1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tôi chán sự "một nửa giờ nơi đâu", chứ còn tâm sự thì tậm... tịt là tịt thế nào
    Tình cảm của mình tưởng chừng khắt khe, nhưng lại rất nhiều, khi gặp người mình mến là nó bùng phát . Nhưng chưa bao giờ tôi phải đặt mình trường hợp thử , "iêu" tạm cả. Cái đó tự bản thân mình thấy chướng nhất, khó chịu nhất. Tôi sống quá nhiều dựa vào cảm xúc của bản thân.
    Tôi cứ lan man, cứ vẩn vơ viết ấy cũng chính là ngẫm nghĩ lại tất cả. hà hà, bà biết không, "ieu" với "yêu" thực chất nó là cái sự "tình si" và "tình yêu" theo tôi là thế đó bà ạ. " tình si" nó mãnh liệt nhưng nó nông nổi nắm :D. Còn "tình yêu" nó kín đáo hơn, sâu hơn và những người xung quanh khó mà nhận thấy. Nhưng không phải "tình yêu" lại không có "tình si"... "tình si" khởi động cho "tình yêu" còn gì, và chắc hẳn nó còn rất cần cho cuộc sống về sau này nữa.
    Tình yêu một lần rồi ( có) thôi? Yêu và được yêu một thời gian khá dài, first time. Trong sáng và lãng mạn Tình yêu khiến con người ta trở nên lãng mạn ( hay tại tôi lãng mạn nên anh bị ảnh hưởng ) Lắm khi tôi thấy anh trẻ con quá chừng. Đơn giản chỉ là chuyện hoa hoét :D, tôi phụng phịu "anh chẳng bao giờ tặng em một bông hoa gì cả", đêm ấy sau khi đi làm về, dù muộn anh cũng gọi và đưa cho tôi một bông hồng trắng" tôi bụm miệng cười nhưng thấy vui.
    Còn "tình si" thì hì hì.... Một lần vì Anh quá đĩnh đạc, mình quá trẻ con.. thấy điều gì cũng thấy khâm phục, thấy tôn trọng nên tưởng nhầm đó là tình yêu. Hoá ra chỉ là "em đòi anh như con nít đòi trăng" Tình si ấy như đoá ngọc lan toả hương lặng lẽ trong đêm, nó ngọt lắm. Và giờ tôi vẫn quý trọng anh, còn anh dành cho tôi tình cảm như một người em gái chân thành.
    Người ta bảo: con trai thì mong người yêu giống mẹ, còn con gái mong người yêu mình giống cha ^ ^ Nhưng với tôi, tôi mong anh chàng ấy khác hẳn... nghị lực, mạnh mẽ, suy nghĩ và hành động... thế cho nên tình si thứ 2 của tôi chỉ là choáng ngợp trước tư tưởng và nghị lực vươn lên, suy nghĩ chững chạc của một người đàn ông về cuộc sống, về công việc, về tình yêu mà anh viết nên. Có thể anh cũng mến tôi, nhưng những lời nói qua lại chỉ ở mức độ trêu đùa cho vui. Hì hì... sau này tôi ngẫm tôi nhận ra điều đó. Con trai thường là đùa cho vui ( giống kiểu rắc thính và thả móc câu chùm ấy ) , còn mình thì cứ lầm tưởng. Thôi thì cũng tại bản thân "tình si" hị hị và khi ấy thường vị tha và bao dung ít nghi về mình mà nghĩ nhiều đến người kia. Thường thì cái TÔI nó cao chót vót, nó ngự trị đơn độc, kiêu hãnh, nhưng khi có người mình để ý, cái TÔI nó biến thành cái CHÚNG TA, nếu không thật sự "tình si" thì khó mà dằn lòng bước qua
    Yêu nhiều khổ đau trăm chiều, ai cũng ngu ngơ đi giữa tình yêu hết à "Tình si" không tiến được đến "tình yêu" nó để lại những dấu ấn rõ rệt về nhận biết, nó cũng có lợi đấy chứ, chắc hẳn tôi sẽ thận trọng hơn với các chàng trai giăng bẫy chắc chắn là sẽ có lợi cho sau này. Bùa mê thuốc lú cũng phải nhờ thời gian mới là phương thuốc đặc nhiệm để người ta nhận ra tất cả, đâu là tình yêu, đâu là tình si. Và nhận biết được điều thêm: các cô gái thì cứ toang toác những tình cảm của cô ta cho mọi người biết, nhưng con trai thì lại dấu kín trong lòng. ( nhưng cái sự dấu kín ấy lại được mổ xẻ" 1: anh ta yêu. 2: anh ta còn vướng rất nhiều mối quan hệ hay lưu tâm khác, 3: không gì cả há há - nó cũng chẳng khác gì anh chàng )
    Con gái thì bao giờ cũng dành vị trí quan trọng đầu tiên cho xúc cảm vậy đấy. Nói xa xôi hơn tẹo nữa thì đối với con gái, nếu thiếu cảm xúc yêu thương, không có sự thông cảm, âu yếm, niềm vui và hiểu biết lẫn nhau, đượ cảm thấy mình cần thiết cho ai đó và được ai đó yêu quý và cái khát khao được thể hiện mình thì những điều sâu xa tế nhị hơn không xuất hiện đâu Các bác trai có đọc thì cũng đừng có cười, vì điều đó là thật. Cuộc sống riêng tư thầm kín con người trước hết là nhằm tự thể hiện mình, tạo ra những giá trị mà trong tự nhiên ko hề có.
