1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hồng nhan tri kỷ trên mạng của anh!
    Con người là một giống loài quái gở em nhỉ?
    Người ta thấy mến, thấy nhớ nhau chỉ vì mấy cái ký tự, mấy cái biểu tượng và một hai tấm ảnh nhìn thấy trên màn hình máy tính.
    Có lẽ em đang thấy tiếc vì đã mời anh đến nhà vào ngày sinh nhật của mình, anh cũng thấy tiếc vì đã nhận lời.
    Em thấy tiếc vì đã hồn nhiên giới thiệu anh là "người yêu tao" với đám bạn cùng lớp.
    Anh cũng thấy tiếc vì đã hùa theo trò đùa tưởng như vô hại ấy.
    Em thấy tiếc vì đã hồn nhiên trả lời "con quen anh ý trên mạng" khi bố mẹ em hỏi về anh để rồi hai bác nhìn như thể anh là hiện thân cho tất cả những gì xấu xa của internet, của chát chít...
    Anh cũng thấy tiếc vì đã chẳng làm được gì để giúp em thoát khỏi cái tình huống khó xử ấy, anh cũng đã rất bất ngờ và bối rối.
    Khi mà những người ta yêu quí không chịu nổi sự thật thì tốt nhất là hãy nói dối. Nhưng anh không trách em vì anh biết đối với em nói dối bố mẹ là một tội ác.
    Đã biết thế từ trước mà anh vẫn dẫn xác đến, không hiểu điều gì đã làm anh ngu dại đến vậy?
    Nhưng tiếc mãi cũng chẳng để làm gì em nhỉ? Quan trọng là tương lai sẽ thế nào cơ. Anh em mình còn có thể tiếp tục trải lòng cho nhau nghe không? Anh còn tiếp tục được vui mừng, được háo hức như thể vừa nhận một gói quà chưa mở, một quyển truyện chưa đọc mỗi khi thấy mail của em không?
    Chẳng hiểu sao cái topic Những bức thư tình của em violet lại bị khoá, không biết có phải tại mình vào viết linh tinh không?
    Đành vào đây viết ké vậy, các mod đừng khoá nữa nhé không thì em thành trâu trắng mất
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 27/10/2005
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em bắt đền anh simbat, anh làm thế nào mở cái topic cho em đi...
    em ko biết đâu....
    còn bao nhiều bức thư tình cảu nhiều người muốn gửi đến nhau..em chỉ xin ít đất phía trên đầu, em sẽ ko post các bài như thế nữa...
    em hứa mà...
    khà khà.....!!!!
    ( violet đã trở lại...)
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Và cuối cùng chỉ tồn tại giấc mơ
    Tất cả qua đi ...
    Có ai đó quay về con đường cũ
    Bỏ lại sau lưng ngơ ngác mặt người
    Bỏ lại mặt hồ lặng lẽ lá rơi
    Nghe thảng thốt một mùa con mắt đói
    Nghe tắt lịm một vành môi chờ đợi
    Một vòng tay che ngang bão đêm dài
    ( Bình Nguyên Trang)
    Let the time answer! and keep us honey feeling
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 31/10/2005
  4. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh!!!
    Em nhớ anh nhiều lắm! Nhưng cứ phải đè nén thật nhiều. Không dám nói, không dám gọi điện, không dám nhìn vào mắt anh... Thấy anh, em cứ vờ như mình không thấy. Tệ thật. Có đứa nào như em không nhỉ???
    Anh à!
    Em cũng là con gái. Em cũng biết hờn ghen, cũng biết giận dỗi, cũng biết đau lòng... Nhìn thấy anh vô tư bên người khác....
    Trời!
    Em biết là mình sai rồi. Sao em lại có suy nghĩ ích kỉ như vậy cơ chứ??? Em sai rồi...
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hì thuỳ dương... chắc đang trong giai đoạn yêu thương đơn phương à? Nếu vậy thì tình yêu sẽ như một mũi dao mỗi ngày nhích sâu một tẹo, thuỳ dương biết điều đó nhưng không dừng lại thì sẽ đau khổ lắm đấy.
    Còn nếu hai người yêu nhau rồi thì ích kỷ là chuyện thường tình thôi. Gì chứ tình yêu thì phải ích kỷ. Con gái mình không thích người yêu chia sẻ tình yêu đó cho bất cứ một ai... Đấy là nói chính xác về tình yêu đôi lứa đấy. Chứ còn tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè bao la của anh ấy thì không nói làm gì. Yêu thì nên dành trọn tình yêu ấy cho riêng một người, thế là đủ và hạnh phúc.
    Mình đã làm bài thơ thế này...

