1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    rỗi rãi ngỗi viết ba lăng nhăng về cái gọi là tình yêu vậy. Tình yêu là gì nhỉ. Nhiều người định nghĩa rồi nhưng chẳng ai thống nhất. Mỗi người có quan điểm riêng của mình . Người thì cho lá nó phải là cao đẹp, người ta yêu nhau phải sống chết vì nhau. Người thì cho là đôi khi chỉ cần cảm xúc. Một ánh mắt, một nụ cười cũng gọi là yêu. Có khi chỉ quen nhau một lần, gặp nhau một ngày mà yêu nhau cả đời. Chẳng ai phản đối là đấy ko phải yêu. Có tình yêu đơn giản, ra đường tự đâm vào nhau mà yêu. Có tình yêu phức tạp, phải vượt qua bao nhiêu ghềnh thác cống rãnh mới cầm được tay nhau. Nhưng tựu chung thì nó vẫn là một thứ tình cảm thiêng liêng, chẳng ai tránh được. Ko tránh được nhưng cũng ko phải dễ dàng có được. Người may mắn thì gặp được 1 nửa của mình, người xúi quẩy phải đợi đến tóc bạc răng long mới tìm được tri kỉ tri âm. Chỉ nói được mấy câu phều phào : "anh yêu em" rồi tay chân lạnh ngắt.
    Nhưng thế là hạnh phúc rồi. Có người đen đủi đến khi chết đi rồi vẫn chẳng biết được mùi vị tình yêu nó như thế nào ( nghe nói có đủ vị như ngũ vị hương - ngọt bùi cay đắng chát thì phải). Tất nhiên ở đây chỉ nói về tình yêu đôi lứa còn tình yêu ông bà cha mẹ bạn bè anh chị em thì ko nói tới. Tình yêu đôi lứa là tình yêu giữa hai cá thể nam và nữ ( loại gay hay lesbian hay hifi ko nói tới). Hai người nam và nữ như hai nửa quả táo mà chúa trời đã tạo ra. Chỉ khi nào ghép được hai nửa ấy vào nhau thì họ mới là của nhau. Còn quả táo mà ko tạo từ hai nửa kiểu gì cũng có sự ngăn cách, theo vật lý học người ta gọi là khe hở do bề mặt không nhẵn tuyệt đối tạo thành. Để tìm được một nửa quả táo trong khoảng 3tỷ người khác giới trên cái cục đất tròn tròn có đường kính khoảng 13 ngàn km quả là gần như không tưởng. Thế nên người ta phải chấp nhận những cái nửa gần khít và trét đầy những cái khe trống kia bằng thứ dung dịch gọi là tình yêu. Tùy người mà tình yêu có độ đặc sánh kết dính cao hay loảng toẹt chỉ đủ nhừa nhựa. Cho nên mới có cái người ta gọi là rạn vỡ. Quả táo mà rạn vỡ thì chắc ăn chả ngon đâu.
    Lại nói về quả táo adam. Cái quả táo mà con rắn cho adam và eva ( tạm gọi là người đại diện hợp pháp cho hai cả thể nam và nữ) ăn nó làm cho adam và eva biết xấu hổ , biết ngượng. Trước kia cứ cởi truồng lông nhông có sao đâu. Bây giờ ăn táo vào, một cái nắm tay, một nụ hôn kiểu Ý cũng là có tội. Để rồi tán loạn tìm father để xưng: có tội con nhớ có tội con quên. Có tội mà đến chúa cũng chưa đủ thẩm quyền giải quyết đâu. Thế thực ra là gì? Thực ra là chả ai có tội cả. Nếu yêu nhau mà có tội thì cả cái xã hội này đi tù hết. Thế nên: " Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, Hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa...Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu,Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau..." Đời là mấy tí. he he
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 22/10/2005
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    chả biết viết vào đâu, lại chui vào đây vậy. Chả là nhớ có người bảo với mình, người ta chỉ xóa đi một tệp rỗng, chứ chẳng ai nỡ xóa một tệp đã chi chít dữ liệu cả. Nhân đọc được mấy dòng hay hay, về file và tình yêu, post cho mọi người đọc chơi:
    giá tình yêu save được
    error thì load lại chẳng bận lòng
    giá tình yêu delete được
    chán
    hắt xì một cái
    thế là xong
    tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
    có một lần tôi làm thơ trên máy tính
    và đặt tên file là ?otinhyeu?
    khi không hài lòng tôi định xóa
    cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm
    hỏi tôi:
    ?oare you sure you want to delete
    ?~tinhyeu?T?? (*)
    tôi đã rùng mình
    bạn ạ
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương gì, bây giờ chỉ muốn được yên thân .
