1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. justfriend

    justfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    BĂN KHOĂN

    Tặng...
    Ai thời thông tỏ được từ yêu
    Mỗ đây xin pái phục nhiều nhiều
    Ngọc ngà châu báu xin dâng hết
    Duy xin giữ lại một chữ yêu

    Ai ơi đừng hiểu, đừng băn khoăn
    Tình yêu - cái thứ oẳn tà roằn...
    Định nghĩa mần chi cho mệt óc
    Óc đau, bạc mất, cái dung nhan!
    Em ơi đừng hiểu, đừng băn khoăn
    Tình yêu - đâu phải cứ vẹn toàn
    Mỗi tâm hồn là một vầng trăng khuyết
    Lấp đầy nhau bằng khao khát, ca hoan
    Tôi ơi đừng hiểu, đừng băn khoăn
    Tình yêu - là yêu đến bẽ bàng
    Đã yêu ai giữ lòng câm lặng
    Tim ơi, nỡ trách kẻ sỗ sàng?
    Justfriend
    (Đêm 26, sáng 27/12/2005)
    ------------------------------------
    Ừ, yêu là bát bún riêu
    - Em cho mắm (tôm) thế có nhiều (liều) quá không?
    Tình yêu là bát cháo lòng
    - Anh là xe điều, trắng giòn của em!
    Được justfriend sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 27/12/2005
    Được justfriend sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 27/12/2005
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    thế này nhá..! Anh đã hỏi thì em xin thưa...
    thực ra anh thấy đấy, mấy người post bài rùi mà cái tình yêu nó vẫn chưa hiện được hình, mới quanh quẩn đến cái bát bún riêu( thú thật em ghét bún) nên em bỏ qua giai đoạn này nhá..
    em đến cái giai đoạn khác luôn nhá..
    với em tình yêu nó ko fải là 1 cái gì đó quá cao sang, quá hoàn thiện, quá nhiều điều kiện, mà như Deny nói đấy: thần t.y bị mù( chả biết đúng ko )...nên tình yêu cũng giấu trong lòng nó tất cả những gì khờ dại nhất.
    khờ dại là bản chất của tình yêu,bởi lẽ T/y là nơi trú ẩn để ở đó con người dù khoẻ như cha, dù yếu như mẹ, hay non nớt như trẻ nhỏ đều tìm thấy được nơi trú ẩn an toàn cho mình.T/y không phải là chiến trường , ở nơi đó người ta dùng hết sức mạnh của mình mong hạ thủ nhau, cũng chẳng phải là thương trường, ở đó người ta mở hết sự khôn ngoan ra mong buôn 1 bán 10.Mà Tình yêu là nơi gặp mặt của tất cả những gì run rẩy nhất, yếu đuối nhất, của lòng trắc ẩn
    Tình yêu là chờ đợi tất cả
    Hy vọng tất cả
    Chịu đựng tất cả
    Tha thứ tất cả
    ngoài ra thì nó còn định nghĩa theo nhiều kiểu lắm.Em thì mỗi lúc em lại kết ra 1 định nghĩa( dùng dần ý mà, )
    cũng có thể tình yêu chỉ là như thế này này:
    khi yêu em anh đã biết những gì???
    một con bé dại khờ, nhút nhát
    cái con bé hồn nhiền nhìn vào mắt anh sâu thẳm
    để rồi bối rối quay đi
    anh đã biết những gì khi những tháng năm đi
    đợi chờ ?
    lòng tin ?
    hay niềm hy vọng..?
    khi ánh mắt em rưng rưng giọt khóc
    Bước chân anh xa mãi cuối đường
    anh biết gì về những cái đã qua
    là kỷ niệm em ôm vào lòng
    vỗ về năm tháng?
    cái con bé trăm lần đau vẫn cắn răng nín chặt
    Nhưng khóc vì anh
    ---------
    thế thôi!!!!! ôi tình yêu!!!!!
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bà con nhà mình định nghĩa TY hay wá! Thế nên E cũng fải bon chen mới được
    khà khà
    Đố ai định nghĩa được TY
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Thấy A ngơ ngẩn trước cầu tiêu
    Nhường A đi trước, thế là yêu
  4. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dạ theo em thì
    Tình yêu là bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợ tình


