1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Là em nói với anh à? yêu em lắm :-*
    Tâm sự thêm một chút cho gọi là tình yêu vậy. Nhiều lúc anh thấy rằng , hoá ra cả cuộc đời người ta sống, đấu tranh đều vì cảm giác,cảm xúc cả. chứ chẳng vì cái gì hiện hữu. Người ta cố gắng vì tình yêu, tình thương, cảm giác yên bình , hạnh phúc. Người ta làm việc hùng hùng, mệt mỏi, đau đớn để được thoải mái, dễ chịu. Muôn đời chẳng ai nói được tình là gì. người thì bảo thế này, kẻ thì bảo thế kia. Đại khái là cảm giác thoải mái, dễ chịu , thích thú khi được ở bên nhau. Nhớ nhung, dằn vặt, bứt rứt khi ở xa nhau. Và đến khi công còn cảm giác nữa thì chẳng còn gì cả. Không tình yêu, không nhung nhớ. Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Cảm giác bị tác động bởi cuộc sống, bởi những hoạt động của cuộc sống, Khi người ta nhớ nhung quá nhiều, nó in nỗi nhớ đấy vào tiềm thức, dai dẳng. Nên mới có những nỗi nhớ quá dài...
    Nhà lầu xe hơi, tiền tài danh vọng chẳng có nghĩa lý gì khi người ta không còn cảm xúc. Không còn biết vui, biết buồn. Có người kiếm tiền chỉ vì khi cầm tiền người ta mới thấy xúc động. có người kiếm tiền để đổi lấy tiện nghi, đổi lấy sự an nhàn và niềm vui. Có người kiếm tiền để lấy sự ổn định, yên trí rằng ta sẽ ko bị chết đói. Chẳng ai kiếm tiền để rồi để đấy cả.
    Vậy thì sao nhỉ. sống để yêu người và sống để yêu nhau. Chẳng có lý lẽ gì hay ho hơn. Người ta chắc hẳn ko phải đc sinh ra để xây dựng những công trình hoành tráng - những cái đấy theo tgian cũng biến mất mà thôi, Cũng không phải đc sinh ra để gây dựng tên tuổi của mình. Chẳng tên tuổi nào tồn tại mãi mãi cả. So với vũ trụ, con người chẳng là cái gì. Thế thì người ta đang ngày đêm cố gắng vì cái gì? vì niềm đam mê, vì cái cảm giác chiến thắng, vì cái hạnh phúc khi yêu...Mọi thứ chẳng phải đều vì cảm xúc hay sao.
    Mình yêu nhau, có nghĩa là mình có tất cả. Mục đích của cuộc đời con người nhiều khi đơn giản ở mấy chữ: yêu và được yêu.
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 16/04/2006
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ngta nói cách nhanh nhất để vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó, cũng giống như trg ty vậy, cách duy nhất để quên là nhớ..cách duy nhất để hết đau, là cào xé,là đối diện với niềm đau ấy,...nhưng em thì vốn da độc..em sợ như thế em nhiễm trùng mất...khổ thật...
    bây giờ thì em thích màu tím thật rồi đấy...cái gì cũng thích tím...từ trc đến giờ em đâu có thích tím đâu, chẳng bao giờ có cái gì màu tím, dù rằng mọi người ai cũng nghĩ em chọn nick vio thì sẽ coi màu tím như màu tượng trưng...nhưng ko fải,,,e ko bị những điều như thế làm ảnh hưởng tới ý thích của mình đâu...em thích đơn giản vì nó là màu tượng trưng cho cung sinh của anh.... buồn cười nhỉ....
    Khi e giận anh, em thấy đau .em lang thang 1 mình ,nghĩ suy, mâu thuẫn, rồi em học cách dung hoà, cân bằng tất cả những chông chênh trg lòng mình để lại có thể dịu dàng bên anh...
    em thấy mình quen dần với điều đó, như quen dần với việc ít online hơn, ít ,mò mẫm trong 80 ,và ttvn hơn..vì đơn giản em tránh tự làm đau mình...càng lên em càng fải nghe, fải đọc những gì đó về anh, về ai đó ngày xưa, về điều gì đó mà ngta cứ thích bới lên, nhắc lại dù chả để làm gì..em ko ghen, nhưng em ko thích.em thấy nó vô nghĩa,nhưng nó đập vào mắt em .1 lần, 2 lần, 3 lần rồi hơn thế..em cười nhạt mỗi khi đọc, cũng ko trách anh.nhưng em tránh vào,dù ở đây có những ngbạn em quý mến, dù em trút lòng mình quá nhiều ở đây qua những dòng tâm sự..Thế đấy..em làm tất cả để em và anh, bình yên trg ty chúng mình mà thôi..và em hiểu, bây giờ anh cũng thế...anh ít online hơn, ít quan tâm đến những diễn đàn này hơn, anh dành thời gian bên em nhiều hơn,quan tâm em hơn..em hiểu..ở xung quanh chúng ta ko chỉ có ty mà còn có bao điều của qk giằng xé, cào cấu vào hiện tại...đôi khi bát nước của quá khứ làm mặt mình buốt lạnh trong hiện tại..chị Tú bảo em tim em tim em to, não to, gan to.... chắc thế....
    em khó chịu khi có những người cứ dõi bước theo mình với 1 thái độ ko thiện chí,,với 1 sự tò mò ko mấy quan tâm chân thành...và em nói thẳng điều đó...
    bây giờ em học đc cách mặc kệ.....mặc kệ ngta nói, mặc kệ chuyện ra sao...mặc kệ ngày mai là gì...em sống cho hiện tại trọn vẹn đã..ai biết ngày mai mình có còn tỉnh dậy ko mà nghĩ nhiều thế...
    ôi Tình yêu..!!!!
  3. cafe1610

