi người coi la nhất , chỉ cò 1 mình ==>fải bít sinh baby
    ..................
    tìm thế này thì khó wá cò gì , khổ thân anh bít đến bao giờ mới thấy vợ

  10. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Kiếm vợ thì dễ, kiếm người yêu mới khó.

Chia sẻ trang này