1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thì sao thấy đẹp thế mà đến khi chuẩn bị lấy vợ lại thấy chán chán .... hic hic.. có ai thấu hiểu nỗi khổ của đàn ông sắp có vợ
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    thế ah????
    may wa....
    vẫn kêu đc thì chưa đến nỗi nào....
    sau này lấy chồng em sẽ hỏi xem anh ấy có kêu khổ như anh bây giờ ko? Bảo Không thì em bỏ , mà Có thì em lấy...
    hehehhe!!!!!!
    " đời dài mấy chút! vui đi đừng chờ"
  3. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    E ghét mình fải khóc.... Ghét fải nhìn thấy mình lạnh lùng như thế này... Ghét mình cứ fải chạy trốn tình cảm thật của mình..... e hạnh phúc khi có anh nhưng lại sợ một ngày nào đó lại xa anh.... A có đủ niềm tin để nắm tay e mãi mã ko? E nhớ a.....
  4. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai mà nhớ mãi không thôi?, đôi lúc mình cũng biết là tại sao..nhưng hình như tất cả sẽ không biết lý do phải không?, tình yêu mà..
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Sao em lại cứ phải khóc, phải lạnh lùng như vậy chứ.Hãy dối diện trực tiếp với mình ,với tình cảm của mình đi em.Em sẽ thấy được hạnh phúc khi có người mình iu .Dù là nsau này em và người đó ra sao thì bây giờ anh tin chắc rằng người ấy sẽ vững tin mà nắm lấy tay của em mà nói: anh iu em .
    Vậy đó.Hãy vui lên nào.Như anh đây này.đó.
    hãy yên lặng để tình yêu đến với mình một cách tự nhiên em à.
    thế nhé
    Chúc em vui vẻ và hạnh phúc
  6. xoi_va_che

    xoi_va_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ký j đây.Hai anh chị này nói chuỵen với nhau tình cảm ghê.
    Có vấn đề gì hay sao ấy nhỉ
  7. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hèm, nghe chừng sắp có 2 vụ sign out khỏi CFMM nhờ...
    Dạo này thảo nào quán vắng khách!!! Chẹp, làm ăn thế này thì đến phá sản
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ai vậy hả bống bang?
  9. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thành kẻ cô đơn, cuộc đời thật là hay. Tôi đang làm sao thế này. Hôm nay làm việc mà sai bét lung tung đủ thứ. Mai phải chấn chỉnh lại. Không được như thế này nữa
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Mình được cái may là ko biết yêu là gì :D. Kể ra 80 mà tan vỡ trong tình cảm thì cũng nguy nhỉ. Thôi thì nhắm mắt đưa chân.

Chia sẻ trang này