1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe1610

    cafe1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay mình thấy mệt quá. Chưa bao giờ mình thấy sếp cáu đến vậy. Chẳng phải cáu vì mình nhưng mình lại là ngưòi phải chịu trận. Trước mặt các nhân viên khác thì không có thèm cáu, sang phòng mình mặt đỏ tía tai, đập bàn, đá ghế... Hic, sếp j mà có mỗi chuyện cỏn con cũng không kìm nén được cảm xúc, làm một con bé như mình cũng oải hết cả người..
    Mà cho mình xin lỗi mọi người nhé, vì đây là box tâm sự tình yêu nhưng mình lại than vãn chuyện công viêc, tại chẳng bít trút vào đâu, nên đành viết ra như thế này. :)
    Bây giờ mình chỉ thèm về nhà, ăn cơm, rùi có ai đó chở mình đi lòng vòng, cho mình dựa nhờ đôi vai 1 chút.
    Tối nay có đá bóng...
  2. tuanvctv

    tuanvctv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em thích hoa sữa, mỗi tối đi thực tập về anh lại hái hoa sữa tặng em. Mỗi sáng thức dậy, anh lại chạy đến nhà em rủ em đánh cầu lông. Một túi sữa, một cái bánh ngọt để em ăn sáng. Vào một buổi sáng tập thể dục em bị xỉu anh bế em vào trạm xá. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, cái lưng của anh hơi đau,anh mới hiểu ra rằng anh chưa bao giờ mang một cái gì nặng tới 47kg đi nhanh như thế ........ Những kỉ niệm có lẽ anh không quên. Mỗi lần nhớ đến anh cảm thấy rất vui và buồn cười nữa vì anh cũng chẳng hiểu tại sao anh có thể làm được như vậy.
  3. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thiêt tình, iem có 46 cân rưỡi thôi anh ạ!
    Double hử, hic, đau cháu quá....! Nóng và Đen và Đắng!
  4. ximachao123

    ximachao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ vì yêu em ...
  5. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ....
    Hôm nay có đứa mua 1 cái váy màu tím, xấu ỉn ìn in, nhưng mà màu tím
    Có cung sinh nào màu nâu không em? Chị thấy có đứa mua thắt lưng màu nâu
    Tèn tèn... Tâm sự 1 tẹo để tránh gọi là xì pam nào. Ờ, hôm nay mình buồn thế, buồn kinh khủng, buồn đến mức chui vào cái ngõ tắc đường đông nghịt để cùng với "bọn nó" oánh 1 phát 3 bát chè (), 4 cái nem cuốn, về nhà no rồi mà vẫn ngậm ngùi ăn cơm... No lặc lè... Mấy hôm nay bị no thế này rồi, đến ú ụ ra mất thôi...
    Có đứa lùi vào sống... "nội tâm" (từ dùng của nhân viên Nhà Đài ) một cách vô cùng bí hiểm . Viết cho nó vài dòng, để lúc nào ngoại tâm trở lại nó đọc, nhỉ
  6. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    hic ai đời nó bẩu mình đi " đặt vòng" có chết ko chứ

    @ bống băng " Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước. Ngoi lên lặn xuống cá vàng múa trong .....xoong"
    Được iwill sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 24/08/2006
  7. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ặc... há há há
    Ô, thì cái quán ồn ào thế, anh oóc với chú ghi ta chơi nhạc máu thế, bà ghé vào tai tôi thì thào cái từ chuyên ngành là "DẠT VÒM" thì tôi biết luận thế nào khác ngoài ĐẶT VÒNG...
    Khổ, làm con bé về cứ tra từ điển bách khoa toàn thư xem khi nào người ta cần đặt vòng
    A, giờ thì em đã hiểu....
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    oài, có kẻ mới sáng ra đã nói xấu mình ....hummm....Liệu....
  9. tuihic

    tuihic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em vừa bị thằng người yêu nó đá các bác ạ! Buồn quá! Tức quá! Ức quá! ---> Muốn chết quá! Nhưng chả chết được. Nghĩ đi nghĩ lại thấy tiêc tiếc: chết thì phí quá! Hắn lại được thể ra oai. Đã thế, em cắn răng, cắn cỏ chịu đựng. Buồn - có buồn: nhớ - có nhớ nhưng thề: quyết không thèm ới đến hắn. Hắn là cái thá gì mà em phải lẽo đẽo theo hắn nhỉ? Hắn dám lừa dối tình cảm của em. Thật là đểu! huhu.............. Vừa mới vào đời đã long đong thế rồi! huhuhu.........................................................
  10. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ùi....nghe có vẻ phình phường nhỉ .nói đc thế thì có gì mà kêu nào...Gì mà fải cắn răng chịu đựng..???

Chia sẻ trang này