    Tôi đọc bài của bà tôi ( xuyên suốt quá trình tôi biết bà) ngẫm ra được nhiều điều. Và bà khiến tôi bắt đầu tâm sự những điều tôi nghĩ và giấu kín ........
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơ.. sau vậy, Mệt roài
    mẹ bảo: sợ nhất đàn ông con trai: gái gú, rượu chè, cờ bạc
    (mà không có ba cái thứ này thì không là con trai thì phải.. )
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ối...hã hã... ừ thì... tâm sự tình yêu... hã hã...
    Không ngờ bà với tôi lại có ngày chui vào xó nhà 80f khỉ ho cò gáy này để tâm sự tình yêu nhở bạn nhở?
    Biết nhau 2 năm rồi ý chứ ít đâu. Ra Tết Âm lịch này là chẵn 2 năm đấy. Đang tính làm vụ hoành tráng bạn ạ.... Ngày đấy ở chỗ đấy cũng tâm sự tình yêu nhiều thật nhiều bà bạn nhở. Bây giờ thì chúng ta lang thang... hờ... Bèo dạt mây trôi hay tâm hồn thi ca lãng xờ mạn cứ bồng bềnh để cho gió cuốn đi
    Nghe bạn nói về "tình yêu" với "tình si" thấy đúng lắm lắm. Có lúc cảm phục quý mến người ta thôi mà lại tưởng đấy là yêu. Có lúc (hình như đàn bà ai cũng thế) nhầm lẫn tình thương với tình yêu, thấy tội nghiệp người ta mà tưởng mình yêu người ta rồi. Ý tôi nói cái sự "iêu" chính là những thứ tình cảm lầm tưởng là tình yêu đó chứ. Bà lại hiểu theo nghĩa negative là những thứ thiêu thân lao vào iêu vội, iêu theo phong trào, iêu lấp chỗ trống... hở bà? Hẹ hẹ... nhầm nhọt sang trồng trọt rồi nhá.
    Tôi thích cách mà bà bạn chiêm nghiệm về Tình Yêu từ những mối Tình Si xưa cũ. Bà nói "Cái TÔI hoá thành cái CHÚNG TA" chính là điều tôi tâm đắc. Đàn bà con gái quá "lậm" vào cái kiểu tư duy yêu đương ấy để mang khổ vào thân. Bởi chữ CHÚNG TA trong bọn đàn ông đàn ang chẳng to bằng 1/10 cái chữ CHÚNG TA trong trái tim phụ nữ. Khi đã có được CHÚNG TA - là lúc đã có TÌNH YÊU rồi - bọn đàn ông bỗng dưng cảm thấy bị ràng buộc kìm kẹp và rồi tìm đến những phương cách giúp họ thoát khỏi cái chất kết dính CHÚNG TA ấy, trong khi bọn đàn bà thì lại ra sức bồi đắp thêm...
