1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuihic

    tuihic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    huhu...................... ấy là em mạnh mồm nói thế thôi! Chứ trong " nòng" buồn lắm! Nghĩ là thế! Nói là thế! Nhưng ko đau sao dc! huhu...........................
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    thằng bạn nguời úc kêu ầm lên: Giời ơi, sao mặt mày như cả tuần rồi thế! (ý nó là mặt em nhầu quá các bác ạ) hả.?? mới break love hả? lâu chưa? 4 tháng hả? bloody hell...4 tháng? mà chưa có newbiezzz? chẳng hiểu dân Vn chúng mày
    -shut up man, bọn tao đâu có khoái ăn hot dog và instant noodle như chúng mày!
    (nói cho oai, kể ra mà có thì tốt quá!! kekekeke)
    Thôi chào mọi người, em đi úp mỳ tôm đây! :D
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    đúng là bọn nước ngoài, mới 4 tháng đã kêu rinh lên. Yêu chứ có phải bán hàng đâu mà cần thời gian.
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ..................
    viết mãi rồi xoá...
    ..............chả để làm gì..................
    1 ngày nóng và oi..!!!!
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0

  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cái gì đó, mà không thể viết được.
    Ức chế kinh khủng...
    Cứ thế này thì không còn là mình nữa
  7. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cũng ức chế kinh khủng vì biết được những cái điều dù đã bụng bảo dạ, cố mà vui vẻ nhé , đáng nhẽ phải nhận ra từ lâu rồi mới phải chứ. Con người mà, tình cảm từ trái tim mà. Để từ tình yêu sang tình bạn thật khó.
  8. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ôi, YÊU = mệt nhỉ
    Không/Chưa yêu thì muốn yêu.
    Yêu xong rồi chia tay thì mất đi 1 tình bạn (làm bạn thế quái nào được nữa nhể )
    Yêu xong rồi cưới thì lại phát sinh lắm mối quan hệ trong cuộc sống gia đình, chẹp chẹp .....
    Nói chung, YÊU = PHỨC HỢP
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ôi bà chị ơi, chưa gì đã tính kinh thế, đã tính cả khấu hao chưa vậy ...
    thế này nhá, yêu thì mệt...Nói chung là rất mệt...tốn sức( hay đi chơi), tốn hơi( hay nói chuyện), tốn tiền( hoá đơn đt của chồng em tháng nào cũng... ), tốn cơm ( anh nhỉ ).....( tàm tạm thế đã , ko dân tình chạy hết)
    chưa kể kèm theo 1 loạt tác dụng phụ đi kèm kiểu như: đừng có hòng mà trốn đi chơi 1 mình được nhé, làm cái gì cũng có 113 theo sát nhé, đi khai về báo/.....cấm có lằng nhằng...
    khổ nhờ...
    uh thế nhưng mà....
    khổ ai cũng kêu, sướng chả thấy ma nào kể...
    thôi , ato xung phong kể trc đi
  10. latudatinh

    latudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    anh ko nghĩ tệ đến vậy đâu? em à

Chia sẻ trang này