1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc sẽ còn là hình ảnh ông cụ khoác tay bà cụ ngồi ngắm hoàng hôn một cách bình yên bên nhau
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    sao biết a uống được? hôm qua a chỉ phê thôi, ko say :) . giả vờ say một chút cho đời nó vui. lúc muốn uống thêm cho thật say thì bị bạn hội trưởng ngăn lại thì phải. tiếc thật. uống xong về đi ngủ một phát đến sáng rồi dậy đi làm.
    sáng nay có đứa bạn rủ đi cánh đồng hoa Mê Linh chơi. bỏ làm buổi sáng đi ngắm hoa chụp ảnh. cũng đẹp. dạo này lại nhiễm cái thói hoa hoét của con gái. vui tính thật :D

  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    bạn cỏ xanh viết dài ngoằng mà chẳng ngắt đoạn làm tớ đọc đau cả mắt. hình như bạn ám chỉ cái gì đấy . chắc bạn dùng nick khác của một người mà ai cũng biết là ai đấy :) ko sao. mọi thứ ko hẳn như bạn nghĩ đâu dù bề ngoài có vẻ là như thế thật. Mọi người lo lắng quá thôi. như đã nói ở trên rồi, tớ chỉ viết ba lăng nhăng thôi mà. đọc cho vui. ai thấy đúng thì đúng, ai thấy sai thì sai. mỗi người một cách nghĩ mà.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    [green]đọc và nhận thấy thế thôi ạ . Em hỏi là hỏi kết quả của vụ nhờ rượu mà ... x x ... nữa cơ mà
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, tiếc anh ko phải là nạn nhân của vụ này. buồn nhỉ. a mà làm cái gì thì ít khi phải dùng đến rượu lắm. căn bản rượu hôm qua ngon thôi. tối lại có người rủ đi uống rượu. buồn thật.
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    A ah, A có nhớ k? Hình như lúc say E đã nói với A rằng vai A vừa đủ cao để ng ta có thể tựa vào...và A đã nói nhưng k fải lúc nào cũng có thể tựa được, hay nói cái gì đấy mà E thì wên mất rồi... E chẳng nhớ hôm đó E đã tựa vai k biết bao nhiêu A, chịu thôi, và chẳng nhớ có tựa vai A hay k? nhưng mà hình như trong cơn say vô tình E đã gọi tên ng mà E say nắng...giờ thì tất cả mọi ng đều biết ng ấy là ai, nhưng chắc có lẽ ng ấy lại chẳng biết ng ấy là ai trong E, A nhi??/
    Ôi, lần sau say như thế thì k được fóng xe về đâu nhé!!!Như vậy nguy hiểm lắm!!vì có kẻ đã lo lắng cho A đêm ấy đấy, lúc ấy E đang say nhưng vẫn biết...àh mà lơ mơ, mơ hồ nhận thấy
    thôi hết bức xúc rồi
    mệt wá!!!
  7. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thấy Girlcodien uống rượu và khóc mình thấy có cái zì đó hơi giống mình ngày xưa... dã qua lâu lắm rùi và cảm ơn ngày đó để mình có người đủ tin tưởng để mình dựa vào mỗi khi quá mệt mỏi và muốn khóc... dù người đó đã là quá xa với mình nhưng .... hiện tại cũng từ quá khứ mà có... mình bớt trẻ con, bơt yếu đuối đi nhiều rùi..... Rồi ngày nào đó lại được dựa vào vai... đi đến hết chặng đường còn lại...
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng nghe thấy mọi ng nhắc đến chuyện E girlcodien...mấy đứa bạn ở trong box f177 hỏi tại sao bây giờ mày nổi tiêng thế? Lại được mấy đứa ở trường fone đến hỏi nghe nói mày điên tình?
    bực mình, đúng là thiên hạ dạo này thích làm thầy bói xem voi!!!!
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó viết rằng: Ngày hôm qua có những cánh hoa cứ tím ngắt một nỗi đau bay về từ phía bên kia đại dương cùng lời nhắn nhủ: "Forget me not"..
    Ngày xưa yêu màu tím, vì tím thuỷ chung. Vậy há gì cứ phải thổn thức với trần thế xin đừng quên nó? Phải rất lâu .. rất rất lâu khi yêu nhau, khi mọi sự biến đổi và khi rớt xuống tận cùng đau đớn ... mới chợt hiểu rằng, mình yêu, mình phải làm việc, biết cống hiến cho đời một cách âm thầm lặng lẽ, là cách được đời ghi nhận, cách ta tìm được mình mãi mãi.
    Có những dòng sông cần cù trôi ra biển cả, có những bông hoa chín rực hương rồi tàn lụi, có những con chim chỉ hót những lời hay nhất khi lao mình vào bụi mận gai với trái tim rỏ máu.. những ai vô tâm thì cho rằng dòng sông ấy, bông hoa ấy, loài chim ấy đã tan đi như bong bóng ở trong trời đất... còn với ai đấy khác, trên nền của cái chết là sự hồi sinh. Vượt qua nỗi khổ đau là nghị lực phi thường, trái đất sẽ thêm một giai điệu mới..
    Lúc xưa ... ngây ngô như một đứa trẻ phá phách, làm đau người bởi nỗi đau riêng mình. Nhưng thời gian qua bước vào cuộc sống bằng chính bản thân mình, đột nhiên thấy lớn hơn nhiều.. dù bắt đầu ta thấy cuộc sống cũng có khi thật buồn, có khi thật thú vị.. và với mọi người: có khi thật đáng ghét, nhưng có khi thật dễ thương. Đời sống và tình cảm con người luôn là một cái gì đó rất mơ hồ nhưng rất thực, rất thực mà có khi lại rất mơ hồ.. như một bài hát ta đã từng nghe
    " Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có ta trước biển rộng.
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau.."​
    Còn đêm nay thì sao.. khác gì một trời im lặng!
  10. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu, bạn luôn muốn được quan tâm, chăm sóc, muốn lúc nào người mình thương cũng ở bên cạnh để chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn ... Nhưng một ngày nào đó bạn bỗng nhận ra, người ấy của bạn thật ... VIP! Muốn gặp cũng khó, những cuộc điện thoại cũng bớt đi, và chỉ khi nào có việc thật quan trọng anh mới gọi, vài lời rồi cúp máy.
    Có lẽ em cũng phải quen, và đã quen với hoàn cảnh này. Nhiều người bảo, đó sao có thể gọi là tình yêu, có phải vậy ko anh?! Em biết cuộc sống nhiều khó khăn, và ko chỉ anh mà ngay cả em vẫn đang phải luôn cố gắng! Dù ít khi gặp, ít khi chuyện trò, ... thì với em anh vẫn luôn là VIP - một người rất quan trọng trong cuộc đời em.
    Hôm qua gặp bạn, chúng bảo dạo này trông em buồn quá ... Cố gắng cười vui, nhưng có lẽ em ko giỏi che dấu tình cảm của mình ...

Chia sẻ trang này