    Để luận về cái CHÚNG TA này thì chắc là còn mất nhiều thời gian đấy. Tôi chả dám tán tiếp vì phải đi ngủ bây giờ Ngủ đúng 1 tiếng 30 phút phải dậy để đi làm kiếm money cái bỏ dạ dày. Không hiểu bạn nói là hiểu tôi phần nào thì có hiểu đúng không đấy. Thật sự trong tôi ám ảnh một cô nàng Scarlett thực dụng. Cô ta sẽ chỉ lấy chồng vì những động cơ ngoài tình yêu và rồi tự cảm thấy gắn bó, cảm thấy cuộc sống cần người chồng đó và... thế là yêu. Hèm.... mình ngần này tuổi rồi, chả còn yêu lãng mạn nổi nữa, bạn nhỉ? Liệu bà có tin bà vẫn có thể có tình yêu lãng mạn nữa không?
    Yêu cái liêu tiêu biêu!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bà bạn ôi, bọn giai giấu tình cảm trong lòng chẳng phải vì sâu sắc hay là băn khoăn lăn tăn gì. Đơn giản là bọn chúng sợ nói chuyện yêu đương ra thì lời nói đó như một "giao kèo" miệng, và có cảm giác bị ràng buộc ý mà. Vốn đàn ông đàn ang sẵn cái tư tưởng "quân tử nhất ngôn" đấy thôi. Đàn ông sợ nói rồi lại không làm được như lời nói thì bị chê cười. Một cái là Sĩ Diện, một cái là Trách Nhiệm, tốt nhất là im thin thít để có cả hai.
    Còn cái khoản "gái gú, rượu chè, cờ bạc" thì tôi công nhận "nam tính" ở cái chỗ ấy. Vấn đề chỉ là negative với positive thôi bà nhỉ?
    Tôi thì tôi thích giai ngoắc tay là có gái mò tới (tất nhiên là phải gái ngon nghẻ), tửu lượng xuất sắc (để chiều bố vợ ) và oánh bài giỏi để không thằng nào bịp được
    Túm lại là cả 3 cái đấy đều sành sỏi nhưng không nghiện ngập cái nào cả là ok .
    hì hì... Chúc ngày mới vui vẻ!
    Tôi đi ngủ đây. Chắc chả mơ chuyện tình yêu đâu. Lạ lùng là cả đời chưa mơ đến chuyện yêu đương bao giờ...
    Mệt!
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ hay bị ám ảnh bởi những cái nhỏ nhặt. Cứ hay phải sống trong những âu lo vô cớ. cs chưa đủ lo hay sao? too much love will kill you...ai bảo mày yêu thì cho mày chết.
  6. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trong Tình yêu nó có hai tên gọi Tình Nghĩa và Cảm xúc...
    Để phân biệt nó cũng cần có thời gian... Những lúc mình dễ gục ngã nhất... Tình Nghĩa luôn ở bên cạnh.. Nhưng Cảm xúc cũng luôn làm người ta sống tươi mới hơn....
    Cứ iu đi rùi bít......
    :P

  7. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    YÊU á? chẹp, chán chả thèm YÊU
    ====> nick chuyên dụng cho việc SPAM
    Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy
  8. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Sao khinguyentu lại chán iu thế nhỉ! Phải luôn tin vào tình yêu chứ, bạn không tin à, đến nghe tớ nói chuyện, có khi mai lại vội vã đi tìm...
    Bạn có phải là antilove không đấy, hè hè
    Dùng nick khác để xờ pam, chả fair play gì, phải như tớ nầy, đã dùng nick khác thì giấu nhẹm, ứ khoe mình là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hí hí
    Hì hì, Hà nội tuần này lạnh, thế mới có không khí tết, nhỉ. Tớ đang có kế hoạch này hay lắm, lát tớ gọi bạn khinguyentu nhá
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    [green]trong tình yêu có hai thứ: tình tự và yêu ma
  10. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Úi, chào bạn goby, chời ơi lâu lắm mới gặp bạn đó, mình là antilove chứ còn ai vào đây nữa
    Gớm mà định nói chuyện gì về tình yêu để thay đổi suy nghĩ của tớ thế? nói tớ nghe xem nào .
    Ôi đang đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình đây YÊU VỚI CHẢ ĐƯƠNG, rặt lắm chuyện
    Hôm nào về thế để còn thu xếp thời gian đi chợ hoa đây

Chia sẻ trang này