1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    6/12/2005
    Tệ nhỉ? Em tệ nhỉ? Nghe tiếng điện thoại, lười và lạnh nên em cũng chẳng thể nào tung chăn chạy xuống. :(
    Sao không gọi vào di động hử? 1h đêm, anh có biết là lúc đấy là giờ giới nghiêm không?
    Chả hiểu có chuyện gì nữa. Đừng làm con bé lo nhiều thế chứ? Anh biết là em hay nghĩ mà. ;)
    Bó tay!
    ------------------------
    Đêm, nhiều cảm xúc. Thỉnh thoảng lại có vài đêm thức trắng như vậy. Đêm đông như dài hơn. Gió rít qua từng khe cửa, nghe đến não lòng. Tiếng lá xào xạc, tiếng chó sủa đêm, tiếng xe tải, tiếng rao đêm... Tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm giác nao lòng. Trời đông không nhiều sao, những vì sao đang chạy trốn cái lạnh sau những đám mây tím sẫm. Và cả trăng cũng vậy.
    Đêm!
    Chợt thấy mình hạnh phúc vì còn có gia đình, có 1 mái nhà, có cái để ăn, có bạn bè, có nhiều thứ. Giờ này bọn trẻ đang làm gì nhỉ? Lụi cụi mò mẫm trong đêm lên chợ, đi làm, kiếm cái ăn vào sáng hôm sau. CN đi qua, thấy có vài thuyền mắc cạn. Làm sao đây?
    Đêm!
    Cô đơn đến kì lạ. Nhớ những người bạn phương xa. Hàng xóm à! Sư phụ à! Anh à!!!
    Cái di động đã nối được GPRS. Cặm cụi lên nói chuyện với mọi người. Trời Tây lạnh lắm. Mùa đông này sẽ thế nào đây?
    Gấu đông của em!
    Anh sẽ làm sao để qua được mùa đông này? Ừ, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Và mùa xuân sẽ đến với anh trên xứ sở của loài hoa anh đào. Nhỉ? :wub:
    Sư phụ!
    Cám ơn vì tấm thiếp. Em thích lắm. Tặng anh gì nhỉ? Cái khăn em đan, gần xong rồi, cơ mà xấu lắm. Không cho anh xem được đâu :( Em sợ! Không là không mà. Để em đan cái khác. Nhé ! :rolleyes:
    .........................
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Nói sao nhỉ.Khổ văn kém quá mà.
    Dù sao đi nữa thì mình cũng đã làm nguời ta buồn mặc dù là minh không cố ý.
    Moli80 ơi. Cho tui xin lỗi chuỵen hôm trứơc nha.
  3. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mệt mỏi đển chả buồn làm zì nữa. Chỉ muốn mình có một tuần để đi đâu đó chơi, đii thật xa... hoặc sang vác luggage đi du lịch các nước Asian một chuyến. ,,, Cứ nghĩ đến công việc và học là sợ rùi Cuọc sống ko thể lúc nào cũng gói gọn trong trách nhiệm và bồn fận... cũng có lúc nên để mình relaxe chút.... Muốn mình được quậy fã như ngày xưa..... Muốn mình được là mình.... có không gian riêng để làm những gì mình thích... Đôi khi ko chịu nổi cảm giác cuộc sống cứ thế đều đều trôi qua.... Mình đang chạy trốn cái zì ... ko tha thứ đwưọc cho bản thân thì mình sẽ mãi mãi ko thoát ra đwợc.... ko được sôngs cho mình ... cho mọi người. ...... Gió đông về rùi lạnh quá...... Thấy mình sống lạnh lùng quá rùi thì fải... ko còn cảm nhận những yêu thwơng, và hnạh phúc xung quanh nữa.....................Thình thaỏng lên sàn chìm đắm trong những điêu nhảy đến mệt nhoài... ddể về ngủ thật ngon và tự mình giải toả... những lúc ý.. thấy minhthật sự đwưọc tự do.
    Nhưng gió đông vẫn lạnh.... lạnh quá........
    To Thanchettc: co zi dau nhi? moli chả nhớ zì nữa cả.... quên hết rùi... thậm chí ko thể nhớ là ấy có làm zì và nói zì nữa. Tệ thật....
  4. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mà mỗi khi mình nghĩ đến mình thấy sợ, giống như cái cảm giác phải làm một việc gì đó không thích, phải ăn một cái gì đó không ngon, và.....cái cảm cảm giác đi ngoài đường trong cái giá lạnh của mùa đông cũng làm mình thấy ghét! Phải không?
    Có thể nào tìm cho mình một hơi ấm, trời lạnh thì vẫn cứ lạnh, mưa thì vẫn cứ mưa..làm sao thay đổi được? chỉ có một cách duy nhất là tự tìm cho mình một hơi ấm nào đó thôi...có đôi khi, nó ở rất gần..mà lại tưởng là rất xa.
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tặng you bài thơ nì moli
    Ðâu đây trong cuộc đời thường
    Của em, ngày tháng vui buồn có anh
    Như niềm hy vọng mong manh
    Cầm tay rồi lại hóa thành giấc mơ .
    Mặt trời đằm thắm thiết tha
    Mà tia nắng ấm trong ta vô hình
    Nghĩ về anh nghĩ về anh
    Mơ hay thực cũng không đành trong em .
    Chỉ khi buồn khổ yếu mềm
    Nâng em dậy, có lòng tin một người .
    Anh là thực đấy anh ơi
    Trong em sáng một mặt trời thân yêu .
    Ta như hai đứa trẻ nghèo
    Quả ngon chỉ dám nâng niu ngắm nhìn
    Ðừng bao giờ nhé chín thêm
    Sợ tan mất giấc mơ em - một thời ....
    Phan Thị Thanh Nhàn
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 08/12/2005
  6. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy rất nhiều... Thật sự ng ta ai cũng trải qua những vấp ngã những sai lầm.... tuổi trẻ mà.... Tất nhiên nếu không có những sai lầm đó ... mình đã ko fải trải qua những quãng thời gian tồi tệ.. fải ko?
    Moli đi cùng với mọi người và cảm nhận lại những cảm xúc của cuộc sống .. và cảm thây hạnh phúc khi lại tìm lại được chính mình......
    DON''T U EVER WISH U WERE SOME ONE ELSE.
    U WERE MEANT TO BE THE WAY U R EXACTLY.
    DON''T U EVER SAY... U DON''T LIKE THE WAY U R.
    JUST OPEN UP YOUR HEART AND LET ME SHOW U THE WAY...
    (STAY THE SAME.... JOEY MC. INT.)
    Bài hát này giúp moli ....nhận thấy được tình yêu của mọi người xug quanh giành cho mình rất nhiều.
  7. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Et-xi-tang, cho to hoi ti, ban moli nay co phai la ban moli ngay xua day khong????
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có tuổi trẻ, ai cũng có sai lầm, vấp ngã . Và sau mỗi lần như vậy, tự an ủi rằng mình sẽ vượt qua được , tự an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi... nhưng cái thời điểm để vượt qua thì thật khủng khiếp . Với ai cũng thế cả, chỉ là sự thể hiện bên ngoài khác nhau thôi ...Chia sẻ với bạn
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 10/12/2005
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Love''s the game, it''s in your favour
    It''s got the flavour, for modern behaviour
    Take the cards and deal the hand with diamond eyes

  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    chài ai
    seo tự dưng lại thấy buồn thế nhỉ,chẳng hiểy tại sao nữa.
    Đã thế lại không ngủ được mới lại càng tức chứ.
    Chẳng biết giai toả nỗi buồn này sao đây?

Chia sẻ trang này