1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm ngồi mãi ko bít làm gì đọc lại những topic cũ, thấy topic nó chứa đựng khá nhiều tâm sự của chị em hội CFMM nên up cho nó lên đầu vậy
    @ Hà ơi! chị đang tìm bài thơ mà em tặng chị ngày xưa khi mà chị buồn nhất mà ko thấy nó đâu em ạ
    Bay lên nào tình yêu của tôi, của 80f, của hội CFMM
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    bài gì hả chị???
    em nhớ là em tặng chị 2 bài thơ đúng ko ?? chị tìm cái bài mà em tặng chị lúc chị ở Sg ah???
    hehhe...hay hôm Sn 77???
    chắc ở SG rùi,, khi đó lần đầu tiên thấy chị viết những tâm sự dài như thế, về 1 điều gì đó mà em rất may mắn là ...cũng biết sơ sơ
    qua rồi fải không chị yêu quý...!!!
  3. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Xì pam phát
    Hà là đứa nào ấy nhỉ
  4. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nhìn anh bên bạn thân nhói tim đau bao ngày hãy biết cho lòng này người ơi tình yêu em đành chôn dấu trong tim em mà thôi giữ cho tình bạn ko lìa xa.........................
  5. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Avatar của em thế sao anh nào lại nỡ lìa xa Dại dột
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ko phải em
  7. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Rùi a sẽ bít cách tìm thấy e ở đâu... Ngốc ạ... đừng có để e chờ lâu hơn nhé......
    .................#####...........................
    Tuần vừa rùi e lại bận tối mắt rùi.. Tức thiệt... k bít có kịp để gặp a ko nữa.......
    :)
  8. tuanvctv

    tuanvctv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc nhiều, uống ruợu nhiều, thức đêm nhiều, cảm giác buồn chán và mệt mỏi luôn theo anh... Đó là tất cả những gì anh có từ khi chia tay em. Đã qua rồi những ngày tháng mà anh thấy hạnh phúc khi yêu em. Giờ đây anh nghĩ mình cần thay đổi.
    Em mãi là Vân của anh, anh mong em được hạnh phúc.
  9. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào đây tâm sự ôi nhiều tâm sự quá, đi ngủ vậy!!!
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cho em dịu dàng bên anh
    cho em cười vui, cho em khóc hờn
    mong nhớ
    cho em yêu anh với bao điều băn khoăn để ngỏ
    cho em bên anh dù qua bao sóng gió
    đừng hờn ghen với những gì đã là xa xôi,quá khứ
    cho em dịu dàng ấm áp những nụ hôn
    cho em yêu anh với những mặn nồng
    cho em thương anh nồng nàn hơi thở
    cho em nắm tay anh trên đường đời bao điều bỡ ngỡ
    cho em dựa vào anh những đêm dài mênh mông nỗi nhớ
    cho em bờ vai
    cho em hơi thở
    cho em nụ cừơi, nước mắt sẻ chia
    ......................
    khi em nhìn nick ấy, đọc bài ấy,em ko nghĩ về nơi xa xôi nào cả, em nghĩ về anh, chỉ anh thôi....ko fải là 1 bóng hình mờ ảo khác...anh ở bên em, rõ ràng và hiện hữu...là điều em quan tâm, lo lắng, buồn vui...em không quan tâm đến những điều khác...
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 15/04/2006

Chia sẻ trang này