    Nếu anh là Jomeo thì em sẽ là Juliette.Anh sẽ giết chết tên quỷ lùn Chectamo để đưa em tới lâu đài tình ái
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Theo mình:
    TY là bát bún riêu
    bao nhiu sợi bún bấy nhiu lòng thòng...
  6. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bé khóc một ngày mùa đông lạnh....TY là gì nhỉ? Người ta hạnh phúc vì nó những cũng đã có quá nhiều giọt nước mắt rơi...Quá khứ lạnh lùng như những bông tuyết mùa đông.... Tuyết rơi lạnh phủ đầy lối cũ..... Giấc mơ hạnh phúc vẫn ko trọn vẹn.... Nỗi buồn vẫn đọng lại trên mắt cười của bé.... Hạnh phúc chính là ĐẤU TRANH ĐẾN CÙNG.... Bỏ cuộc ... hay đi tiếp..... liệu trái tim bé có thể ấm áp lần nữa không? Trong TY, nỗi đau cũng đi liền với sự trưởng thành của Bé... Trái tim giá lạnh trong mùa đông.... Nỗi nhớ giá lạnh của mùa đông......
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    tình yêu là cái bánh xèo, lèo tèo vài hạt đỗ tương, ương ương như dở người, cười cười khóc khóc
    tình yêu như chocolate, vừa đắng, vừa ngọt, vừa nhão nhoét
    tặng bác nào có ý định làm đám cưới nhá
    Why *** before marriage

