1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Da mot tuan roi anh khong noi chuyen cung em. Em biet, minh da that ngoc nghech lam sao. Em biet anh chinh la nguoi ban dong hanh ma em mong muon duoc di cung trong suot cuoc doi cua minh, vay ma tai sao em lai tu choi. Chi khi xa nhau em moi nhan thay mot khoang trong trong cuoc doi minh khi khong co anh. Uoc chi em da khong lam anh buon. Mong anh se tha thu cho em. Du sao em cung chi la mot co be ngoc nghech va buong binh. Anh cung biet dieu do roi phai khong, vay sao van con gian em. Co lan anh noi khi anh da bo lai sau lung dieu gi, anh se khong bao gio ngoai lai nua. Vay lan nay thi sao.....? Em yeu anh that nhieu.
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ....Một tuần không được nghe thấy tiếng em sao anh cảm thấy cô đơn quá, đôi khi anh cảm thấy mình bị đối xử không công bằng, phải chăng do em quá hiếu thắng, quá coi trọng bản thân, quá ích kỷ. Thời gian yêu em cũng không phải là ngắn, 4 năm cũng là một thời gian mà những đôi bắt đầu yêu cảm thấy thật dài, chừng đó thời gian cũng để anh hiểu được con người em, và vì lẽ đó, anh hoàn toàn hiểu cách em cư xử với anh. Chỉ có lòng rộng lượng của anh, sự khoan dung của anh, sự nhường nhịn mới có thể giúp chúng ta mãi bên nhau. Anh sẽ cố gắng nhường nhịn, yêu chiều em nhiều hơn để chúng ta không còn phải xa nhau một thời gian nào cả. Hãy luôn hiểu rằng, anh luôn yêu và sẵn sàng tha thứ cho em.
    Được Y_Not sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 02/08/2005
  3. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    co the tin rang nguoi con trai luon san sang tha thu cho nguoi con gai khong nhi? Con trai rong luong den vay kia a, doi voi tat ca moi loi lam cua co gai?
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... Muốn biết phải thử
  5. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Đối với người ta yêu sao dễ thế mà với tôi tìm một người yêu mình sao khó thế. Khi tôi mến ai đó thì tôi rất ngại. Ngại là vì khi muốn rủ người ta đi đâu đó nói chuyện một lúc thôi thì chỉ sợ người ta lẩn trốn không muốn gặp mình. Tôi có nhờ tư vấn một cậu bạn cũng là con trai, cậu ấy nói mình mạnh dạn nên, Linh có thể nhờ cậu ấy bằng bất cứ lý do gì? nhờ một việc gì chẳng hạn thế là Linh gặp được người ta chứ có gì đâu, không ai nỡ từ chối đâu, nói cho khéo vào một chút, thế nhưng tôi lại không có sự khéo néo cần thiết, tôi rất là vụng về, và ăn nói lại không có duyên, lại xấu xí nữa. 25 tuổi rồi.
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... còn một năm nữa thôi, cố lên, sang năm mà không lấy được chồng là nghẻo đấy
    Các bạn gái 80 năm nay cố cưa nhanh 1 anh để sang năm còn xuất chuồng chứ phải không ạ
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi . Chắc chắn 1 điều là sẽ ko lẩn trốn em đâu. Thử đi !
    Biết đâu lại... !
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thanks
  9. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Em nho anh, em nho anh nhieu lam. Anh dang buon phai khong, sao khong noi cho em biet. Doc tin nhan cua anh, em thay thuong lai thay minh xa nhau qua. Uoc chi em co the lam duoc chut gi do de giup anh.
    Co bao gio anh nghi rang roi mot ngay nao do chung minh mat nhau khong. Minh se ko gian nhau nua nhe, va anh lai den de noi voi em rang anh la con gio mang tinh yeu den ben em. Em yeu anh that nhieu va cung nho anh nhieu lam.
  10. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    híc híc, vắng em 1 ngày mà dài như 24 tiếng, xa em một tháng cứ ngỡ 31 ngày, hic hic ...
    E hèm, nghe này : Em thân yêu, từ ngày em ra đi, cuộc sống của anh thật là tồi tệ, ra đường thì xịt lốp, về nhà thì mẹ kêu, công việc thì đổ bể, quan hệ xã hội thì bết bát, tiền kiếm thì ít, cơ quan chậm lương .... nói chung, hic hic,mọi thứ thật tệ từ ngày em ra đi.
    Hic hic , em biết tại sao không ? Không biết hả ?
    Vì ... từ khi em ra đi, anh dường như vẫn thấy có em ở bên cạnh, **** ạ !

Chia sẻ trang này