1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Kiếm vợ thì dễ, kiếm người yêu mới khó.
  2. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em Hương Anh đã share với anh chút đau đời và khát vọng... mất tự do của một kẻ hành khất tình yêu đang dần thấy mình lạc lõng và cô đơn giữa cái thế giới độc thân sục sôi đến nóng bỏng và mong manh này. Không phải anh lạc cô ấy từ khi dùng bỉm BINO đâu nhé, mà hồi đấy đất nước mình còn nghèo nên làm gì có bỉm để dùng, tụi anh cũng như nhiều trẻ em khác (thế hệ 80) mới sinh ra là cứ để vậy cho nó... tự nhiên. Anh cũng không nhớ là mình đã "lạc" cô gái đó từ khi nào nữa chỉ biết trong lúc này đầu anh đang băn khoăn câu hỏi cô gái đời tôi, em là ai, là bé gái sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày ở nhà hộ sinh Đống Đa hai mươi mấy năm về trước, hay là một bóng dáng tình cờ gặp nhau trên phố, hay chính là dăm ba người bạn mà mình đã quyết định chia tay vào một số đêm mưa gió cách đây lẻ tẻ vài trăm ngày có dư.
    Anh không biết, không rõ đến bao giờ mới gặp được cô gái đó, cô gái của cuộc đời... Anh cũng không biết cô ấy có đọc được những đau đớn của anh trên đây không, và anh lại càng không biết cô gái anh "tình cờ" sẽ gặp ở đâu đó trong thời gian tới đây có phải là cô ấy không, hay cũng chỉ là người bạn quen đấy để đấy rồi cũng lại đến một đêm mưa gió nằm nghe trái tim thổn thức.
    Ôi tương lai!
    Ôi tình yêu!
    P.s:
    1- viết đến đây liền đi kiểm tra sức khoẻ: hệ thần kinh, hệ tuần hoàn: bình thường, trong máu không có cồn! Chứng tỏ... đau đời thật!.
  3. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em Hương Anh đã share với anh chút đau đời và khát vọng... mất tự do của một kẻ hành khất tình yêu đang dần thấy mình lạc lõng và cô đơn giữa cái thế giới độc thân sục sôi đến nóng bỏng và mong manh này. Không phải anh lạc cô ấy từ khi dùng bỉm BINO đâu nhé, mà hồi đấy đất nước mình còn nghèo nên làm gì có bỉm để dùng, tụi anh cũng như nhiều trẻ em khác (thế hệ 80) mới sinh ra là cứ để vậy cho nó... tự nhiên. Anh cũng không nhớ là mình đã "lạc" cô gái đó từ khi nào nữa chỉ biết trong lúc này đầu anh đang băn khoăn câu hỏi cô gái đời tôi, em là ai, là bé gái sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày ở nhà hộ sinh Đống Đa hai mươi mấy năm về trước, hay là một bóng dáng tình cờ gặp nhau trên phố, hay chính là dăm ba người bạn mà mình đã quyết định chia tay vào một số đêm mưa gió cách đây lẻ tẻ vài trăm ngày có dư.
    Anh không biết, không rõ đến bao giờ mới gặp được cô gái đó, cô gái của cuộc đời... Anh cũng không biết cô ấy có đọc được những đau đớn của anh trên đây không, và anh lại càng không biết cô gái anh "tình cờ" sẽ gặp ở đâu đó trong thời gian tới đây có phải là cô ấy không, hay cũng chỉ là người bạn quen đấy để đấy rồi cũng lại đến một đêm mưa gió nằm nghe trái tim thổn thức.
    Ôi tương lai!
    Ôi tình yêu!
    P.s:
    1- viết đến đây liền đi kiểm tra sức khoẻ: hệ thần kinh, hệ tuần hoàn: bình thường, trong máu không có cồn! Chứng tỏ... đau đời thật!.
  4. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ anh mới biết. Anh chỉ là một đứa trẻ học làm người lớn. Anh vẫn là một thằng trẻ con cho dù anh ko còn trẻ nữa.
    Anh có lẽ chỉ yêu bản thân mình thôi!Có lẽ TY là một khái niệm ko tồn tại trong anh!

  5. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ anh mới biết. Anh chỉ là một đứa trẻ học làm người lớn. Anh vẫn là một thằng trẻ con cho dù anh ko còn trẻ nữa.
    Anh có lẽ chỉ yêu bản thân mình thôi!Có lẽ TY là một khái niệm ko tồn tại trong anh!

  6. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ anh vẫn không thể quên được em.
    Cũng đã hgần ba năm trôi qua. Anh vẫn luôn tin thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương lòng công hiệu nhưng...
    Anh không hề trách em vì anh hiểu rằng mình không xứng đáng có em. Chỉ mong em luôn hạnh phúc là anh thoả nguyện.
    Biết rằng cuối con đường chúng mình chẳng thể bên nhau!
  7. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ anh vẫn không thể quên được em.
    Cũng đã hgần ba năm trôi qua. Anh vẫn luôn tin thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương lòng công hiệu nhưng...
    Anh không hề trách em vì anh hiểu rằng mình không xứng đáng có em. Chỉ mong em luôn hạnh phúc là anh thoả nguyện.
    Biết rằng cuối con đường chúng mình chẳng thể bên nhau!
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là vật gì...Tình khiến sinh tử tương hứa...Trời nam đất bắc song phi nhạn...Cổ thụ mấy mùa hàng sơn...Hoan lạc thú, biệt ly sầu...Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư...Ngàn lời muốn tỏ...Đều trôi theo áng mây...Thiên sơn không băng giá...Quân tử đi cùng ai
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là vật gì...Tình khiến sinh tử tương hứa...Trời nam đất bắc song phi nhạn...Cổ thụ mấy mùa hàng sơn...Hoan lạc thú, biệt ly sầu...Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư...Ngàn lời muốn tỏ...Đều trôi theo áng mây...Thiên sơn không băng giá...Quân tử đi cùng ai
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Nói cùng anh
    - Xuân Quỳnh -
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đêm chia sẻ cùng nhau.
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự người hơn.

Chia sẻ trang này