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    nhân chuyện hôm qua thấy mấy kẻ say tình. chẳng biết là say thật hay mượn rượu giả vờ say. Chắc có mỗi người có một ý kiến khác nhau . riêng tớ lại thấy hay hay. tớ thích cái gì cũng phải thật. nhất là tình củm. thà mượn rượu mà nói lên đc cái tc của mình còn hơn cứ lờ vờ chẳng nói đc gì.
    chắc tớ nói ba lăng nhăng rồi. vưỡn chưa hết say hay sao í. cái rượu uống cũng được. ko đau đầu.
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/10/05F5F0BE/
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    A àh, E bắt đền A ấy, nói thế này thì chết E mất thôi. E mà ế là E đến bắt đền A đấy nhé!!Vì hình như trong đám ng say ấy có một cô bé đáng yêu tên là girlcodien thì fải! Thế mới đau chứ!!!!
  6. tuanvctv

    tuanvctv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết ngày chủ nhật thật đẹp, buổi sáng thật mát, gió se se lạnh tự nhiên thấy nhớ lại những ngày tháng đã qua, giờ đây mình chỉ có một mình không có em cùng mình lượn trên những đường phố thân quen, em ôm mình thật chặt, thì thầm bên tai mình thật thú vị biết bao. Ước gì em quay về bên tôi.
  7. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thế thì A thử vào topic cần tuyển xe ôm đi. biết đâu lại chẳng có ng thay thế A nhỉ? Rõ khổ cái thân A, trời sắp đông rồi đấy mà E thấy hình như A có vẻ chịu lạnh kém. Đẹp zai như A mà cứ như vậy thì con gái tụi E hết cơ hội mất thôi A ơi
  8. tuanvctv

    tuanvctv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    i tưởng hay đấy người A lại nóng lên rồi
    Thanks
    ko biết anh đã off với em lần nào chưa mà anh biết anh đẹp zai nhờ
  9. greengrass

    greengrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, tôi thích cái tình yêu trên. Chỉ cần được nói lời yêu dù chỉ là phều phào thôi trước khi trút hơi thở cuối cùng tôi cũng thấy hạnh phúc, vì như có bạn nào đã nói ý là "tình chỉ đẹp khi dang dở", tình yêu khi không đạt được người ta ai chẳng hối tiếc, chẳng thấy hụt hẫng vì thèm muốn cái mình ko có, yêu như thế mới bất diệt.
    Có câu chuyện rằng 2 vợ chồng nhà nọ rất hạnh phúc, cả 2 ông bà trông rất đẹp, con cái giỏi giang, trưởng thành kẻ theo chồng sống ở Úc, kẻ cùng vợ con sang Mỹ làm việc. Trong những câu chuyện ông kể, ông không ngớt ca ngợi vẻ đẹp và sự giỏi giang của bà, và bày tỏ tình yêu đằm thắm thủy chung của ông với bà, cuộc sống của 2 ông bà sung túc và hạnh phúc cho tới khi ông 60 và bà 55 tuổi, bà nghỉ hưu và được công ty bố trí 1 chuyến đi du lịch, không may xe bị tai nạn, cả xe chỉ duy nhất 1 người sống sót. Bà mất, ông suy sụp hoàn toàn, tưởng như không gượng dậy nổi. Nhưng rồi chỉ 3-5 tháng sau ông giới thiệu với mọi người một người phụ nữ khác của đời ông, trong những câu chuyện ông kể, ông lại không ngớt ca ngợi vẻ đẹp và sự giỏi giang của bà ấy, và bày tỏ tình yêu đằm thắm của ông với bà, với ông, bà ấy lại là người tri kỉ thứ hai. 1 năm sau khi vợ mất, ông tổ chức đám cưới với bà ấy và sống hạnh phúc tiếp-hạnh phúc lần 2 trong cuộc đời.
    Trong câu chuyện trên dường như bà vợ đầu tiên là người may mắn vì cho tới khi bà trút hơi thở cuối cùng bà vẫn luôn sống trong tình yêu đằm thắm và thủy chung của người chồng, chứ nếu bà vẫn còn sống nhưng ông lại cũng gặp bà vợ thứ 2 hiện nay thì có lẽ cuộc sống lúc đó lại như địa ngục.