    Ích kỷ
    Em không muốn ví tình yêu là gió
    Bởi gió đi qua biết mấy nẻo đường
    EM không muốn ví tình yêu là cỏ
    Vì cỏ quá nhiều khắp chốn đồng hoang
    EM không muốn ví tình yêu là nắng tan
    Bởi nắng soi cả thế gian quanh mình
    Em không muốn ví tình yêu là biển rộng
    Vì đôi khi biển bão tố vô tình
    Em không muốn ví tình yêu là gì cả
    Vì tình yêu duy nhất chỉ là anh
    Mà gió , cỏ, nắng, biển bao dung quá
    Trong khi em muốn nó chỉ riêng mình
  6. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã 30 âm rồi cả phòng rủ nhau đi ăn thịt chó! mình biết chẳng uóng nhiều đươc nhưng rồi vẫn cứ uống! uống rồi cũng chẳng say cứ mmơ mơ tỉnh tỉnh, mình lại nhớ về người ta, nỗi nhớ trong hơi men chuyếnh choáng cang thêm da diết, mãnh liệt mình đã phong xe như một thằng điên , đã không còn cảm giác gì nữa. rồi cũng chẳng biết về nhà như thế nào!!! một mình trong phòng tối chẳng thể ngủ được lại miên man suy nghĩ, rồi lại nhớ đến tan nát cả tâm hồn... ngày mai lại bao công việc bộn bề, mệt mỏi không hiêu rồi mình sẽ ra sao ??? linh hồn này rồi sẽ trôi dạt về đâu nhỉ???
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thấy em mà sao mệt mỏi vậy ? Cảm giác cứ bồi hồi .. Đã tròn 1 tháng rồi . Anh đã nói đã vượt qua được nỗi nhớ em .. Giờ là 1 vết nhói choang 1 phát trong tim anh , rồi mai khi thức dậy là mọi chuyện phải vậy thôi ...
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    "Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có ta trước biển rộng.
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau.."
    [​IMG]
    Từng đi qua nhau
    03/11/05
    Em có từng đi qua anh?
    Dẫu chỉ nhẹ nhàng cơn gió
    Ru đôi bờ vai thật khẽ
    Anh về ngẩn tiếc vu vơ?
    Em có từng đi qua anh?
    Mỏng manh như là vệt nắng
    Tan trên môi anh thầm lặng
    Ngày đi, thoảng chút bâng khuâng?
    Em có từng đi qua anh?
    Nhạt nhòa hư hao sương khói
    Bên nhau mà nghe diệu vợi
    Quờ tay, anh níu khoảng không?
    Em có từng đi qua anh?
    Chỉ một lần thôi - bất chợt
    Rồi tan ra như bọt nước
    Hoà vào sóng biếc trùng khơi
    Tháng năm mãi hoài câu hỏi
    Từng đi qua nhau trong đời?
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 04/11/2005
  9. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các cô nàng 80,mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm sự, các bạn hãy đánh giá về người yêu đã qua, người yêu trong tương lai của mình ra sao, tính tình, cách thể hiện. Ví dụ như nhận xét "anh hãy tự nhiên như chính anh, đừng tự tỏ ra hoàn hảo quá trước em".
    Các bạn có thích luôn được nuông chiều hay thỉnh thoảng bị mắng mỏ "này, em lớn rồi, việc đó không nên làm" hoặc giả bị anh ta bỏ rơi một tuần với một lý do nào đó (kiểu như sự trừng phạt), trong tình huống giận nhau, bạn có là người làm lành trước không (dù lỗi của bạn hay của anh ta, hoặc chẳng của ai cả)
    ...
    Một tâm sự của người con trai ở độ tuổi 30, đã từng yêu: ở tuổi này, tình yêu không phải là tất cả (như ở tuổi sinh viên), yêu một chút, đến với nhau, phù hợp là kết hôn, không chọn người yêu mà là chọn vợ. Độ tuổi thích hợp nhất là bạn gái trên 25 tuổi, khi đó cũng ... hờ hờ đang có nhu cầu.
    Bạn thấy sao???
  10. tambietmaika

    tambietmaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết rõ lắm chỉ nhớ là lúc mình yêu người ấy mình tệ đến mức mỗi lần người ấy gọi điện hay nhắn tin để trả lời cái hẹn ngày hôm ấy minh không dám cầm điện thoại vì chỉ sợ người ấy có việc gì đó hõan lại cuộc hẹn.
    Mình yêu trong hoang mang, lo sợ và xen lẫn những niềm hạnh phúc nhưng rồi tình yêu đấy chẳng kéo dài.
    Mọi phấp phỏng, mong nhớ của mình tan vào trong nỗi thất vọng khi mình và người ấy chia tay.
    Một năm đã đi qua nhưng mình vẫn bị ám ảnh bởi sự hoang mang trong mối tình đầu của mình.
    Thế đấy.
    Mình cũng k hiểu yêu nhau một cách say đắm rồi chia tay trong khốn khổ vì gì đó còn thấy thoải mái hơn câu chuyện của mình nhỉ.

Chia sẻ trang này