1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy anh. Em lại tưởng tượng đến mấy que kem ngọt lịm ở tràng tiền. Thế có sợ kô cơ chứ? Mà em bảo nhé. Kem ngọt quá thì thường kô tốt đâu. Ngọt đầu lưỡi thôi thì chả ăn thua đâu. Gì mà chưa vào đến cổ họng đã nhạt tếch ngang phè roài..Tóm lại là anh giống một que kem lắm .
  2. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Buồn chứ, vui làm sao được. Buồn quá mới định vào đây viết gì đó để chia sẻ, nhưng quanh đi quẩn lại chẳng biết viết gì. Thôi đọc tâm sự của mọi người vậy.
  3. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở phan thiết, sau những lúc mệt mỏi co lẽ em đang được thư giãn, còn anh chắc lúc này đang mệt mỏi va oanh trach em nhiều lắm phải ko?Em chẳng giúp gì được cho anh,em hay cằn nhằn lại còn hay nghi ngờ lung tung nữa. Chán lắm phải ko anh? anh đã từng vui khi em làm vậy
    Hôm nay lang thang ngoài biển em đã nhớ anh rất nhiều, em đã nói sẽ cùng anh đi nhưng chắc em ko thực hiện được lời hứa của mình,
    Em giờ đang nhớ anh nhiều
  4. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu việc xảy ra cùng một lúc , đầu óc anh xoay như chong chóng , anh cảm thấy thật sự mệt mỏi , anh cảm thấy mình đang bị bế tắc . Đến khi nói chuyện với em , anh đang trong tâm trạng và anh không được bình tĩnh , anh đã trách em . Em không buồn vì điều đó chứ ? Em biết rằng anh yêu em rất nhiều , 1 tuần xa em làm cho anh không chịu nổi cộng thêm công việc không được như ý , anh tưởng mình như phát điên lên được , em có biết ko?
    Khi em một mình lang thang ở bãi biển , buồn và cô đơn , còn anh thì lang thang trên những con đường , lòng nặng trĩu , nhớ em , lo lắng cho công việc . anh cũng buồn và cô đơn lắm em biết không?
    Giá như giờ này , anh được có mặt ở bên cạnh em nhỉ , được ngồi cùng em ngắm biển đêm , chắc chắn anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều em nhỉ?
    Em có biết anh yêu em nhiều lắm không?
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Anh à. Giờ này anh đang làm gì vậy? Có nhớ đến em không. Lúc này, em cũng đang cảm thấy bế tắc lắm, như anh ý mà. Sau lần nói chuyện cuối cùng đó với anh, sao em thấy lòng mình hoang mang lạ. Có đúng hay kô cho cái quyết định đó. Chúng ta. Thật sao anh??? (). Mấy ngày hôm nay, em cứ như . Kô làm được gì cho nên hồn. Tự trách mình sao điên thế. Có phải là của mình nữa đâu mà giữ lại làm chi?? Nhưng mà. Thà là giữ anh lại bên em. Còn làm em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều là để anh ra đi, em mềm yếu đến nỗi chỉ nghĩ đến cái viễn cảnh đó thôi em đã không sao chịu nổi..Rất nhiều lần em đã muốn nói với anh rằng. Em yêu anh rất nhiều...rất nhiều anh ạ..
  6. kazuha

    kazuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dù thấy anh online nhưng em vẫn ko gọi ,co'' le sợ rằng em sẽ lai làm phiền anh,bởi những suy nghĩ của chính mình, bởi nhưng dằn vặt những lo sợ của bản thân.
    Em phải làm gì dây dể có được niềm tin vững chắc hơn vào anh, để ko tự làm khổ mình với những tưởng tượng ko xác thưc, đe ko dày vò anh bằng những logic mà em tự suy luận. Làm gì để có thể sống 1 tiình yêu ,1 cuộc hôn nhân mà ko phải lăn tăn với nhưng lo sợ rạn nứt tình yêu.
    Tình yêu là gì, hôn nhân là gì ,chúgn ta hay dúng hơn là em vẫn chưa làm gì được cho cuộc sống gia đình mà vẫn còn mải mê ngơ ngác hoài trong câu hỏi về tình yêu chung thuỷ.
    Anh đã làm gì sai hay em qua'' nhạy cảm và suy diễn,khiến anh mệt mỏi.
    Có lẽ giờ này anh đang tu hỏi ,ko hiểu cái đầu ngớ ngẩn của em đang nghĩ gì mà sao còn cứ hoài nghi và suy diễn ko đúng về tình cảm của anh.
    Cũng có thể là anh đang thấy mệt mỏi ,sau mỗi lần nói chuyện ...
    Gần đén ngày cưới của chúng ta ,vãn có nguòi con gái gửi tin nhắn vào máy dthoại của anh ràng vẫn chờ đọi và mong ngày anh quay lại. Em đã tin anh ko làm gì hổ thẹn với bản thân và với em,nhưng sao em ko thể dứt bỏ những day dứt ,những âm thầm sầu não.
    Phai chang anh da dung no'' nhu 1 phep'' thu tinh` yeu cua em doi'' voi'' anh truoc'' day, nhung ko ngo` no lai thanh su am anh trong em. De du` cho chi la` 1 linh camr thoi cung da lam em dau don boi phan va lai day` vo sang anh.
    Em muon duoc song thanh than, Anh co'' the lam` gi` hon duoc cho em ko ngoai viec trach moc em da suy dien vo van, da ko chin chan'', da chi hanh` dong 1 cah'' cam quan theo logic cua rieng minh, da chi biet suy nghi cho ban than.....................
    Co le em ko nen doi hoi thi phai,nhung em van uoc gia'' nhu anh co the dung vao` vi tri cua em, co'' the anh se hieu la` con tim cua em da run len nhu the nao du chi thoang'' 1 linh cam bat on , 1 email khac la..
    du` cho anh co la cua em hay cua ai chang nua, em cung muon'' duoc song thanh than,neu la cua em thi chi duy nhat la cua em ma` thoi,neu ko em san sang danh doi.......boi em can 2 chu thanh than.
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đến lần này có lẽ là lần thứ 3 gì đó post trong này he he he. Mà không post cũng không đọc nữa mới chuối chứ. Hồi xưa mình với thằng Batigol suốt ngày cười lăn về cái topic này ... Bây giờ thấy cũng vẫn thế he he he... Ơ mà cũng vui đấy chứ.
    Chúc anh chị em nhà mình vui vẻ, hạnh phúc...

  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Không phải là nhà văn thì viết về tình yêu dễ bị rơi vào trạng thái "SẾN"
    Nhưng mà thà sến đúng chỗ còn hơn là không, anh chị em nhểy
  9. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hồi xưa nhớ là Linus luôn cười lăn vào cái topic này, vui đấy chứ nhểy
    Gửi 1 bạn nào đó ở trên: Yêu mà còn lăn tăn, yêu mà còn có lúc nào đó cảm thấy người ta ko chung thuỷ với mình, yêu mà còn có lúc nào đó ko tin vào người đó nữa thì khó mà có thể có tình yêu bền vững lắm, bởi chính suy nghĩ của mình. Không thể phủ nhận có những anh chàng mồm nói thế này nhưng lại hành động thế khác, nhưng đừng bao giờ để những suy nghĩ nghi ngờ dày vò chúng ta. Một nhược điểm của chị em nhà ta là quá nhạy cảm, nhạy cảm tới mức chỉ cần có một dấu hiệu nào đó, anh ấy không còn những lời nói, những hành động thể hiện tình yêu với mình như thời gian đầu thêm vào đó là sự tò mò mù quáng về những tin nhắn tình cảm sướt mướt của một cô gái lạ vào những giờ "giới nghiêm" (10h đêm trở đi chẳng hạn ) thế là tự mình dằn vặt, lại dỗi hờn,.... hãy nói ra những gì bạn băn khoăn với anh ấy, và nếu những gì anh ấy giải thích bạn tin thì hãy vứt bỏ những nghi ngờ đó đi, vứt bỏ mãi mãi và đừng bao giờ nghĩ lại nó, hãy giữ vững niềm tin ở anh ấy. Còn nếu ko thể tiếp tục tin đc nữa thì hãy đưa ra quyết định, ko ai (kể cả anh ấy) đảm bảo với bạn rằng sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra nữa, bạn đừng để mình tiếp tục rơi vào những dằn vặt ko đáng có đó nữa, hãy quyết định, dù đau một lần rồi thôi, bạn ạ. Bản chất của vấn đề là ở chỗ bạn nhìn nhận vấn đề đó như thế nào thì sẽ thay đổi hành vi và thái độ của bạn theo hướng đó. Còn nếu chấp nhận đc thì tại sao lại dễ dàng để mất hạnh phúc trước mắt mình như thế nhỉ? Hãy nắm giữ lấy nó và nuôi dưỡng nó phát triển hơn chứ bạn
    Hạnh phúc của tôi là được chứng kiến những hình ảnh hạnh phúc của những người bạn tôi yêu quí.
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    me too

Chia sẻ trang này