    Yêu nhau tự nhiên chẳng ai có tội. Có chăng chỉ là 2 người yêu nhau có tội mà thôi vì họ gây đau khổ lẫn nhau. Nhưng khi yêu họ có cảm giác mình đang làm đau khổ tới 1 người thứ ba thì bản thân họ cảm thấy có tội với người đó. Tôi đã kể 2 mối tình của tôi cho các bạn, mà chỉ thấy các bạn tâm sự về suy nghĩ của mình, thất tình có, chủ động chia tay có, tình yêu buồn vì không đến được với nhau, lởn vởn và lằng nhằng, ... tất cả nhưng duy chỉ có 1 điều các bạn không kể về từng mối tình của mình. À tôi còn 1 mối tình (nếu có thể gọi đó là mối tình) vì thực ra theo tôi đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, cũng phải đến mấy tháng tôi mới thoát ra khỏi nó đấy. Chuyện này diễn ra trước câu chuyện về mối tình thứ hai với anh chàng dân tin học mà tôi đã kể với các bạn. Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi mới chuyển sang công ty mới làm việc, anh ấy là người phụ trách của tôi, và anh ấy đã có vợ và 1 cô công chúa xinh đẹp. Ý thức ngay từ đầu với những anh chàng đã có gia đình, tôi không muốn can thiệp hay trở thành kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình họ nên tôi luôn cư xử chừng mực, không tạo điều kiện tỏ ra gần gũi hay "thiên thời địa lợi nhân hoà" dễ phát sinh tình cảm. Anh rất tốt, hết sức giúp đỡ tôi thích nghi với công việc mới, và chúng tôi phát hiện rất hợp nhau, thế cũng tốt vì điều đó sẽ giúp công việc tiến triển. Nhưng rồi dần dần tôi cảm thấy anh quan tâm đặc biệt hơn với tôi, anh hay nấn ná ở lại muộn chờ tôi về, nhiều hôm anh còn chủ động rủ mọi người ở phòng đi uống nước sau khi hết giờ làm việc để được ngồi bên tôi. Tôi biết vậy và luôn cố gắng tránh trường hợp gây khó xử cho cả 2 trước mặt mọi người. Tôi cũng quí anh, của đáng tội là có những lúc tôi cảm thấy anh đúng là 1 người đàn ông lý tưởng mà tôi từng mơ ước anh rất tâm lý, lại rất giỏi, nhưng tôi lại dập tan cảm xúc đó và nhắc đi nhắc lại với mình là anh ấy đã có gia đình, điều mà anh đang làm với tôi khiến tôi bớt hâm mộ anh hơn vì tôi nhận ra anh đang có những cảm xúc, suy nghĩ phản bội lại người vợ mình. Chị ấy vốn rất tốt, hiền và đảm đang. Ngày Tết cả phòng liên hoan ở nhà anh, tôi nhận thấy 1 gia đình ấm cúng rõ ràng có sự hiển hiện của bàn tay chị ấy trong từng vị trí của ngôi nhà, từ sắc màu phối ở phòng khách, phòng ăn đến những giá sách ngăn nắp, những lọ hoa nhẹ nhàng làm sáng bừng các phòng. Nhưng không hiểu sao anh luôn tỏ ra nghiêm giọng khi nói với vợ, khác hẳn những lúc anh nói chuyện tâm tình cởi mở với tôi. Đó cũng là thời gian tôi vừa chia tay mối tình đầu. Có những khi tâm trạng tôi rất tồi, chán nản và mất phương hướng. Anh đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian đó. Chúng tôi lúc đầu hay gửi email cho nhau, cũng chỉ vì công việc thôi, sau thì tôi nhận được từ anh cả những cánh thiệp vui vẻ làm tôi phì cười, rồi dần dần những từ ngữ tình cảm bóng gió dành cho tôi. Tôi chỉ nghĩ anh trêu tôi thôi vì tôi nghĩ anh có gia đình rồi không màng gì đến nữa, có lẽ anh xem tôi như cô em gái nhỏ của anh.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại nghĩ khác. Say rượu lại tỉnh, say tình say mãi ko thôi. Cứ say tình đi nhưng tỉnh rượu mà nói yêu nhau đi. Cho dù sau đó chân tay có lạnh cứng thì rồi sau vài phút nín thở, phì ra một cái thật dài sẽ cảm nhận được sự nồng ấm của hạnh phúc hoặc là niềm đau khi tình yêu không được đón nhận. Chứ say rượu, tê tê , phê phê ... thật như giả, giả như thật. Phức tạp lắm.
    Thế nhân tiện cho em hỏi tình hình sau khi say hôm qua đã có chuyện gì xảy ra không? Anh là người uống được mà .

Chia sẻ trang này