    cafe1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh ah`, nếu đúng như mọi người vẫn nói về cái cách để quên 1 người là nhớ về người ấy, thì lẽ ra em phải quên anh lâu lắm rồi chứ???
    " Khi anh ben em sao tren troi la hoa, hoa duoi dat la sao. Khi anh xa em, sao tren troi la nuoc mat, hoa duoi dat la sao roi"
    Em nhớ trong truyện " Buổi chiều Rainy", nhân vật nam đã định nghĩa tỉnh yêu là một nỗi ám ảnh...Và phải chăng, anh là nỗi ám ảnh trong em. Và phải chăng, em phải đợi đến khi nào gặp được 1 ai đó có sức ám ảnh lớn hơn anh thì em mới có thể quên anh...

    SU THUC LA

    Su that la em co nho anh dau
    Chi con cao vi con tim buong binh
    Chang chiu de tam hon em yen tinh
    Nen phap phong run ray do thoi.

    Su that la em da het yeu roi
    Het ca thuong ca gian hon trach moc
    Nhung loi cu co giat minh bat khoc
    Nhac em ve nhung ngay da qua.

    Su that la em chua co nguoi ta
    Chua co nguoi thay bong hinh anh truoc do...
    Em kieu hanh ma anh dau biet duoc
    Em doi long tu an ui do thoi.

    Su that la chi co mot noi
    Em tin cay nep minh vao do
    Nhung trai tim anh dau con bo ngo
    Cho em vao tru ngu nua dau???

    Su thuc la khong co phep nhiem mau...
    4u4u4u4u4u4u4u4u
  4. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ôi cafe
  5. cafe1610

    cafe1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nỗi Nhớ
    Em thả nỗi nhớ qua kẽ tay
    Và ngắm chúng rơi như cafe nhỏ giọt
    Nỗi nhớ đủ vị đắng và ngọt
    Chợt tê lưỡi một chiều mùa đông?
    Em thả nỗi nhớ xuống dòng sông
    Để nó cuốn phăng đi như lục bình tím biếc
    Thế rồi lại chợt tiếc
    Luống cuống đuổi theo, ngụp lặn giữa những mơ hồ
    Chiều mùa đông
    Cây bàng chỉ còn lại một chiếc lá khô
    Vấn vương, run rẩy
    Em xoè tay
    Chờ một cơn gió sẽ mang nó xuống
    Mình cũng giống như cây
    Rồi sẽ lại mọc chồi xanh!
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    không hiểu mấy hôm nay mình đi tìm cái gì nhỉ nghĩ thật buồn cười.... chẳng biết tìm cái gì.... cứ lục tung mọi thứ lên. có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy..... và cũng có lẽ mình cũng đã tìm thấy rồi........... chán quá.............
  7. sacom

    sacom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa chia tay với người tôi yêu, chỉ vì tôi không thể lo đủ tiền để tổ chức đám cưới trong năm nay. Buồn quá. Nhìn cô ấy buồn mà lòng tôi như muối sát vậy
  8. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tớ ....tớ chỉ thắc mắc thế này bạn này kỳ nhỉ, vừa 15:04 ở topic chia sẻ địa điểm ẩm thực còn nói là sẽ đưa bạn gái đi ăn ở những địa điểm mọi người gợi ý, ấy thế mà 15:38 đã chia tay với người yêu rồi À hay bạn gái của bạn không phải người yêu bạn nhỉ
    Hì hì, thắc mắc thế thôi chứ nếu lí do chia tay chỉ vì không đủ tiền để tổ chức đám cưới thì ..... tớ thất vọng về một mối tình của bạn này quá Thế nào là "đủ" tiền để tổ chức 1 đám cưới hả bạn? thủ tục, lề thói, cách thức tổ chức, các bước thực hiện do cả 2 bên gia đình thảo luận và quyết định thôi mà, không lẽ những điều đó lại lớn hơn cả tình yêu của 2 bạn nên phải chia tay ư? Hmmmm, có lẽ .... tớ không hình dung ra được điều này, hix, xin lỗi nếu đụng chạm gì tới bạn, cũng định đứng ngoài rùi, nhưng thắc mắc quá đâm lại nhảy vào
    ( chờ mãi TV chả đến gì cả )
  9. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ tìm mãi hóa ra ở đây to mồm
    Sao hôm nọ nhắn tin bẩu cho tớ vay mấy nghìn để làm đám cưới ko thằng kia nó bỏ tớ mất
    Đang ốm đây này, liệu mà bảo nhau đến thăm đê
  10. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko đọc lại những bài post cũ, thấy mình già rồi, hết biết yêu rồi à.........
    Chọn màu xanh lá cây cho tất cả mọi thứ xung quanh mình để có chút thăng bằng,
    Đến năm 35 tuổi mình sẽ có trí óc của người đàn bà 30 tuổi.
    Yêu người khác....... Thật ra là để yêu chính mình...... CHO để NHẬN...

Chia sẻ trang này