1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    to Cola: tôi nói trước với cậu là đừng dính dáng gì vào chủ đề này nhé, cậu thích tiền thì tự đi mà kiếm đừng sang đây rồi chọc phá linh tinh.
  2. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi không lên mạng, không được nhìn nick của em, vậy mà tối nay lại không gặp được em........
    E rằng phải lâu nữa mình mới gặp được nhau, ngày mai anh phải đi công tác rồi vậy mà không nhắn được với em lời nào cả. Có thể đến chiều ngày 1/4 anh mới về, nếu rảnh mình hẹn nhau ở nơi ngày xưa vẫn hẹn nhé.
    Gửi tới ngàn nụ hôn cho giấc mơ của em đêm nay
    Songbac In 1980 family
  3. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi không lên mạng, không được nhìn nick của em, vậy mà tối nay lại không gặp được em........
    E rằng phải lâu nữa mình mới gặp được nhau, ngày mai anh phải đi công tác rồi vậy mà không nhắn được với em lời nào cả. Có thể đến chiều ngày 1/4 anh mới về, nếu rảnh mình hẹn nhau ở nơi ngày xưa vẫn hẹn nhé.
    Gửi tới ngàn nụ hôn cho giấc mơ của em đêm nay
    Songbac In 1980 family
  4. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cuoc doi that la cho cheu thay khi co ke o nguoi di.Nguoi di thi vinh vien con de lai cho nguoi o lai mot khoang trong vo cung lon.Vay sao em khong cho anh di cung voi de chung ta se mai duoc o ben nhau.Anh se quyet dinh ra di cung voi em

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  5. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cuoc doi that la cho cheu thay khi co ke o nguoi di.Nguoi di thi vinh vien con de lai cho nguoi o lai mot khoang trong vo cung lon.Vay sao em khong cho anh di cung voi de chung ta se mai duoc o ben nhau.Anh se quyet dinh ra di cung voi em

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  6. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Em đối với anh bao nhiêu ân tinh` để rôi` anh yêu em được bao nhiêu??
    Điều gi` là quantrọng nhất trong tình yêu?
    co' lẽ khi đến được tận cuối chân trời này, nghe được nhịp đập trái tim anh mới là diều quan trọng nhất..................
  7. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Em đối với anh bao nhiêu ân tinh` để rôi` anh yêu em được bao nhiêu??
    Điều gi` là quantrọng nhất trong tình yêu?
    co' lẽ khi đến được tận cuối chân trời này, nghe được nhịp đập trái tim anh mới là diều quan trọng nhất..................
  8. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    anh nói thật sao ????????????
    NHững giọt nước mắt của em, anh sẽ mãi không thể nào quên được ư .
    Vậy mà em đã tưởng rằng nó chẳng có ý nghĩa gì với anh đấy
    Giờ đây anh vẫn đến thăm em sau tất cả khiến em một lần nữa lại tự hỏi mình:
    TỪ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN GIỜ ANH ĐÃ KHÔNG HỀ YÊU EM hoặc là CHO ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY ANH VẪN CÒN YÊU EM
    Em dường như không thể lí giải nổi con người anh

    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  9. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    anh nói thật sao ????????????
    NHững giọt nước mắt của em, anh sẽ mãi không thể nào quên được ư .
    Vậy mà em đã tưởng rằng nó chẳng có ý nghĩa gì với anh đấy
    Giờ đây anh vẫn đến thăm em sau tất cả khiến em một lần nữa lại tự hỏi mình:
    TỪ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN GIỜ ANH ĐÃ KHÔNG HỀ YÊU EM hoặc là CHO ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY ANH VẪN CÒN YÊU EM
    Em dường như không thể lí giải nổi con người anh

    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  10. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng nói câu ' Anh quý em ' nhưng em lại không biết ( hay em giả vờ ko biết) .
    Em biết không , anh đã cố gắng lắm mới nói được như thế !Anh phải cố gắng mới nói được điều đo - Chỉ sợ em ko chấp nhận anh ngay thôi !
    Hãy cho nhau cơ hội nhé !Anh sẽ cố gắng để có thể nói với em rằng : ANH YÊU EM - ANH CẦN EM
    Thư ký -Viva 1980 Forum - In 1980 Familly

Chia sẻ trang này