1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    đọc cứ thấy sao sao ấy nhẩy?? Không biết yêu là gì mà là May a?
    chẳng fải cứ 80 mà tan vỡ mới nguy đâu ạ, tuổi nào tan vỡ chả nguy, trừ cái tuổi;" yêu anh không , anh cho cái chun "
    nhưng mà nhắm mắt đưa chân thì còn nguy hơn..
    ặc ặc...!!!!
  2. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy hạnh phú khi bên em, cũng chẳng hiểu được nhỉ? có những khoảnh khắc đến với mình thật bất chợt. Niềm vui đến bất chợt và hạnh phúc vì điều đó nhỉ???
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em nói chí phải, nhưng em ko biết thần tình yêu mù ah..
    mù cho dễ đi nhầm sang nhà hàng xóm..
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là yêu hả em?
  5. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này của De_la_fere phải lập nguyên 1 topic mà bàn thảo, tầm cỡ của vấn đề như thế, hỏi bâng quơ như thế là không xứng đáng
    Yêu là gì...
    Đố biết...
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhẹ gió hưu hưu
    (xuân diệu)
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Nhìn thấy em xinh ngồi trong quán
    Trả tiền cốc nước, thế là yêu
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu, cứ hỏi nhiều
    Chiều chiều ra ngõ hoài mong nhớ
    Cô nàng đổ rác, đến là yêu
    (câu này tặng riêng Simbát, hehe)
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Tiếp đi bà con...
    Mại dzô... mại dzô...
    Được bongbongbangbang sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 26/12/2005
  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ái cha cha...
    Má mì thơ thẩn trơn tru quá đi mất!
    Đã không chịu post thơ lên Lầu văn cho tớ chiêm ngưỡi lại còn chốn vào đây khai hết cả "rung động tuổi học trò" của người ta ra nhá!
    Đã ai giải nghĩa được tình yêu
    Mà bé bống bang cứ hỏi nhiều
    Chán "hàng" thiếu lửa lại non nớt
    Gặp được má mì thế là yêu...
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được từ yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Gặp người em gái bên cầu khỉ
    Trông em giống khỉ anh vẫn yêu
    ... ko tốt ah, xấu ( em mượn anh gì nhỉ.. quên nick rồi, chỉ nhớ title thôi)
    Thế thì
    Gặp người em gái bên cầu khỉ
    Em không giống khỉ.. khỉ giống em

    đùa thế thôi chứ Xuân Quỳnh bảo là:
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau...
    có sai thì em violet sửa hộ chị em yêu thơ XQ đúng ko.. ( ko sai )
  8. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    nhầm nhọt, mod tiện tay thì xoá hộ nhé
    thanksU
    Được bongbongbangbang sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 26/12/2005
  9. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Mấy ai giải nghĩa được tình yêu
    Tớ hiểu gì đâu, cứ làm liều
    Tìm mấy câu văn cùng vần điệu
    Post lên Trí tuệ (ttvn) luận về yêu
    Tình yêu như bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
    Đang ngon bỗng bất thình lình
    Hắt hơi 1 phát, tình bay cái vèo
    hơ hơ.... hắt xì.....
    Nè Simbat, tớ với ấy post bài sai topic, có khi sắp bị warning cũng nên...
    Nhưng mà tớ chả dám bén mảng đến Lầu văn của ấy, như em tớ nói là "không phải đầu cũng phải tai" hehe, tớ tránh xa cho lành, hìhì
  10. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thường chỉ là điêu
    Thơ văn - kịch nghệ - hứa liều mà thôi
    Cùng nhau dệt mộng để rồi
    Xé tan một phút, chém đôi cõi lòng
    Chẹp... Có ai hiểu nỗi khổ của tớ đâu!
    Cái nhiệm vụ "mỗi ngày một bài thơ" chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng bởi vì nhiều lúc... đói đề tài kinh khủng!
    Thế nên hễ có bé nào lai vãng vào Lầu văn là tớ phải vồ ngay, chỉ đơn giản là để... có cái mà viết. Chứ bình thường tớ hiền lành dễ tính lắm, có cà khịa - trêu trọc ai bao giờ đâu

Chia sẻ trang này