1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên dự kiến, Quyết định luôn đi, bàn nhiều lại hỏng đấy. có quyết định rồi phải có thông tin chính xác chứ
    Chúc vui!
  2. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay đó, Atomic cho tham gia với.
    25t
    male
    có vợ
    nhưng vẫn muốn có bạn tâm sự
  3. quietman7679

    quietman7679 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có anh già đây
    YM: dragonhn77
    Tuổi: già rồi
    Tính: Còn trẻ
    Nghề nghiệp: mem của box tennis (vui nhất TTVNOL)
    Mà hội trưởng lập topic riêng đi chứ nhẩy
  4. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    xin ké 1 chân vui vẻ
    chỉ đến solo nhưng ko dám xin xỏ 1 tí tình cảm của ai cả
  5. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    To: atomic sdt của tớ nè098 367 0274. Có gì nhắn tin cho tớ nhé, địa điểm, thời gian....
    Được hanhnguyen sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 11/09/2005
  6. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hi hi cho tui tham gia voi nhi, lau lam roi ko di op ep voi moi nguoi,, de nghi mod dua dia chi di de ba con anh chi em con tham gia voi
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng chưa có tình yêu tình báo gì. Làm ơn gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới buổi họp mặt của những cá nhân yêu tự do.
    Hôm đó các bạn phá cỗ ở đâu mà muộn muộn thì ới cho tớ một tiếng, tớ dạo này chỉ có chơi + ngủ. Muốn tiêu lượng mỡ dư thừa vào đâu đấy.
  8. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ơ... hôm trước hình như hóng hớt được ai đó (hình như là chính anh em song sinh của Khatbac - Mr. Songbac) nói rằng, cuối năm này sẽ "có kẻ  theo nàng bỏ cuộc chơi", thế mà giờ này lại có người chạy vào đây hò reo cổ vũ ác liệt thế. Cổ vũ xong rồi mà không đi là ko được đâu nhé bô lão của 80F[​IMG]
    3 năm cho một topic, không quá nhiều bài viết nhưng nội dung thì đã thay đổi nhiều, có phải vì cách nhìn, cách cảm của 80F về tình yêu đã khác đi? Ngày xưa, nếu ko nhầm thì đã có lúc 80F định làm một tuyển tập những bài viết về tình yêu của các member nhưng rồi vì nhiều lí do nên chưa thể làm được...
    80F đã là một gia đình, một tình yêu cho những ai tìm đến... Có người đến và ở lại, có người lặng lẽ ra đi, cũng có người chỉ lặng lẽ đứng nhìn... Nhưng có lẽ với những ai đã từng gắn bó với 80F thì tình yêu họ dành cho ngôi nhà ấy vẫn thế, dù nơi ấy không chỉ có những người sinh năm 1980...
    ... Đã lâu lắm ko còn viết bài, không còn gặp gỡ những người bạn nơi đây trước kia từng gắn bó... Chỉ đôi khi nhắc đến, đôi khi bắt gặp một dòng message vu vơ và một vài lần tình cờ gặp những thành viên cũ trong cuộc sống, vẫn thấy ấm áp biết bao khi vẫn còn nhận ra nhau....
  9. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Entry for a night

    I really have no feeling about that. Such a night!
    Why i did it with him while i dont love him. What s the hell i was doing. what should i do then?
    No love. No feeling
  10. greengrass

    greengrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện tình yêu. Kể ra thì ở cái tuổi 25-26 này mà vẫn còn tâm sự mấy cái chuyện tình yêu thì cũng buồn cười. Bảo rằng 16-17 cùng lắm thì 22-23 khi tâm lý trưởng thành còn chưa ổn định thì mới còn tâm sự chứ ở cái tuổi này người ta đã cứng rắn hơn rồi, có buồn chuyện tình yêu thì cũng chẳng buồn đem tâm sự ra nữa vì tự mình biết chịu trách nhiệm với quyết định của mình, nhờ ai giúp được nữa. Không hiểu những mối tình đi qua đời các bạn như thế nào nhỉ?
    Tôi đã trải qua 2 mối tình. 2 mối tình ở 2 thái cực đối nghịch nhau. Người yêu đầu tiên cho tôi sống trong một giấc mơ của câu chuyện cổ tích, đầy lãng mạn và mãnh liệt. Những gì anh ấy làm để thể hiện tình yêu với tôi y chang những gì trong giấc mơ của những cô gái trẻ thường mường tượng về chàng hoàng tử của mình. Những cánh thiệp tự tay vẽ trên máy tính mà anh thức cả đêm để làm tặng tôi, những bức tranh anh tự sáng tác và thiết kế treo trên bức tường căn phòng nhỏ của tôi. Những buổi đi chơi 2 đứa lang thang dưới mưa và trong ánh nến lung linh nơi quán nhỏ. Nhưng rồi những tình cảm cũng đến rồi đi nhanh như cơn gió thu, cho dù cả 2 đứa tưởng rằng mình đã tìm được người yêu của đời mình, hợp nhau không chê một cái gì. Tình yêu đến một giai đoạn mà người ta bắt đầu phát hiện ra ở nhau có những điểm mà nếu cả 2 chấp nhận được ở nhau thì mới tiếp tục còn nếu không thì .... Người ấy không phải là người tôi đã từng mơ ước vì tôi nhận ra rằng anh ấy có cảm xúc với bất kể cô gái nào mà anh ấy từng gặp (thường là cô ấy giỏi một chút, nói chuyện hóm một chút -có điểm nào đó giống tôi) Tôi chợt nhận ra yêu anh tôi cảm thấy bất an, tôi cảm thấy lòng tin vào anh không đủ để duy trì cái tình yêu đó. Và thế là tôi quyết định chia tay ngay khi biết rằng anh đang trong vòng tay của 1 cô gái khác trong khi vẫn còn đang yêu tôi. Mệt mỏi, buồn chán vì mất niềm tin, tôi những tưởng người yêu của đời tôi phải yêu tôi, là điểm tựa cho niềm tin của tôi mà cũng chẳng cần anh ta lãng mạn hay năng động quá như anh người yêu cũ. Tôi cần sự bình yên. Và thế là tôi lao vào mối tình thứ 2 sau nửa năm chia tay người yêu cũ. Anh ấy hiền lành, dân tin học, cả ngày anh ấy online, lúc nào cũng làm việc chỉ trừ những buổi tối đi chơi với tôi. Anh ấy lại giao tiếp kém, ngồi nói chuyện mà hầu như chỉ có tôi nói và gợi chuyện, tôi thì vốn ko chịu nổi sự yên lặng. Như vậy là tôi cũng khá an tâm không sợ anh ấy lăng nhăng rồi. Anh ấy lại cũng khá thoáng vì kệ cho tôi đi chơi với bọn bạn không kêu ca gì, vì anh cũng biết anh ít thời gian dành cho tôi nên vẫn cho tôi vui vẻ với bọn bạn. Nhưng rồi tình yêu bình an ấy không làm cho tôi thấy thoải mái. Tôi không có năng khiếu vẽ nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái đẹp; tôi không có năng khiếu văn thơ nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái thi vị của câu chữ; tôi không phải nghệ sỹ nhưng tôi vẫn có tâm hồn của một người nghệ sỹ, thèm sự lãng mạn, sáng tạo một chút và luôn phải mới mẻ; mới không phải là con người mới mà là những hành động mới. Vậy mà tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng bình dị đến quá thể. Những câu chuyện nhạt nhẽo, những buổi đi chơi quanh quẩn uống nước, bơi thuyền, công viên, quanh đi quẩn lại cũng chỉ từng ấy thứ. Rồi những nụ hôn, những sự đụng chạm mà tôi không hề có cảm xúc, tôi nhận ra rằng tình yêu tôi cần không chỉ là sự bình yên mà phải làm cho tôi có cảm xúc. Nếu tôi đồng ý lấy người này có lẽ tôi sẽ chôn vùi cuộc sống tinh thần của tôi, cuộc sống mà tôi đã từng nhờ nó để đứng lên mỗi khi tôi ngã. Tôi lại khao khát được yêu đam mê mãnh liệt, nhưng phải là với người đàn ông tôi đủ niềm tin tưởng vào anh ấy, đủ để tôi có thể tha thứ khi anh nhỡ nhàng mà không phải vì yêu. Tôi dứt khoát chia tay anh dù cho với anh, tôi như một ngọn lửa thổi bùng cuộc sống chỉ có công việc và sinh viên làm bạn. Tôi lại tiếp tục đi tìm một nửa của đời mình. Có thể lần tiếp theo này tôi sẽ may mắn chăng. Cuộc sống này chẳng bao giờ hết hi vọng cả

Chia sẻ trang này