1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ nát cả ra, cuối cùng tớ đồng ý với bạn khinguyentu... Dạo này khinguyentu có tuổi, đâm trở nên trầm tĩnh và chín chắn, mở miệng là nhả ngọc phun châu (chấu), nói câu lào đúng câu ý...
    Đáng nể đáng nể!
    @ Violong: Viển vông, thậm viển vông....

  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Những ai được chết vì yêu, là đang sống trong tình yêu (đang hấp hối trong tình yêu) là lá la...
  3. nokia88

    nokia88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười là những khi anh muốn gần em thì em lại chay trốn, đến khi anh lẩn trốn thi em lại kiếm tìm
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ko chắc lắm, ngày xưa khi chưa yêu , em tin sau ty còn có 1 tình bạn chỉ cần ngta cư xử tốt với nhau...Nhưng sau đó, khôn hơn 1 chút em lại nghĩ ko thể...
    làm sao làm bạn với 1 người mà nhìn người ta mình thấy đau lòng, nghe giọng người ta mình vẫn còn nhức nhối....đi bên người ta mình thấy nụ cười ko thể nào trọn vẹn....
    còn bây giờ thì em lại nghĩ là Có thể....
    Vì em đang làm thế.....
    Chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu, nhưng thêm bạn bớt thù,chẳng ai nắm tay được từ tối đến sáng.....
    Đã ko quan trọng trong nhau thì hãy cứ coi như 1 người bạn bt ,thậm chí rất bt, 1 người dưng để mà cười mà nói...
    Không dễ, nhưng ko fải là ko làm được....
    ......*********..........
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ tình yêu sau tình bạn là có thể, miễn là mình mở lòng ra với họ ( mở cho tình bạn thôi chứ đừng mở cho tình yêu tái lại nhé vì quan điểm của em là cái gì đã qua thì cho nó qua đi, hãy để quá khứ ngủ yên, và chỉ nhớ kỷ niệm đẹp thôi nhé).
    Còn về vấn đề yêu hay không, em nghĩ yêu tốt lắm chứ. Cảm giác nhớ nhung một người sẽ làm cho mình dịu dàng lại, và nếu họ cũng nhớ mình nữa thì... trời ơi...tuyệt cú mèo nhé

    Cứ yêu như chưa yêu lần nào, để thấy con tim mình lại một lần rung động
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Khó nhưng có thể làm được , mà cũng còn tuỳ vào người kia nữa chứ. NHỡ họ cũng chả muốn làm bạn nữa thì sao nhỉ? . Riêng tớ thì đã có một tình yêu thành tình bạn như thế Tình yêu đầu tiên cái thời sv ấy mà. Chia tay rồi trở thành bạn, bạn thân là khác . Bây giờ cũng vẫn thế, thi thoảng vẫn gọi điện buôn chuyện , cười đùa , thi thoảng còn chửi đùa nhau . Có điều cả hai đứa mặc dù nói chuyện cực kỳ thoải mái nhưng không bao giờ hỏi nhau là : bây giờ có người yêu chưa, đang yêu ai... Mối tình đầu đó để lại nhiều dư vị nhẹ nhàng.
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    sao dạo này chả thấy ai tâm sự chuyện tình yêu nữa nhẩy????
  8. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko nhỉ ? Sau tình yêu vẫn luôn có thể tồn tại 1 tình bạn đẹp ! Mình đã từng yêu 3 cô gái ... và .... cả 3 người đó bây giờ vẫn luôn là bạn tốt của mình ! Khi cần đến bất kỳ điều gì ..... mình hay 3 cô gái đó đều sẵn lòng giúp đỡ nhau ! Và chính cả 3 người họ cũng đều biết đến nhau ! :D Ko biết nữa .... là tình yêu đối với mình rất quan trọng nhưng mình cũng thấy 1 tình bạn đẹp cũng rất quan trọng nữa ! Có những lúc mình rất thích 1 cô gái ... nhưng để quyết định yêu cô ý thì mình lại ko ... vì giữ lại ở 1 tình bạn có lẽ sẽ tốt hơn cho cả 2 người !
    Khi cô đơn ... ai cũng cảm thấy buồn ! Nhưng khi cô đơn ! Tôi lại thấy mình ko phải lo lắng 1 chuyện gì cả ! hihihii Yêu đương cũng mệt phết đấy .... đã yêu là phải lo lắng cho người ta rất nhiều .... có lẽ cô đơn lại cảm thấy thoải mái hơn ! gần 2 năm rùi ... mình có đc sự tự do đó ! Thật là tuyệt vời !
    Ko biết đến bao giờ mình bị mất tự do đây nhỉ ? Em yêu ơi ... giờ em ở nơi đâu ? Con tim anh đang khao khát 1 tình yêu ngọt ngào ! Đã lâu lắm rùi anh ko còn có cảm giác âu yếm đấy ! Hihihihihi
  10. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy chứ nhỉ !!! Người ta có thể không còn là bạn khi hết yêu nhưng chắc chắn vẫn luôn là bạn bè nếu chỉ dừng lại ở mức độ "thích" thôi
    Xét cho cùng tình bạn bền lâu nhất, còn tình yêu thì ...... chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác
    Kết luận: Duy trì các mối quan hệ dưới dạng tình bạn thôi

Chia sẻ trang này