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 06/01/2006
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Té ra cô Jen cũng vào tí tởn tâm sự tâm tình ở đây mới sợ chứ. hã hã
    @deny-me: Không tài nào download được cái clip. Bà có thể dùng chữ "diễn nôm" cái nội rung nội rinh của nó cho tôi được không? Méc xi bố cu!!!
    --------------
    Tình yêu giúp cho con người ta thoát khỏi sự trần tục và trở nên thanh cao... đúng không nhể? Nhớ láng máng có một câu của Pascal đại loại như thế. Ờ... vầng... bố già quả là chí lí... Tình Yêu hữu dụng ghê!.... Cơ mà... bố già ơi... thế Tình Yêu mà bố già nói đến nó là cái rì nhể?
    Tối, ngồi ăn sữa chua nếp cẩm với 2 gái giề, quán có một cơ số sách danh ngôn, thế là ngâm kíu được 1 cơ số phát ngôn hay ho về 2 chữ "tình ái". Chẹp... nhớ đúng 1 câu: "Yêu là rì? Yêu là đặt hết nghị lực của mình vào tay kẻ khác" - Théophile Gautier.
    --->>> suy ra là>>> chả nên yêu làm rì! Vì không có nghị lực thì sống thế nào được giữa cõi tục này chứ. Ngu gì đi van vỉ đứa khác cầm giúp mà đếch biết nó có giữ gìn cho không! Túm lại là đếch nên yêu, vì yêu là phụ thuộc vào cái đứa mà mình yêu roài.
    Còn vụ "đôi lứa" thì hãy tạm dùng *** để thoả mãn ý giời vậy thôi. Nghe "động vật học" ra trò!
    Kè kè... kè kè... chả biết có ai tâm đắc với mớ tư tưởng giữa đêm hôm lạnh lẽo không nhể?
    Chắc là lúc tối ăn sữa chua nếp cẩm nên lẩm cẩm lòi tói ra thế này đây. Đường đến trái tim đi qua dạ dày! Hôm này phải dắt giai lên quán ăn lẩm cẩm ngâm kíu sách ranh ngôn tình yêu mới được!
    Thôi, buôn ở đây đủ rồi. Hẹn các bác khi nào buôn tiếp! Tớ té đi buôn dưa đêm ở chỗ khác nữa đây!
    bai! xi da!
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    http://www.filegone.com/4h4l
    Ps bà ơi, nó là cái video vui thôi. Đại loại là có một cái đám cưới, đêm tân hôn anh chàng say đắm hạnh phúc, cô nàng cũng vậy và sau đó muốn faire pi pi anh chàng ngó trộm mới thấy cô nàng đứng như trời trồng nên ngã ngửa ra.. cô vợ là một anh chàng
    Ôi tình yêu nó có phải là ma thuật ...do sử dụng thường xuyên nên từ ngữ thường bị "mòn đi" mất ý nghĩa ban đầu của nó, tron g khi môt số cụm từ khác lại chắc vào ý thức khiến mình có thể bật ra không hề suy nghĩ " anh yêu em như điên" " tôi yêu anh ấy cuồng dại" "anh hút hồn tôi" Những người yêu nhau họ hành xử có phần kỳ quái, họ ngủ ko yên, ăn ko ngon, tim đập loạn, lúc thì tái mặt, lúc thì đỏ mặt.. thế mà khi nói không bao giờ họ lại gọi điện khẩn cấp cho bệnh viện hoặc xe cấp cứu nhỉ
    tình yêu ma thuật như bà phù thuỷ bắt con dơi đang còn sống, bỏ vào chiếc hộp có đục lỗ rồi đem vùi dưới tổ kiến. Đúng ba tuần trăng, lấy ra. Con dơi chỉ còn xương. Xương đó làm bùa không chỉ để cho chàng yêu mà còn giữ tình yêu ấy kéo dài bao nhiêu cũng được. Đọc thế thấy đúng là thứ vớ vẩn nhưng đằng sau đó lại là một nguyên nhân tâm lý quan trọng đó chứ. Bà phù thuỷ hiểu rất rõ vai trò của thời gian trong tình yêu. Bà bắt cô nàng phải kiên nhẫn đợi những ba tháng, nếu là tình yêu thực sự thì trong ba tháng ấy, cô gái đã đủ thời gian làm cho chàng nhận thấy tình cảm của mình, trong trường hợp trái lại, thì đấy chỉ là chuyện "tình si" nông nổi, sau ba tháng khéo chính cô đã nguội đi rồi
    xúc cảm quan trọng, nó là yếu tốt đầu tiên của tình yêu nhưng không phải là tất cả. yếu tố khác như tính tình, văn hoá, mối quan tâm chung.. rồi lại còn những điều "khác nhau" nữa chứ. nếu nữ mềm mai, tình cảm, phục tùng, nhẫn nại và mơ mộng thì người trai lại kiên quyết, lý trí, uy quyền, năng nổ, thực tế.. .
    chuyện cổ kể rằng xưa kia con người lưỡng tính, vừa là nam vừa là nữ. Khoẻ mạnh và oai hùng, con người không cần gì hết ngoài quyền lực, dám tranh quyền với các tánh thần. Đức Ngọc hoàng tức giận xẻ con người thành đàn ông và đàn bà. Từ đó mỗi người chỉ còn một nửa, buộc phải lang thang trên thế gian, đi tìm "nửa" kia của mình, để sáp lại nguyên vẹn như cũ.
    Đấy là huyền thoại. bây giờ người ta cũng đi tìm một nửa của mình. Rất nhiều cặp ăn ý hoàn toàn như một cơ thể. còn lại thì đành chịu sống với nửa không phải là của mình, đành chịu số kiếp của những kẻ thất tình đau khổ, không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn, đủ đầy. BIết làm sao bây giờ? Đau đớn và tuyệt vọng chăng? Hay mặc kệ tất cả? Hoặc cố tìm? Nhưng cuộc đời ngắn lắm, liệu kiếp này có gặp được nhau hay không?
    ôi tự dưng chán quá
    http://www.filegone.com/b914
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mẹc xi bà bạn đì-nai!
    Hẹ hẹ... nghe kể đã thấy cái clip này đáng cho vào chương trình giáo dục giới tính rồi. Kiểu này mình cũng phải *** b4 wed thôi... hẹ hẹ... kẻo đến đêm tân hôn lại kinh hoàng vì lấy fải một mẹ les.
    Ôi tình yêu... na na na ná na nà na na na... nghe bà bạn tán chuyện tình yêu hay quá cơ. Ma thuật mí lị phép thuật vui nhỉ. Cơ mà cuối cùng Râu đì-nai lại thút nút bằng "tự nhiên chán quá" làm ps cảm thấy thật nà nà... Thì đã bảo là "túm lại là không nên yêu" đấy thôi. Nói đi nói lại tâm sự là sư tậm... tịt.
    Nói chung dân tình hay bị kiểu oánh đồng "iêu" với "yêu". Rõ khổ! Đúng là ma thuật với lại phép thuật úm ba la cho tậm tịt "yêu" với "iêu" loạn xạ nhầm nhọt. Từ "i" đến "y" cũng xa xôi lắm. Mà đã "y" thật sự thì là sát sàn sạt đến "z" xừ nó rồi còn đâu. Tóm lại là nếu chưa muốn "đến z" thì đừng "yêu", hãy cứ tạm thời "iêu" thôi đã. Bạn nhở?
    Đã gọi là tâm sự, cho tôi hỏi bà 1 câu okie? Hì hì... Đì-nai nhà ta đã "iêu" bao nhiêu lầm và "yêu" bao nhiều lần rồi?

Chia sẻ trang này