1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thế là từ giờ khỉ đã không còn cô đơn nữa. Canh Thân, người ta nói sao nhỉ, "CANH CÔ, MẬU QUẢ". Các bạn có hiểu ý nghĩa của nó không? Nhưng giờ đây tôi lại tìm được một cái chữ MẬU đấy. MẬU NGỌ đấy.
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`, giữa nói và làm khác nhau nhiều lắm..Nói thì ai nói chẳng hay...
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lão già lắm chuyện..Gào tướng lên làm gì
  4. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chỉ có thể nói là buồn, mà mọi ngưòi này, nghe nói 80 năm nay bị sao Thái bạch chiếu , mọi ng có sao ko chứ tui thì dính hết cả rồi, chẳng biết có còn cái gì sảy ra nữa không>
    tại sao anh lại như thế nhỉ, đã hơn một tuần không liên lạc với nhau, mà có phải ở đâu xa cách không? từ nhà anh sang nhà em có đến 5 phút đồng hồ? không sang, không gọi điện, thế là chuyện của mình sẽ chấm dứt theo cách này ư? cả hai đứa không đứa nào chịu xuõng nước cả, cuối cùng em nhận ra anh vẫn rất trẻ con, anh nói như thế tốt hơn cho em, em cũng biết như thế này tốt hơn cho em, nhưng có phải cứ nói tốt là sẽ tốt không?thế còn tình cảm thì sao? em không biết phải làm sao cho đúng nữa. Em nhớ anh nhiều nhwng có lẽ cứ làm như bây giờ lại tốt cho cả hai , anh nhỉ? yêu anh
  5. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hai năm, ko phải dài nhưng ko quă ngắn cho một cuộc tinh. Kết cục là chả đi đến đâu cả. Chia tay mà sao ko thấy buồn nhỉ? Hay tại minh già rồi, tình cảm cũng "chai" đi thì phải. Năm 80 thì hợp với năm nào? Tôi sợ người sinh năm 77 rồi. Chả biết con gái 80 có ai yêu người sinh năm 77 ko? Bọn tôi cãi nhau triền miên, hết tuần này sang tuần khác. Vừa làm lành, vui vẻ được vài hôm lại dỗi. Mà người dỗi ko phải là tôi. Khổ thế chứ lị!
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì bà cụ nhà tớ đã phán một câu xanh rờn!
    "Mày chỉ hợp với người cùng tuổi hoặc kém 1 giáp. LIệu mà tìm hiểu"
  7. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cũng tuỳ người nhỉ, người thì bảo tuổi khỉ lấy nhau hợp, người thì bảo không hợp rồi sẽ sớm muộn chia tay. Hợp hay không là ở mình nhỉ
    À mà tớ mới nghe chuyện con bạn tớ tuổi khỉ đã làm lễ đổi tuổi sang tuổi Mùi vì anh chồng nó tuổi Hợi (1971, nghe nói không hợp) Cứ tình hình thế này thì tuổi gì cũng hợp các ấy ạ, không hợp thì ta ..... đổi tuổi
    To HanhNguyen: Lâu roài không gặp ấy vẫn khoẻ chứ, chuyện tình cảm lên xuống thất thường là bình thường mà, mà này, ấy an tâm đi, 77 hợp 80 đấy vì hợp Mệnh, có đôi vợ chồng bạn thân tớ 80 vs 77 đấy. Mà không được thì còn nhiều cơ hội mà biết đâu lại hợp hơn, vui lên đi nhé
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    êu, automatic ơi .........thế vụ đi cổ vũ tớ chém chân bọn nó ấy tính sao ????????
  9. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn cũ nhé. Cứ nghĩ là vào đây chả ai còn nhớ tớ nữa chứ. Mình cũng đi xem thầy bói bảo "cũng được nhưng lấy nhau thì con sẽ làm chồng".
    Bọn mình chia tay được 1 tuần rồi, cũng ko thấy "nó" gọi điện cho mình gì cả (người đâu mà lì lợm thí). Nhưng mà cũng chả thấy buồn gì cả, cũng ko thấy nhớ nhiều lắm. Tối hôm qua thứ 7, mình và đứa bạn thân đi chơi(người yêu nó về quê). Hai đứa đi uống cafe nghĩ mãi mà ko ra tên một đứa bạn trai nào để rủ đi cùng. Buồn thế! Từ hồi yêu đến giờ chả đi "đong đưa" nên bây giờ thất tình thì "còn lại một mình ". Tớ đổi số DT rồi, nhà mình nếu có tụ tập, họp hành gì thì ới tớ với nhé. 098 367 0274.
  10. quietman7679

    quietman7679 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Dời ạ, ko hợp 77 thì thử đổi 76 xem, biết đâu đỡ trẻ ..con hơn.
    Anh đang có 1 phi đội 76 cô đơn, suốt ngày chỉ vui cùng banh nỉ đây. Mà đi uống cafe mà chỉ có 1 giới thì chán vô cùng, đi xem phim, hay ca nhạc mà đi 2 ..ông hoặc some ông với nhau thì người ta gọi là hâm. Hãy giúp nhau làm cho cuộc sống vui hơn nhé.

Chia sẻ trang này